Cuối cùng cũng được đi Landmark 81 cho nó thỏa nỗi lòng, đúng là siêu xa thật. Hóa ra khu này cạnh ngay SG pearl chỗ bạn mẹ mình lần trước có đến chơi mà không hay nè. Đi thăm thú 1 vòng bên trong tttm không có gì mấy, ra ngoài chụp với cầu thang nối xoắn rồi đi thêm 1 đoạn là ngó có SB luôn.
Không gian ở đây hơi bị được nhé, nhìn phía ngoài sang xịn mịn, lối vào giữa hồ nước mát mẻ. Bên trong thì hơi hẹp chút mà khách cũng đông nữa nên chỉ ngồi có chút rồi đi. Quầy đồ lưu niệm không có cập nhật mới, trông tẻ nhạt lắm.
Uống ngay món mới đồ mùa vừa qua cái trà chanh vị dâu á, đúng chua các ông ạ, tôi chỉ khoái ngọt thôi nên không ưng em này lắm.
Tiện đi chơi Landmark 81 vào luôn starbucks ở đây lấy quà sinh nhật ????. Starbucks đây nằm bên hông toà nhà 81 tầng, chứ không nằm ngay toà chính đâu.
Không gian khá rộng, view nhìn ra hồ nước bên ngoài. Nhân viên niềm nở, tác phong chuyên nghiệp. Giá cao nhưng đáng đồng tiền.
Mình gọi iced shaken strawberry green tea lemonade, tên dài nhưng cứ gọi trà dâu là nhân viên biết. Kèm thêm một bánh baked cheese cake được tự chọn free trong tủ bánh nhân dịp sinh nhật. Món trà mùa này ngon, thơm thơm chua chua dễ uống. Cheese cake ngon, béo béo, đế cookie crumble không bị vụn.
Mê quá mà đến nỗi đi về để quên luôn cái nón bucket ????.
Quán có rất nhiều khách hàn quốc. Chất lượng món nước các quán vẫn như nhau. Vì nằm trong landmark 81 nên rất tiện lợi cho việc đi uống coffee và shopping
Vị trí rất đẹp, nằm ở chân toà nhà 81 , gần khu khách sạn
Có góc view hồ nước nhỏ
Không gian bên trong hơi chật và nhỏ, bàn ghế kê khá sát nên cảm giác khá bí , lúc nào cũng đông
Ko có chỗ ngồi ngoài trời,
Nhà bạn mình ở Vinhomes, hay qua nhà nó chơi nên là chiều chiều hay xuống tìm đồ ăn rồi cà phê các kiểu. Starbucks nằm bên hông toà nhà Landmark 81, chứ không nằm ngay toà chính đâu. Lối vào đi giữa hồ nước siêu đẹp. Không gian khá rộng, view nhìn ra hồ nước bên ngoài rất nên thơ. Không gian bên trong bàn ghế san sát nhau cũng ít góc chụp, nhưng bên ngoài cửa thì mênh mông bát ngát bao la chỗ sống ảo luôn. Nhân viên niềm nở, vui vẻ, nhanh nhẹn. Mình gọi Toffe Nut Coffee Frappuccino (111k), Iced Green Tea Latte (86k). Nước pha chế ngon nè.
Quán khá đông nhưng chờ tầm 10’ là đã có nước, nhân viên nói chuyện hơi nhanh nên khi order mình phải hỏi lại nhiều lần mới nghe được. Về nước thì nghe rỏ vị matcha, mình là tín đồ kem bên Starbucks nên thấy kem khá là ngon luôn.
Không gian rộng, nhìn chung rất thoáng, có thể học bài và làm việc.
Mọi thứ ổn so với mình
iced french hazelnut macchiato, another version of caramel macchiato is only available in this spring season ????
cuối cùng thì Starbucks cũng có hazelnut syrup ???? nhưng chỉ là phiên bản giới hạn mùa xuân năm nay thôi )) mình nhớ khoảng thời gian 2014 Starbucks có ra vị hazelnut này rồi mà không hiểu sao lại ngừng hẳn trong khi được bầu chọn nhiều nhất ????????♀️
mình thề là mình thích uống macchiato có hazelnut syrup cựccc à quên hồi ở Anh mình toàn double sauce là cho cả caramel và hazelnut vào luôn ngon lémmm ???? lúc ở Anh mình tăng hạng member nhanh rồi tăng cân nhanh cũng là vì uống caramel macchiato with hazelnut syrup mỗi ngày á tới mức người yêu mình còn phải chán cơ ))
vẫn là món caramel macchiato quen thuộc nhưng được thay bằng hazelnut syrup nên vị ít ngọt hơn hẳn so với phiên bản caramel ???????? và với macchiato thì mình recommend mọi người nên đổi sang sữa half-n-half và extra 1 espresso shot nhaaa ???? vẫn cùng giá với carmel macchiato là 90k cho 1 ly size venti nhưng lại là 1 phiên bản khác tốt hơnnn ????????
yuzu cold brew và vanilla sweet cream cold brew mình cũng đều đã thử qua, mình thì đó giờ mình luôn bị ác cảm với mấy món có yuzu nhưng lần này theo mình là cũng khá là hợp thôi nhưng mình sẽ xếp chót bảng nếu so sánh tất cả 4 loại nước mới mùa này của Starbucks, còn vanilla sweet cream cold brew uống ổn và thích hợp cho ai thích vị cà phê có hơi ngọt nhẹ nha ????
Đi dạo Landmark 81 nên đói quá ghé vô đây. Quán trang trí noel và nhạc noel khá sớm dù thời tiết sài gòn vẫn nóng. Bánh thì ngon tuyệt cú mèo, vị phô mai tan trong miệng, ăn 2 miếng bánh này đủ để no luôn. Nước thì mình gọi loại nước mới của quán, đc mấy bạn giới thiệu trong mùa lễ hội này là wishing star mocha darling. Nhìn đẹp và hấp dẫn. Nhưng mình thấy hơi đắng và phải xin thêm đường. Mình thích những thứ ngọt ngào hơn, hihi. Quán decor đẹp, bắt mắt. Phục vụ nhanh, thân thiện.