Bạn mình mê mì ý quán này từ hồi quán cũ đến đổi địa điểm mới luôn. Cũng hên là công ty mình với bạn nhà gần đây nên là hay bay qua đây ăn uống lắm.
Order lúc nào cũng auto có mì ý carbonara hết, mà chọn thêm đút lò phô mai cho ngon nè. Dĩa mì nhìn vậy mà nhiều nhen, cọng mì chắc luộc bằng sữa nên best lắm, vị vừa miệng, mà đút lò có phô mai nên ăn đậm đà và phê lòi luôn. Rồi order thêm phần steak bò sốt bbq nữa, thịt bò mềm nha, xử lý tốt nên không tanh, ăn kèm sốt cũng rất hợp khẩu vị, món này có kèm bánh mì nữa nha ( bánh mì loại đặc ruột nên hơi ngán)
Giá mình thấy không đắt nhé, chất lượng best ngon lành là ok hết. steak bò 65k, mì đút lò 75k
Không gian hơi nhỏ nhưng khách lúc nào cũng đông hết, nhân viên cũng nhiều, phục vụ nhanh, chờ món không lâu.
Sau code off đơn của mình còn 127k. Rẻ thì có rẻ nhưng đồ ăn chưa thực sự ưng ý
Phần Bít tết bò sốt phomai 65k, khá đầy đặn, vừa miệng. Steak order chín vừa nhưng làm well done luôn. Mà không hiểu sao lại cắt cục ra giống bò lúc lắc chứ không phải miếng steak
Pizza lò điện, đế dày nhưng ăn không xốp. Không thấy thơm mùi dầu ô liu và oregano. Topping nướng hơi quá nên mozzarella cháy, mất độ béo ngậy
Mình ghiền pizza nên cũng ăn qua nhiều tiệm như Pizza Hut, Pizza Company, Pepperonis, Al fresco, Italiani, Pizza Reale, Pizza 4p's. Nay thử qua Steak Bin& Pizza thì thấy đúng là Tiền nào của đó. Nên cũng không chê có điều là chắc sẽ không có lần sau thôi
Steak bò mỹ phô mai đút lò giá 120k , đã đặt 2 lần
nói chung ăn cũng ngon , bò mềm , phô mai béo ngậy
đóng gói sạch sẽ
có dịp sẽ ghé quán để thưởng thức không gian và món mới ^^
quá rẻ cho 1 phần bò đầy ú ụ , rau cà chua đều tươi ngon , khoai chiên vừa mềm , 3 loại sốt chấm, lâu quá mới review nên không nhớ có bánh mì hay không xD
giá thấp hơn 5k so với quán còn lại là do tiền hộp chưa tính , khi bạn đặt xong sẽ có người gọi thêm 5k tiền hộp chứ không phải rẻ hơn chi nhánh khác đâu :)))
Ghé ăn thử do được bạn bè giới thiệu thì thấy quán khá dễ thương. Vị trí và không gian khá tuyệt. Rộng rãi, ấn tượng, ấm áp. Món ăn ở đây thì ngon tuyệt cú mèo kể cả Pizza và Mỳ ý đút lò. Giá cũng hợp lý và nhân viên phục vụ cũng như chủ quán khá nhiệt tình.
Chắc chắn sẽ ghé lại...
Tối nay mình và ngừoi nhà mình có ghé quán để ăn vì thèm bò, mình gọi 2 suất steak, món ra khá nhanh ổn, người nhà mình gọi 1 phần spagetti và 1 phần salad. Mọi việc ko có vấn đề gì cho đến khi mình ăn đc nửa buổi nhưng món mỳ của người nhà mình vẫn chưa đc đem ra, người nhà có nhắc với nv thì nv báo là do món đút lò nên chờ, mình cũng ok chờ chút chắc sắp ra món rồi, chờ đến khi mình ăn hết luôn phần steak mà món mỳ vẫn chưa đc mang ra, cùng lúc ấy thì có khách bàn bên cạnh vừa vào, ngồi được tầm 10ph thì lên món và đặc biệt là cùng món với món mà người nhà mình đang chờ ????.Mình có nói nv là “em ơi chị có gọi món giống vậy từ đầu buổi mà sao bên chị chưa có”, bạn nv vào kiểm tra thì có 1 anh hình như là quản lý có ra bàn hỏi “có chuyện gì ạh”, mình cũng bảo tính tiền em đi về anh ạh. Xong 2 người vào quầy và bé nv nói với anh đó là “món chưa gọi” ????????????. Rồi nv còn ra hỏi “ dạ chị có muốn lấy phần mỳ nữa ko ạh” ????. Cái mình nói ở đây là chỉ có bạn nv xin lỗi và mình ko nhận được bất cứ lời nào từ phía bạn quản lý nhà hàng cả. Quản lý cần xem lại cách giải quyết tình huống của mình chứ ko phải có sự cố gì là đưa nv ra chịu trận với khách hàng như thế và cũng đừng đổ thừa là “em ko order bàn của chị nên em không biết”.
Giá cả phải chăng, ăn nhiêu đây thêm 2 ly nước mà có 300 mấy chục thôi, chỗ ngồi thoáng, phục vụ rất là nhanh, không phải đợi lâu. Nhân viên phục vụ tốt nhưng không chuyên nghiệp cho lắm, khách ord món thì nhân viên ít nhất cũng phải hỏi “anh/chị muốn chín hay là tái”, mình tưởng quán làm steak tái với lại cá hồi hơi sống nên mình cũng không dặn gì hết, kết quả thì mọi người cũng biết rồi đó, thịt bò thì làm chín 100% luôn ăn dai muốn chết, cá hồi thì cũng y chang luôn, nên mình chỉ cho 3* thôi
Quá thất vọng ! Tốn thời gian! Cư xử của nhân viên kém !
Hôm nay mình đi ăn ở đây , quán khá đông . Ok chờ một tý mình thông cảm với quán . Trước mình có vài bàn tới đợi , 15’ sau là họ lên món . Kế tiếp là tới bàn mình . Mình order 2 beafsteak . Món bạn mình ra trước sau 30’ chờ , ko có bánh mì . Mình gọi bánh mì , í ới gọi mãi mà vẫn ko có . Mình thể hiện khó chịu nhưng vẫn chờ , 15’ sau ra 1 ổ bánh mì với thái độ rất bơ , ko lời xin lỗi .
Mình hỏi còn 1 phần nữa khi nào ra thì bạn nhân viên bảo một tí nữa .
Ok , một tí nữa đúng là ra món thật . Hẳn 4 phần đầy đủ cho cả 2 bàn đến sau mình 15’ :)
Hết hứng ăn , thật sự !
Và tụi mình đã thật sự ko còn cảm hứng muốn ăn dù chưa biết nó ngon tới mức nào nhưng bị đối xử như vậy mà từ đầu tới cuối không một câu xin lỗi từ nhân viên .
Buổi trưa quán không đông khách lắm nhưng phục vụ rất lâu. Đi hai người nhưng bưng món lên cách nhau 30 phút cho người đầu tiên. Sau đó chờ tiếp cho món tiếp theo. Gọi bánh mò thì phải 15 phút sau mới có. Người đến sau thì lại phục vụ trước. Sẽ k ghé lại lần nữa