Nay mưa gió mà có cái hóa đơn vì bữa mình mua gần 1tr tiền SB nên được làm khảo sát tặng 1 ly bất kỳ size Tall, mình có đến PXL đổi hôm nay dù không quá trễ, và gọi thêm bánh vs nước nữa nhưng bạn nhận order tóc ngắn có vẻ hơi khó chịu. Tụi mình cũng chờ nhận nước bình thường thì chỉ nghe bạn gọi giao món, ko gọi tên khách, có đưa 2 bill ra tuy cùng món 1 bill tặng 1 bill order nhưng cô bé có vẻ ko chịu hiểu. Chuyện cũng không có gì nếu lúc cô gái lên dọn đồ có vẻ như chuẩn bị đóng quán, tầm 9h45 khi báo các khách khác, mình có để riêng ly giấy để tự bỏ đi vì style của mình có đi các quán khác cũng quen vậy nhưng bạn này tự đến dọn khay, ko nói tiếng nào, mình có cảm ơn đàng hoàng cũng ko cười nói đáp trả luôn. Có lẽ mưa gió khiến bạn hơi cs nhưng chắc mình ko dám quay lại chi nhánh này đâu, dằn mặt ghê quá mà ko hiểu đã làm gì cho mỗi bạn í khó chịu luôn @@
Vì có mã mua 1 tặng 1 nên rủ đứa em đi chung luôn. E mình thì chưa từng uống trà xanh của Starbucks nên order món Green Tea Cream - 115k (size Venti). Thấy bảo uống cũng ok nè, vị ko ngọt gắt. Còn mình thì thử Iced Hazelnut Macchiato - 100k (size Venti) vị cafe uống dễ, khá thơm. Mà do chọn size lớn Venti nên nhiều quá uống ko hết phải mang về. Lúc mua máy tính tiền có gặp trục trặc, ko tích điểm được thì nhân viên có note lại trước, lát sau máy bình thường rồi thì mới mời khách xuống thanh toán quẹt thẻ lại.
Phục vụ quá tệ, khách đến thì chưa hỏi uống gì mà hỏi ăn gì, năn nỉ khách hàng ăn cái bánh gì đó mà không quan tâm khách uống gì. Gọi đồ uống nóng thì pha đá vào, nhắc lại là không đá thì với đá ra rồi giao cho khách. Thế thôi, uống không còn mùi vị gì hết. Nói chung đông nhân viên nhưng thiếu chuyên nghiệp.
Mình đi buổi tối giữa tuần mà đã rất đông. Sân để xe kín hết nên bv chỉ mình chạy vào khu hẻm gửi , tốn phí.
Không gian tạm được chứ chưa thật sự hiện đại và sang chảnh gì hết. Được cái có lầu và ban công nghó ra đường. Khu máy lạnh thì mở công suất lạnh teo ( chỗ ngồi êm ái nhất ổn nhất lại là ngay máy lạnh phà ra ko thể ngồi quá 20' ) , ra ban công ngồi thì hứng khói thuốc lá nồng nặc và thời tiết nóng nực dù đang mưa rỉ rả. Chán nên ngồi chả được lâu đành uống nhanh về lẹ.
Nhân viên phục vụ tốt , tươi tắn lịch sự , pha chế nhanh khi giao nước có đọc tên khách nên cũng dễ chú ý.
Ly socola của mình hơi nhạt , uống chưa đã lắm , nên mình phải rắc thêm bột quế rất ư là hợp , thằng bạn thì rắc bột socola cho đậm đà hấp dẫn.
Đây là 2 món Trà Đào với Trà Cam Chanh Bưởi của Starbucks. Uống rất tuyệt với healthy luôn. Cả 2 món đều 85k cho size Grande, món này có 1 size đó thôi. Còn được tặng cái Reusable cup nữa chứ. Trà Cam thì mình thấy hơi nhạt thật. Nhưng mà trà đào thì ngon lắm. Trà đào theo mình thấy thì đừng nên lấy foam, vì foam nhạt lắm, uống với nước đào bên dưới sẽ ko ngon. Chỉ có trà đào với thạch đào mới ngon thiệt sự luôn
Mùa dịch này không đi đâu đc nên đành nằm nhà order đồ về, thấy starbucks có chương trình mua 1 tặng 1 3 món nên mình có order thử xem sao. Trong 3 món thì mình gọi thử 3 món là Pink Peach Cream Blossom Frappuccino vs Halzenut Macchiato. Theo cảm nhận của mình thì ly đào khá gọt nên bạn nào ko quen uống sẽ ko thích lắm, trong ly đá xay này có thêm mấu miếng đào xay ăn cũng vui miệng, trên phần kem có để 1 cái bánh hồng hồng nhưng nó siêu ngọt, vị kì kì. Ly Macchiato thì uống ngon hơn, sữa béo, cà phê thơm. bị cái mình ko uống cà phê nhiều nên uống hết ly này mình bị say nhẹ
Đây nhé.khuyến mãi 1 tặng 1 đây.như đi xin của nó ý.cửa hàng làm để sẳn vài ly(ship nói)cho ship đến mua có sẳn đưa luôn ko cần làm ly mới luôn.nhìn muốn vứt đi.như đã qua sư dụng
Không dưới BA lần đi SB ở đây, kết quả đổi lại chỉ mang cục tức về vì thái độ nhân viên. Đặc biệt là, khi mình mất chìa khoá xe thì Bảo Vệ Thật Sự Vô Trách Nhiệm đứng ngó lơ, trong khi chìa khoá xe mình được chú BV shop hoa kế bên thấy còn cắm ở cóp xe nên giữ giùm. Email cho CS của SB cũng hề thấy động thái giải quyết nào thoả đáng sự thất vọng của khách hàng. Hôm nay, người nhà mình đi SB PXL và nhận trọn vẹn combo mà mình đã đi ở đây.
Sẽ không bao giờ trở lại đây. Đã thế, nước còn pha nhầm size, nước thì lúc ngon lúc dở tệ mà nhân viên thái độ không hề lịch sự như những cửa hàng khác. Thấy khách gặp vấn đề cũng chẳng hỏi han hay giúp khách giải quyết.
Đây không phải là 1* nữa, nếu có là điểm âm luôn đấy.