Vị trí: nằm ở tầng trệt khu tổ hợp khách sạn hilton, ngay gần cầu sông Hàn
Không gian: có khu trong nhà và ngoài trời
Nhìn trong ảnh thì khu trong nhà khá đẹp nhưng thực tế không hẳn
Trần tầng lửng khá thấp , nếu full quán thì khá là bí
Starbucks mở cũng lâu mà chừ mới có dịp bước vô uống 1 ly nước á. Menu nhìn mà xâm xẩy xây xẩm vì mắc quá mà thực ra vị nước cũng bình thường. So với các thương hiệu nội thì thua hẳn vd như highlands, phúc long hay the coffee house. Nêu như các thương hiệu kia có thức uống nổi bật, là best seller thì mình thấy ở starbuck vẫn chưa có. về cafe thì nhạt, lỏng và khó uống. ko hợp vị người việt. còn những món cho nữ thì chỉ thấy có matcha đá xay là nổi bật nhưng nếu so với highland thì vẫn quá nhạt, đơn điệu và giá gần như cao gấp đôi. không gian sang nhưng tối giản quá, chỉ hợp với khách cực cực lắm tiền chứ không đại chúng phổ cập được.
Starbucks coffee - hilton complex 50 bạch đằng
mình có dặn barista giảm ngọt món trà xanh đá xay thì thấy thơm hẳn mùi trà xanh, ngậy và mịn được xay cùng sữa chua rất thơm và vừa miệng. Raspberry Black Currant, món đá xay này mình thấy khá ngon vì vị chua nhẹ chứ k bị ngọt nhiều, uống xong mát lạnh trong người luôn ý, mà trong thời nắng nhẹ thế này thì uống em nó quá chuẩn bài. Tuy giá có cao hơn mặt bằng chung nhưng mình cảm thấy khá đáng tiền bởi chất lượng và không gian, thái độ các bạn barista làm mình thấy rất hài lòng nhé.
Nghe nói starbuck có dòng cafe blend gì gì mà không qua rang xay, chỉ ngâm lạnh nhưng uống vẫn có vị cafe hoành tráng đầy đủ, lại không bị chua như cafe rang xay truyền thống.
Mình gọi cafe sữa blend, cũng là món rẻ nhất nhất của stb để uống chơi chứ mấy món khác giá quá cao mà thực ra cũng không ngon nè.
Nói chung uống stb để ngồi cái view oai oai thôi chứ view cũng không đẹp mấy, đồ uống thì bình thường mà giá đặt. chỉ nên trải nghiệm, khó chơi thân được.
????Đây là ảnh mình đi Starbuck đợt mua 1 tặng 1. Hiếm lắm SB mới có chương trình khuyến mãi. Quán chủ yếu khách nước ngoài đến uống. Dịch nên cấm tầng lầu. Em Pink Peach Crème Blossom Frappuccino size vừa 105k xinh nhưng vị cũng bình thường. Có thạch đào, không bị ngọt, lớp kem ổn không béo ngậy. Đá xay mịn, thơm nhẹ. Tổng thể thì vị cứ lợ lợ sao sao ????
????Ly đợt này của SB xinh, mỗi size 1 kiểu khác nhau. Lâu lâu chill 1 lần cho vui chứ cũng không có xiền uống SB hoài ????
Tọa lạc tại vị trí có view tuyệt vời nhất nhì là nhìn thẳng ra sông Hàn, ngay bên cạnh thư viện thành phố
Mình cần qua thư viện trả sách rồi ghé vào đây luôn
Order 1 bánh Croque Monsieur nhưng thấy k ngon bằng bánh Dijon Croque Mosieur. Nhưng bánh Dijon chỉ có tại Sài Gòn, các bạn nên ăn thử nếu vào Starbuck Sài Gòn
Còn Strawberry Yogurt thì hơi ớn, chắc có lẽ do đặc hoen các quán khác, đặc biệt nhất là có topping ăn kèm khá ngon.
Phục vụ thân thiện dễ mến
Nên ghé.
Vẫn thích Starbuck Bạch Đằng nhất, không quan rộng rãi và thoáng hơn so với Vincom. Mình đi hôm tết nên khá đông luôn, tầm tối là full hết bàn luôn ấy. Chủ yếu khách du lịch nhiều hơn. Lần này mình thử ly Raspberry black currant, vị em này khá chua nhẹ chứ không hề ngọt như bất kì loại đồ uống khác của Starbuck. Uống cũng lạ lạ nhưng mà lần sau chắc mình vẫn chọn Frappucino. Bạn mình có gọi ly caramel macchiato 1 shot nên uống thấy hợp, giảm bớt được vị đắng mà không bị ngọt quá nữa. Nói chung là đợt này uống thấy món nào cũng okay hết.
❤️ QUÁN CÀ PHÊ THƯƠNG HIỆU MỸ CÓ GÌ? - WHAT'S THERE IN THE AMERICAN COFFEE FRANCHISE? ????
Thì có cà phê chứ sao ???? Nhưng mà rất nhiều loại lạ lùng, ko thể tìm thấy ở những nơi khác ???? Giá của nó cũng... ko thể tìm thấy ở những nơi khác luôn ???? Một bàn có 2 đồ uống, 2 bánh như vậy gần 300k luôn á :((( Xót cả ruột...
Trên hình mình uống Java Chip Frappuccino, Toffee Nut Latte vs bánh Red Velvet Muffin, Donut quế. Toffee Nut của J uống ngon hơn cái Frappuccino, thơm lắm ???????? Nhưng mà Java Chip kiểu lợ lợ ntn ý :< Chắc mình ko hợp gu. Donut để tủ lạnh hơi khô, bánh muffin ăn cũng được, cốt mềm và thơm. Thế nhưng với giá ý thì chát quá ???? Một bữa cà phê bằng luôn bữa chính ???? Lâu lâu đến 1 lần thì đc ????
????35-105k
------------
I mean, they have coffee ???? Duhh! But weird ones, that you can not find them anywhere else ???? Same as the prices... nowhere else has that prices tho ???? A table like that, with 2 drinks, 2 cakes for almost 300k ???? They hurt my wallet... :((
On the pics were Java Chip Frappuccino, Toffee Nut Latte with Cinnamon Donut and Red velvet Muffin. We like the Toffee Nut one better, the smell was nice ???? The Frappe tasted weird, maybe it wasn't our thing then ???? The donut was lil bit dry cuz it came out from the fridge, muffin was okay, soft and moist. But for just a coffee break it was too pricy, like a whole meal already ???? It's just a place to come once in a while ????
#starbucks #toffeenutlatte #javachipfrappuccino #donut #muffin
Mình gọi 1 ly mango vì tối k uống cf được. Về dịch vụ, thái độ các bạn nhân viên khá ok k có gì để nói. Về nước, thật sự thất vọng. Raspberry mình từng uống ở thái rồi nên hôm nay mới gọi qua mango. Mình đã dặn là cho nhiều đường nhưng nước vẫn chua khiếp. Chất lượng không đáng giá tiền. Sẽ không quay lại.