Quán hơi nhỏ nhưng ấm cúng và sạch sẽ, dành cho gia đình. Phần ăn hơi nhỏ (hay do mình ăn nhiều ta ????). Giá cả khá ok, đi 3 người ăn hết 400k mà ăn no lắm. Phục vụ tốt. Mình thích món bò lúc lắc ở đây lắm ăn 2 phần còn thèm ????
Tuy chỉ 1 lần vào quán này ăn thì thấy thức ăn ở đây ngon rất bắt mắt cách phục vụ của nhân viên cũng rất tốt rất nhiệt tình nhưng hơi xa chỗ ở của mình giá như nó gần thì mình sẽ ghé vào thường xuyên
Mình tới quán ko đông lắm nhưng tầng trệt hết chỗ ngồi. Hỏi nhân viên có được lên lầu ko thì nv yêu cầu m đợi dọn bàn. M đợi dọn bàn thì có người khác ngồi mất. Nv vẫn ko nói gì. M đi lên lầu ngồi, trên lầu có 1,2 người khách đợi 15p ko có nv lên phục vụ. M ko biết đồ ăn của quán ntn nhưng thái độ phục vụ quá tệ.
Xuống lầu gọi đồ ăn m kêu bò mĩ sốt tiêu khoai Tây nướng và bò Việt sốt nấm và khoai Tây nghiền. Mang ra 2 phần sốt nấm, khoai Tây nướng như nhau.
Đi ăn mà như này đau bao tử sớm.
Beefsteaks kêu chín vừa mà thua hơn tái, cắt ko đứt, bên trong đỏ lét, mì ý sốt kem kem thì đặc ăn ngán, mì ý hải sản tạm được, giá thì mắc, ko có lần sau
Tất cả đều ổn, trừ cách phục vụ của nhân viên coi thường khách. :))
Bò dày, không dai, sốt ngon vừa vị, mỳ Ý hải sản ngon có nhiều tôm mực và nghêu, không gian ấm cúng yên tĩnh. Điểm 8/10.
Chỉ trừ điểm phục vụ quá tệ, khách hàng là thượng đế, vậy mà mình cứ tưởng mình đi xin ăn không chứ )) Có cô phục vụ dễ thương lắm, dễ thương đến độ ra vẻ luôn ấy, cứ tưởng cô bé là con ông chủ quán. Order gọi món mà nói chuyện thỏ thẻ đủ một mình cô ấy nghe trong khi quán chẳng đông tí nào, xong rồi lúc đem đồ ăn ra cô bé cứ nhìn chằm chằm vào bàn của mình, rồi thì thầm gì đó với chị ngồi quầy thu ngân cứ nói rồi cười rồi nhìn chăm chăm vào bàn của mình, mình nhìn thẳng vào cô ấy xem phải cô nhìn mình không thì cô cụp đầu xuống rồi lại lén nhìn nữa, mình cực ghét đi ăn quán mà phục vụ kiểu như vậy, kiểu như mình bị dính lọ nghẹ không bằng hay mặc đồ không sang chảnh nên không có tư cách vào quán hay sao ấy, trong khi người ta bỏ tiền ra để thưởng món ngon của quán. Cuối giờ có hỏi chị phục vụ kia, chị ấy cực dễ thương đúng nghĩa, niềm nở với khách, phục vụ tận tình. Mình hỏi chị ấy tên bạn kia là gì thì được bảo tên Hiền. 4.5/10 điểm phục vụ.
Và như là chị kia có nói với bạn Hiền này về việc mình hỏi tên bạn ấy, khi thanh toán xong lúc đi ra cửa cái bạn ấy khônh biết muốn gì mà đi ngang mình, lại vênh vênh mặt mình thật không hiểu quán ăn lớn vậy mà nhân viên phục vụ coi thường khách quá. 3.5/10 phục vụ.
Mình đặt Now 2 món
Bò kho: bực nhất khi ăn mà thiếu nguyên liệu, bò kho ko hành, ko ớt, ko chanh, ko muối tiêu. Nêm nhạt nhẽo, thịt cứng. Bánh mì siêu nhỏ. Lấy giá cao thì làm cho đến nơi đến chốn chứ như vậy ăn ko vô luôn
Mì ý sốt bò bằm: hầu như ko có sốt, chỉ có mì và thịt bằm. Phần mì siêu nhỏ.
Khi order có hỏi nv là có món cơm hay không? Thì nv bảo không có. Nên mình đặt 2 phần bít tết thường 79k ăn với bánh mì. Một lát sau có thêm khách vào thì thấy được phục vụ món có cơm, thế là sao nhỉ? Mới nấu cơm xong nên mới có cơm để bán ah? Về món ăn thì nước sốt ngon, phần bò thì hơi dai chắc do mình dặn làm chín lun. Cái thất vọng nhất là quán lại đem bánh mì cũ nướng lại ra cho khách ăn, bánh mì khô và cứng, nhìn ổ bánh mì hết muốn ăn. Trong khi muốn ăn bò với cơm thì không bán.
Mình nghĩ Nhà hàng không nên cho khách mang thú cưng vào. Đến ngồi vào bàn, trước mặt là 1 chú chó sủa quấu quấu (hihi). Không được vui rồi đó.
Món oke, phục vụ tốt. mình nghĩ nước sốt nên đi kèm theo với bò nữa thì oke hơn.