Quán này nằm trong căn hộ the vista an phú nên bình thường khá vắng chủ yếu là khách ở căn hộ thôi. Nên quán yên tĩnh, rộng rãi, mát mẻ lắm.
Về nhân viên thì nhân viên starbuck chi nhánh nào phục vụ cũng tốt, chuyên nghiệp hết rồi nên mình không bàn đến nữa.
Đồ uống thì mình thấy matcha latte vẫn là món ok nhất trong menu.
Giá cả : 90k-130k . Nhưng mà mình thấy giá này là phù hợp với chất lượng thương hiệu cũng như cung cách phục vụ của quán rồi.
Starbucks này mới mở chỗ nhà mình nên ghé ra ngồi với bạn. Tụi mình gọi matcha - coffee fushion, món này của mùa cũ mà vào menu chính luôn rồi, siêu thích em này luôn í. Bên trên là cafe, giữa là sữa và dưới là matcha uống rất hợp.
Bánh wooper pie ngon, lớp kem giữa béo béo, bên ngoài là bánh kiểu red velvet dễ ăn. Yogurt mango parfait ok, kinh nghiệm là múc bớt lớp jam bên trên vì lớp jam ngọt lắm, ăn sẽ ngon hơn trộn hết vào. Bên trên topping có thêm mấy hạt gạo nổ ăn thơm thơm bùi bùi.
Ko gian quán nhỏ, khá đông khách. Nhân viên siêu nhiệt tình thân thiện luôn!!!!
Mấy món này là món mới của Starbucks cho mùa Giáng Sinh. Nước uống cũng được, không tệ nhưng không hợp khẩu vị của mình.
Starbucks ở đây bao vắng, bao yên ắng, không sợ không có chỗ ngồi. Mỗi tội nhân viên hơi tào lao tý về việc xin mấy cái bao giấy đựng mấy cái ly.
• Nằm trong khu Vista An Phú, kế bên hầm gửi xe nên cũng dễ đi lại.
• Mình thử Vanilla Cream Frappuccino, về giá mình nhớ đại khái cũng hơn 100k. Hương vị cũng khá ngon, đậm mùi sữa, nói chung ổn, có thể thử lại.
• Không gian rộng nhưng không có quá nhiều chỗ ngồi, cả khu máy lạnh lẫn ngoài trời. Khuyến cáo nên đi buổi tối và ngồi khu ngoài vì rất mát và đẹp.
• Bạn nhân viên lịch sự chứ không nhiệt tình lắm.
• Sẽ quay lại thử thức uống khác .
- Mình ăn Gaxeo trong tòa nhà xong bay qua đây uống nước. Hôm mình đi là thứ 7 nên SB khá đông, do còn nắng nên mình ngại ra ngoài ngồi. Mình với mấy đứa bạn thử 2 trong 3 loại nước mới sau:
+ Macadamia Cocoa Cappuccino: mình chọn dòng Frappuccino nhé, ly này hơi ngọt lần sau chắc mình sẽ giảm ngọt chút. Lớp đá xay mịn, thơm cafe, phía trên whipping cream có hạt Maca nhai vui vui và sauce choco.
+ Butterfly Pea Lemonade Cold Brew: mình thì chẳng rành về cafe nên ko dám bình luận đâu. Có nhấp thử của bạn mình và cảm thấy không hợp (đấy có biết uống cafe đâu). Có vị chua chua nói chung cùng khó tả lắm.
- Nhân viên nhiệt tình. Mình có xin thêm pass wifi nhân viên vẫn cho thêm. Chiều tắt nắng tụi mình dời ra ngoài ngồi. Gió thì cứ mát lồng lộng ấy, chiều tối ra ngồi là hết sẩy! Ngắm dòng xe ngoài xa lộ hà nội qua lại cũng vui. Kiểu bên trong chỗ mình ngồi thì yên bình mà cách đó vài mét thì cứ tấp nập.
Nhân viện ko còn thân thiện hay ân cần khách , nước làm cũng đi xuống tay nghề so với những đợt đầu mình đi , mocha frap quá ngọt ko nghe mùi cf luôn . Nchung ko gian ổn có điều service đi xuống
Thấy nhiều người bảo Grean tea của Starbucks uống ngon nên hôm rồi mình cũng thử một lần cho biết.
Nếu mà mang theo ly của mình thì sẽ được giảm giá 10 ngàn nên tổng thiệt hại là 70 ngàn đồng.
Nước uống ngon thiệt. Mùi vị rất thơm, không quá ngọt. Nếu mà mình mang theo ly trong là mọi người có thể thấy được cái màu xanh của thức uống này rồi.