Địa điểm quen thuộc của mình mỗi khi cần ri lách lại sự đau đầu của công việc hàng ngày. Không gian không có nhiều sự thay đổi trừ phi đến dịp lễ nào đó thì bày biện thêm 1 chút xíu.
Đồ uống hay bánh cũng vì thế mà có sự mới mẻ tuỳ mùa, đó là sự hay ho của SB mà ít nơi làm được. Việc luôn có đồ uống sáng tạo này, đồ lưu niệm phiên bản giới hạn hoặc khuyến mại bất ngờ luôn gây thú vị cho khách hàng. Nên mình mới thành con nghiện của SB, cày lên thẻ gold xong giờ săn hàng hiếm, vất vả phết đó hehe
Pros:
- ánh sáng dịu, yên tĩnh, hợp với học/làm việc
- mở muộn, 11 rưỡi vẫn còn khách vô mua đồ
Cons:
Thề là bảo vệ ở đây lấc cấc hơn cả mấy hàng trà chanh. Khs 1 thương hiệu lớn như SB ko thể bỏ thêm vài tr/tháng thuê bảo vệ tử tế, ko baoh dắt xe hộ khách.
Ngày xưa ở đây là HL, nằm ở vị trí đắc địa thế chỗ Highlands ngay nào nên đây là điểm dùng chân lý tưởng cho khách du lịch lẫn người Việt mỗi khi lên bờ Hồ.
không gian quán ấm áp, nhân viên lịch sự nhanh nhẹn phết,đồ uống của Starbuck mình vẫn chưa khám phá ra điểm nào ngon ngoài thương hiệu "sang chảnh" thôi, thấy uống cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
được cái checkin sang chảnh sống ảo lý tưởng thì nên vào đây. quán cực đông khách nhé, sẽ phải xếp hàng, mình chọn ly như hình giá 90k(quên tên rồi, thấy uống cũng na ná nhau à)
Ngoài cafe thì quán cũng có 1 số loại trà nhưng mình thấy uống cũng bình thường
Starbucks Coffee - 6 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, HN
Đây là 1 thương hiệu khá lớn, quán nằm trên phố Nhà Thờ ngay khu phố cổ nên đa số đến đây toàn khách Tây. Không gian quán đương nhiên là rất sang trọng và rộng rãi rồi. Nhân viên thì chuyên nghiệp khỏi phải bàn.
Mình uống cà phê sữa, lần này thì khá ok, cà phê thơm, kết hợp với sữa tạo nên hương vị đặc trưng, khác biệt của cà phê Starbucks.
Về giá cả, đương nhiên là khá "chát" nhưng với những gì Starbucks mang lại thì cũng rất xứng đáng đó chứ :))
Tranh thủ đợt Starbucks có chương trình mua 1 tặng 1 với dòng sản phẩm mới nên mình đã tranh thủ đi uống thử ngay. Đồ uống mình thử có tên là Pink Peach Crème Frappuccino nha ????
Về cảm quan bên ngoài thì mình cho ???? điểm luôn, lớp đá xay màu hồng pastel xinh xắn kết hợp cùng lớp whipped cream trắng bồng bềnh siêu ăn ý. Trên trang web của Starbucks, Pink Peach Cream Frappuccino được nói lấy cảm hứng từ mùa hoa anh đào đang nở rộ, vậy nên concept của món đồ uống mới này cũng như vậy: lớp whipped cream nghiêng nghiêng tượng trưng cho núi Phú Sĩ vào mùa xuân trắng xoá, bên trên có điểm thêm bông hoa meringue cùng chút thạch hồng như những bông hoa anh đào xinh đẹp của Nhật Bổn vậy đó ????
Về vị thì khá dễ uống, lớp dưới cùng là mứt đào thơm ngọt, ở giữa là lớp sữa đá xay còn ở trên cùng là lớp whipped cream với một bông hoa meringue (kiểu bánh ngọt làm từ lòng trắng trứng và đường ấy). Nếu ai thích vị ngọt nhẹ nhàng thanh thanh thì món này sẽ rất hợp nè, tuy nhiên với những người hảo ngọt như mình thì chưa thấy thoả mãn lắm huhu.
Starbucks coffee - Asia Tower, 6 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Starbucks là thương hiệu nổi tiếng với giới trẻ rồi, với không gian sang chảnh, nội thất có đầu tư, background siêu đẹp để sống ảo luôn. Chụp ảnh check-in thoải mái, thích hợp đi café sang chảnh chụp ảnh xịn sò đăng facebook.
Đồ uống ở đây ngon, tuy dùng café mình có bị mất ngủ nhưng vẫn rất thích vị café ở đây. Ngoài đồ uống ngon thì còn có bánh kem siêu xinh đi kèm. Một chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà có võ, cốt bánh ngon mềm.
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, phục vụ nhanh nhẹn.
Hình như đây là cơ sở duy nhất của SB ở HN mà có thêm quầy pha chế trực tiếp trước mặt. Chưa thử đồ uống bên quầy này nhưng thấy có vẻ toàn kiểu trà vs cafe super nguyên chất đc làm ngay tại chỗ chắc mình cũng không cân nổi :v Không gian 2 tầng tương đối rộng rãi, nhiều chỗ ngồi hơn hẳn một số cơ sở như Bà Triệu hay Vincom Metropolis. Đồ uống thì vẫn vậy thôi, ở mức được, mình thấy đồ uống SB không có gì nổi bật so với mức giá của nó :))
Có một điều là gửi xe trước cửa mất 10k???? Mà lúc vừa đi tới thôi là mấy chú bảo vệ mặc đồng phục trước cửa chỉ chỗ để xe cho liền, làm mình cứ tưởng bảo vệ của quán không hà ????
Món mới nên thử, ai dè dở quá ????????
Chắc có caramen hay sao mà nó ngọt dữ thần, pha thêm chút đắng của cà phê nữa tạo ra mùi vị thật khó tả ????????