Buổi chiều cơ nhỡ cùng ly Hot Chocolate Signature & Crème Brulée
Một buổi chiều bận rộn đi làm về bị thủng lốp xe nên dắt ra góc Huỳnh Văn Bánh rồi bắt grab qua SB uống nước ngồi đợi. Vì cũng còn đồ ăn ở nhà nên chỉ uống ly Hot Chocolate Siganature có kem size Grande và 1 chiếc bánh Crème Brulée xinh xắn, nhỏ nhắn (hình như size nhỏ nên rẻ hơn cùng loại trước đây). Ngồi lại quán thì ăn bánh caramel trong cup sứ và có lớp đường cháy nhẹ phía trên. Hot Choc bạn pha chế làm nhiệt tình quá cho lớp whipping đầy ụ không nắp đậy nổi luôn, bạn còn kêu thôi thưởng thức đi cho bớt lớp kem là được ))
Nhân viên so nice, nhiệt tình & kute. Ngồi đợi một chút mà có góc riêng ngắm cảnh cũng tuyệt. Đi grab tới thì đỡ phải gửi xe, đi bộ một xíu cũng oke nè.
Thường mình không thích đi mấy chi nhánh ở trung tâm thương mại, lười xuống hầm gửi xe, nên mình chọn chi nhánh này cho gần nhà, Pandora gần hơn nhưng hơi tối mình không ngồi học bài được. Chi nhánh Nguyễ.n Vă.n Trỗ.i này có cái bàn cao gần khu vực bán ly mình hay thích ngồi lắm, ngồi 1 mình học bài được. Nhân viên ở đây cũng ok nè. Mình gọi asian dolce latte, cà phê mình chỉ ghiền món này thôi, bạn mình có kêu thêm trà bưởi, uống chua chua ngọt ngọt cũng ngon nữa nè.
Starbucks ở đây gần nhà nên sẵn có món mới mình đi thử luôn, vì là mùa dịch nên bàn ghế được sắp lại hết, chỉ take away thôi. Đa số toàn mấy anh chị delivery now là nhiều, nhưng như vậy sẽ không tích được điểm thẻ cho mình nên mình đi mua tận nơi luôn. Nhân viên cũng ok, nhưng hơi bất cập trong việc mang tumbler, tức là không cho xài personal cup nữa, nhưng ai mang nhân viên nhìn thấy vẫn giảm cho 10k, em mình mang nhưng nhân viên không giảm, tới hồi mình tới sau ra nói mấy bạn đó mới đưa lại tiền 10k. Mình uống món mới thấy cũng không ngon lắm, mình thì không mặn mà mấy món đá xay ngọt ngọt của strarbucks cho lắm, vì nó thật sự ngọt, đa số mình hay uống trà xanh và cà phê thôi.
Vì có chương trình nhân đôi điểm nên mình mới ghé lại. Mà hơi buồn vì mình kêu Vanilla Cream Frappuccino mà nhân viên lại làm cho mình Green Tea :) Hỏng thấy liên quan luôn :) Lúc nhận ly mình cũng có nói lộn rồi và nhân viên rất sẵn lòng làm lại cho mình nhưng thôi do đã tính tiền xong rồi mà ly này mắc hơn nên mình nhận luôn. Green Tea của Starbucks tuy ko phải là matcha nhưng mà uống cũng ổn lắm. Lớp kem béo và ngọt nhẹ uống chung cũng thích lắm nè. Mình có gọi thêm 1 bánh Tiramisu 85k ăn ngon lắm luôn á. Lúc về mình có lỡ làm rơi dây sạc đt thì có bạn nhân viên khác chạy ra đưa cho.
Đọc được tin Starbucks có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 cho món Pink Peach Cream Blossom Frappuccino nên vừa học online xong phi ra quán mua liền 2 ly. Món này mình cảm thấy khá là nhạt. Không biết do đông quá, nhân viên pha nhiều ly cùng lúc hay sao mà không cảm thấy ngon. Nhìn ly nước cũng không được đẹp và bắt mắt như trong tưởng tượng ???? hơi thất vọng về phần hình thức, tới mùi vị cũng khiến mình hụt hẫng không ít. Giá ly này size Grande là 105k. Có khuyến mãi nên tiết kiệm được xíu
Giá của Starbucks sẽ chả bao giờ đắt nếu có những cơ sở tốt như ở đây! Đồ uống pha ổn định, nhân viên thân thiện và chuyên nghiệp, không gian rộng rãi, mỗi góc một kiểu, mỗi lần đến ngồi mỗi góc gác nhau không bao giờ chán ????
Mình cần những quán như thế này ở Sài Gòn, Starbucks vẫn có nhiều cơ sở rất nát cùng một đồ uống mỗi ngày 1 sắc thái, nhân viên thì như kiểu mình đến mua khẩu trang trong quán cafe, mặt như đâm lê, rảnh không dẹp bàn, muốn ngồi phải dọn, hi vọng Starbucks sẽ kiểm soát chất lượng tốt cho các cơ sở như ở đây. ????
Thấy Starbucks có khuyến mãi mua 1 tặng 1 cho món Pink Peach Cream Blossom Frappuccino nên mình ghé thử liền. Vì mùa dịch nên SB cũng có thay đổi giờ giấc hoạt động. Lúc mình hay tin là cũng tối 9h rồi còn chi nhánh này gần mình còn mở thôi nên phi ra mua liền luôn. Món này mình cảm thấy không ngon chút nào. Rất nhạt luôn, chẳng cảm thấy vị gì có thạch đào ăn chung thì cũng nhai cho vui thôi chứ cũng bình thường. Mang theo bình cá nhân được giảm 10k mà dịch nên nhân viên không nhận bình cũng không giảm cho mình luôn, bạn mình đi cùng phải lấy thông báo SB gửi vào thẻ thành viên mang ra nhân viên mới giảm 10k cho. Lần này đi thấy nhân viên không được niềm nở vui vẻ lắm.
View ở đây vintage nè Mặc đồ pastel tha hồ sống ảo không gian không quá đông đút như các starbuck khác nên rất yên tỉnh ngồi ngắm đường cũng oke lắm.
Bị mỗi cái thức uống và bánh của Starbuck nó bị quá là ngọt đi . Nó ngọt khủng khiếp kể cả với 1 đứa hảo đồ ngọt như mình Hèn gì đến Starbuck người ta toàn gọi cafe.
Giá cả thì chỉ có những ngày có lương rủng rỉnh hoặc được bao thì mới dam chanh xả bước vào huhu .Phục vụ hơi chậm . không biết chậm hay làm sai món bữa đó cũng không đông khách mà mình loay hoay sống ảo chán chê vần chưa có nước :v .
Mua 1 tặng 1 nên hí hửng đặt order nhưng thật sự thất vọng. Nhìn cái màu matcha xỉn xỉn là thấy nghi rồi, chưa bao giờ uống ly matcha nào vị tệ như vậy!!!