Mua Coldbrew nhưng lại làm Amecicano, đây là một thiếu sót cố tình hay lổi từ các khâu pha chế? mình mua vài lần bị như thế này rồi, cảm giác như cố tình.
Vị trí ngay ngã 6 nên cực kỳ đông, tầng 1 rất rộng và thoáng, có khu ngoài trời, tầng 2 hơi hẹp nhưng có góc view rất rộng nhìn ra ngã 6
Dùng thẻ vía thanh toán được giảm 10k
Vào Sài Gòn thôi cứ ngồi Starbuck cũng được
Lâu lâu sang chảnh cũng không saoooo nà ~
Cafe Sài Gòn thì siêu nhiều rồi, có rất nhiều sự chọn lựa nhưng mình vẫn thích ngồi Starbuck nè
Quán ngay quận 1 thì luôn đông khách & nhân viên vẫn cứ làm việc hết công suất của mình
Không gian của chuỗi Starbuck thì sang trọng, chuyên nghiệp
Thích uống nhất là lattle cafe nhưng nay đổi vị thành matcha, đậm đà , buổi chiều làm 1 ly nên nhìn đường phố thú vị lắm luôn
Thêm chiếc bánh ngọt nữa thì thư thả :)))))
Hnay bên Starbucks có mua 1 tặng 1 cho món Caramel Frappucino. Bên cạnh đó thì còn giảm giá một số loại bình 25-35% nữa, nhìn cũng xinh xắn lắm.
Món Caramel Frapp tuy hơi ngọt nhưng rất ngon và đậm đà, thơm nha. Rất nên thử vì các loại đá xay từ xưa đến nay luôn là thế mạnh của Starbucks, ai sợ ngọt có thể nói giảm ngọt xíu, mình thì k giảm vì sợ giảm lại nhiều đá nhạt????Chỉ có hnay giảm giá thôi nên bạn nào có bồ rồi k cần ăn đậu đỏ thì ghé đây hưởng km nha:))
Mình ăn món Duo Waffle Dog 65k với Grilled Chicken Cheddar Pasta 80k. Cái Pasta thì hơi cay xíu nha. Mình gắp ra thấy có ớt á. Còn cái Duo Waffle Dog ăn như Hot Dog thật. Vỏ bánh bên ngoài mềm mềm ngọt ngọt còn bên trong là xúc xích xông khói. Ăn cũng tuyệt vời lắm. Vị trí nằm ngay khách sạn New World thì đông khỏi phải bàn rồi, khách nườm nượp luôn. Khách nước ngoài cũng rất nhiều nữa. Đây hình như cũng là trụ sở chính của Starbucks luôn
Đã lâu lắm rồi mình mới quay lại chi nhánh Starbucks đầu tiên này á. Xe máy để bên hông và giữ xe miễn phí nè. Không gian vẫn như vậy rộng rãi ko có gì thay đổi, mình chỉ mới ngồi ở dưới thôi, để lần sau lên lầu coi sao. Order 1 ly Caramel Frappuccino và rất là ưng ý với món này. Ly còn lại là Mango Passionfruit thì ít ngọt nên chua nhẹ. Nạp tiền 500k vào thẻ thành viên để được tặng 1 tag vali xinh xẻo nà. Có thể xin nước lọc ở quầy nha
Lâu rồi mình mới quay lại đây mà cả 2 lần gần nhất đều không đỡ được thái độ của nhân viên.
- Lần 1: Mình đứng xếp hàng chờ đến lượt đặt món. Trong khi người phía trước thanh toán thì mình bước 2 bước nhìn qua quầy bánh xem có gì ngon. Người trước mình xong mình quay lại thì bạn đó thái độ la lên "Chị ra sau xếp hàng được không vì sir (ý chỉ người nước ngoài đứng sau mình) đến trước." Mình hỏi lại "Ai đến trước em, chị đứng đây nãy giờ." Rồi chính người nước ngoài đó chỉ mình đến trước bạn nhân viên mới thôi. Đến khi order thì bạn cũng ko nhiệt tình mấy, cứ thái độ như mình đi ăn xin vậy... Lúc đợi nước thấy bạn vui vẻ với sir lắm...
- Lần 2: Mình thấy quầy order đông nên không chắc đến lượt mình chưa thì bạn nhân viên kêu chị chị rồi chỉ mình vô. Mình gọi xong đưa app cho bạn rồi hỏi bạn mình dùng voucher luôn được không. Bạn nhân viên cầm điện thoại, scan, rồi đưa lại cho mình điện thoại với hóa đơn và ko hề nói 1 câu nào cũng không nhìn mình bằng nửa con mắt. Mình phải hỏi lại là có dùng voucher được không em, thì bạn đó mới bảo "rồi rồi đó chị".
Mà so với các chi nhánh khác thì thấy chất lượng đồ uống ở đây không đều. Mình là fan trung thành của starbucks từ trước khi có mặt ở*** Ở đâu mình cũng uống cold brew, mà chi nhánh này lúc thì quá đắng lúc thì quá nhạt. Vị trí đẹp, cửa hàng to mà kiểu này thì mình thà đi các quán nhỏ hơn gần đó chứ vào đây bỏ tiền mà trải nghiệm tệ quá !
Em thì hay ngồi gặp khách hàng tại Starbucks New World. Tính ra em không phàn nàn về thức uống hay cách nhân viên phục vụ mà em chỉ muốn ý kiến "NHO NHỎ" về việc cái ổ điện. Công nhận chứ 10 lần em ngồi quán này thì y như rằng đủ 9 lần không thể dùng ổ điện. 1 là có ổ điện nhưng không có điện. 2 là có ổ điện có điện nhưng lỏng. Nó làm em quan ngại hết sức :( Mong là bên mình có thể khắc phục được vấn đề này ạ.