Hồi đợt valentine nên starbucks khuyến mãi mua 1 tặng 1 cái cả đám kéo nhau đi uống ở chi nhánh này. Cả 4 đứa mình đều uống green tea hết nên gọi 3 đá xay và 1 latte, cá nhân mình thấy đá xay khá ngọt, nên nhanh ngán, chưa kể phần whipping cream làm cho ngấy nữa. Mình thì thích green tea latte hơn, vị dịu, ngọt vừa phải, béo nhẹ, vị greentea cũng đậm đà,
Không gian cũng rộng rãi, nhân viên thì ít nhưng làm món khá nhanh. Giá thi ai cũng biết là nhỉnh lắm, nhưng khuyến mãi thi bao hời nhé và không nên bỏ qua
Trưa thèm latte kinh khủng nên mình ghé chi nhánh này dùng nước luôn. Mình gọi 2 ly greentea latte size vừa, nhân viên làm lộn qua đá xay nhưng khắc phục rất nhanh, pha món mới ngay lập tức.
Chất lượng vẫn ngon nha, vị sữa béo và rất đậm đà trà xanh luôn, 2 ly giá 160k nha. Mình thanh toán bằng tiền trong thẻ member luôn nên rất là tiện nè.
Không gian rộng rãi, có lầu. Quán nằm bên trong emart, lúc mình đi tầm trưa chiều rồi nên khách cũng không đông mấy, nên là order nước không được ghi tên lên như mọi lần mình hay uống. Giá thì khá nhỉnh hơn các brand khâc nhưng chất lượng nha.
Lên hình món này nhìn đúng đẹp, lúc ra món nước thì nó khác với hình minh họa thật sự :))) Trà Teavana hoa dâm bụt và xoài băng tuyết với hạt lựu thủy tinh
Hôm nay xả tồn kho một số loại bình mùa cũ nhưng nhìn khá chán k có ly đẹp. Quầy tồn kho bày trên lầu nhé. Mua ly bình sẽ được tặng túi con con khá xinh xắn. Mình định mua túi nhưng lại chỉ đi kèm khi mua bình :(
Nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện dù khách đông ơi là đông. Công nhận training của Starbucks tốt dễ sợ.
Không gian nhỏ, lúc mình đi kín hết bàn phải kê thêm, các bạn có thể ngồi trước cửa nếu hết bàn, tuy nhiên k có máy lạnh thôi????
- Mình uống hai ly green tea cream ở Starbucks coffee ngay hôm 14/2 khuyến mãi mua 1 tặng 1 cho dòng green tea
- Tuy quán hôm đó rất đông, xếp hàng dài tới cổng luôn nhưng nhân viên nhiệt tính, món nước chờ tầm 10-15p là có
- Lớp kem béo, thơm và không quá ngọt, đá xay nhuyễn, không bị cục hay bột dưới đáy ly. Vị trà hơi đắng nhẹ
- Không gian quán gồm hai tầng, ở trong emart nên hơi nhỏ hơn các chỗ khác, hôm đó phải ngồi ghép bàn vì quán đông quá hết chỗ