Sẵn tiện có việc nên mình đến chi nhánh này đổi 1 phần bánh sinh nhật trong tháng dành cho thẻ thành viên luôn. Thấy mình phân vân lựa chọn mãi thì mấy bé nhân viên cũng có tư vấn nhiệt tình. Và món bánh mình chọn là:
_Chocolate Crème Brulee - 70k ko biết có phải do trước đó mình mới ăn bắp nước tại rạp chiếu phim hay ko mà mình thấy bánh này ngọt quá. Bánh để trong quầy mới chỉ là dạng mousse thôi. Khi khách order sẽ thêm 1 lớp đường và đốt lên. Cứ tưởng bánh này là bánh nóng nhưng ko nha. Lớp dưới là bánh lạnh nhé và đặc hơn so với crème brulee cơ bản. Chocolate ko phải loại đắng mà lại còn cho nhiều nữa nên khá ngán, ăn mà vị ngọt đọng lại ở cổ khá là khó chịu.
Không gian bên trong xếp bàn gần nhau nên bàn bên nói gì cũng nghe được hết trơn. Ngoài trời cũng có bàn nữa nha.
• Lần đầu đi SB ở Pearl, mình và con bạn thử món mới gì ấy với Choco Chip, size Venti, xong còn order thêm bánh PepperMint (80k) và Chocolate Tiramisu (80k).
• Mặc dù từng món đều có hương vị riêng nhưng khi kết hợp với nhau thì lại thành ra không hợp. Vì món nước của mình chủ yếu là choco, mà món bánh cũng là choco nên thành ra rất ngấy. Mình nghĩ bánh sẽ ngon hơn khi uống trà.
• Mấy chị nhân viên khá thân thiện, chu đáo, cười dễ thương lắm luôn
• Sẽ quay lại.
Giá quá cao nên chỉ dám chọn món hợp với túi tiền của mình, một ly americano, dù để ba bốn túi đường nhưng vị vẫn đắng, có lẽ hông hợp với café, chỉ có những người sành uống mới đánh giá tốt hơn được
Ở đây, matcha đá xay ổn hơn so với những chỗ khác. Đặt biệt là starbucks có bán nhiều món theo season, mỗi season là sẽ có thêm 2 hay 3 loại nước mới. Tuy nhiên chuyển qua season mới thì mấy món của season cũ sẽ không bán nữa, mình thấy khá buồn vì có nhiều loại mới mình rất thích nhưng mình vẫn ủng hộ Starbucks vì sự sáng tạo trong cách pha chế và sự nhiệt tình của các bạn nhân viên
Thằng bé nhân viên thái độ quá láo.
Thậm chí nó phục vụ ly nước iced mocha mà nó không cho muỗng hay ống hút. Hỏi thì nó bảo nó ko served.
Ở trong quán của tôi là tôi đuổi việc ngay không đợi chờ.
Chắc chắn sẽ không bao giờ ghé lại.
Ca 17h50 CN 16/12/2018
nhân viên tính tiền không hề thông báo hết hạt toffee làm tôi bỏ 101k ra mua ly nước lãng nhách. kể cả nv pha chế làm xong vứt phịch cái ly xuống cũng k giải thích gì. thái độ bàng quan. tôi order ly toffee nut coffee cream size venti chỉ vì cái hạt rắc trang trí ở bên trên. thật sự cả ly nước ngoài hạt ra chẳng có gì đặc sắc. BỰC MÌNH. THẬT VỌNG HẾT SỨC.
Thức uống ngon, vị trí đẹp nhưng sẽ ko bh quay lại cho đến khi SB làm việc lại với toà nhà để thay đổi đội bảo vệ cho chính thương hiệu nổi tiếng của mình. Với một thương hiệu lớn như vậy nhưng lại dùng chung đội bảo vệ của toà nhà và vô cùng thiếu chuyên nghiệp như vậy thì chẳng xứng đáng để khách hàng phải tin dùng nữa.
- Green tea latte uống đậm vị trà xanh rất thơm và vừa uống.
- Green tea red bean mouse cake hơi ngọt, ăn beo béo nhưng không bị ngấy. Logo Starbuck white chocolate thì rất ngọt a~
- Chocolate mouse cake thì rất ngon, mùi và vị socola rất thơm ngon, ngọt vừa phải.
- Chanh dây cheese cake ăn chua chua kèm theo vị cheese béo rất vừa ăn. Bánh cũng rất thơm.
- Việt quất cheese cake thì cũng vậy, chua chua beo béo. Đây chính là vị việt quất tươi chứ không phải hương liệu hay đồ hộp đâu.
Không gian quán nhỏ, yên tĩnh