SB giỏi trọn vị trí đẹp ghê, toà vừa khai trương đã thấy chình ình ngay mặt tiền sáng loáng rồi. Không gian có 2 tầng thoải mái, ngồi dưới đông vui, lên tầng kín đáo có thể làm việc được.
Đồ uống pha ổn, latte thơm mỗi tội quên giảm đường thì ngất ngây ngọt. Đợt đồ mùa thử cái vó rắc thêm ngũ cốc vị cũng không khác biệt, lạ miệng xíu xiu. Bánh mì tròn nhân thịt nguội ăn cũng ok no bụng.
Nhân viên niềm nở, giá cao hẳn ở phân khúc cafe. Vẫn là quán ưa thích hay lui tới của mình
Địa điểm quen thuộc, Starbucks thích nhất là ngồi ở đây và store Press Club. Mỗi lần đến nhân viên đều nhớ mặt ☺️. Bên này pha khá ổn và các bộ sưu tập hay có nhiều mẫu đẹp mà các store khác đã bán hết. Không gian thì ngay mặt tiền đắt giá, view nhìn ra đường phố lung linh.
Đồ mua năm nay khá thực sự, gần như mùa nào ra cũng ok trừ 1 vài món. Đồ uống mùa giáng sinh năm nay vẫn là bộ ba quen thuộc toffee nut latte - star dark mocha - ginger bread latte. Dark mocha với lớp kem matcha không khoái lắm. Ginger bread latte uống nóng thơm dã man, mùi gừng ấm nồng. Đỉnh nhất là Toffee Nuts Latte, vị ngọt béo quyện với toffee crunch và whipping cream so sweet.
Bộ sưu tập cốc năm nay cũng siêu xinh. Starbucks biết cách thu hút thật sự ????????♀️, lại phải móc ví xách 1 em mug về bày ????.
Bọn mình thỉnh thoảng cũng hay đi Starbucks, chủ yếu là ngồi ở vincom PNT. Toà này cũng mới, Starbucks cũng mới, lúc đầu vào tưởng cũng không được to lắm, nhưng bên cạnh quầy dưới tầng trệt thì có ghi chú lối lên tầng 2 vẫn của Starbucks. Trên tầng 2 không gian rộng rãi hơn, khá nhiều bàn ghế, có 2 gian, có cả không gian trông khá là riêng tư. Về đồ uống thì bạn mình chọn cold brew, hương vanilla. Mình không quá hứng thú với thứ cà phê ủ lạnh nên cũng bình thường. Vẫn gọi mâm xôi quen thuộc ????????♂️
Nhân viên lịch sự, chuyên nghiệp. Khách xung quanh chủ yếu là người nước ngoài.
SB ở đây cũng khá ít chỗ ngồi, tầng dưới thì cũng có vài bàn quanh quầy bar với 1 dãy bàn bên cửa kính, mùa hè mà ngồi tầng này chắc nắng nóng lắm, mình ngồi vào một buổi chiều Tết mà trời nắng ngồi chờ đồ tí mà nóng dã man dù có bật điều hoà, may lên tầng 2 còn 1 bàn ng trc vừa đi khỏi???? Làm bữa cafe bánh biếc đầy đủ ở đây thì cũng xác định ngang ngửa bữa ăn tối :v 2 cốc nước size Tall với 1 bánh Trio Forest Cake hết 250k. Đồ uống ở đây mình chưa gặp đc món nào ngon kiểu đỉnh hay gì cả. Chocolate Chips chắc khá nhiều người gọi uống cũng được, đồ uống Choco ở đâu thấy vị cũng đều có một sự liên tưởng tới sữa Milo???? Forest Cake ăn ổn????????♀️