Hôm nay nóng quá, tiện lên Bảo Hiểm Cầu Giấy nên tạt vào một chút, quán trang trí đẹp, hơi khuất nên khó tìm, kem ngon, kem tuyết ăn mát, vị sữa nhẹ ăn rất ngon.
????Một năm rồi mới quay lại quán này cũng là vì thèm bingsu. Quán bây giờ vẫn vậy nhưng trông hơi quê rồi không gian ko đẹp được cái chị chủ và nhân viên siêu nhiệt tình và dễ thương
????Ko biết quán thay menu lâu chưa nhưng thấy giá cao hơn trước nhưng đk sale 20% cho e cạp nênngias vẫn rẻ.
????Hôm đấy mình order 1 berry cup bingsu nghe tên tưởng sẽ toàn quả có tên berry ai dè có mỗi dâu tây là berry thôi còn lại là xoài và thanh long. Cốt bingsu ko thơm vị sữa lắm lại hơi nhạt. Quán thì chưa có bảng quét mã ecard nha.
Ngay trên đầu đường từ Cầu Giấy rẽ vào Trần Đăng Ninh. Quán hôm nay mình đi sớm nên không có ai. Gọi đồ xong leo luôn lên tầng 2 thì không gian rất cute và đáng yêu tha hồ check in, sefile đủ các kiểu. Chỉ có điều ngày nồm phòng hơi bí nên có mùi hơi hôi.
Hóng nhất kem tuyết thì ứ có vì còn đang lên lại manu, T_T. Gọi 1 suất lẩu kem 6 viên và 2 loại smoothie bánh oreo và chanh tuyết. Lẩu kem ăn cũng bình thường kem nay cũng nhanh chảy, có chocolate, bạc hà, dâu, matcha, chanh leo, khoai môn thì mình kết matcha và chanh leo nhất. Hoa quả đi kèm cắt hình rất cute :3.
Smoothie cả 2 vị mình chọn đều ngon. Oreo ngọt không quá gắt và chanh tuyết vị chua đặc trưng của chanh nhưng rất thanh mát có chút vị ngọt hòa với chua rất lạ mà thích.
Có 1 anh order thôi nhưng do quán chưa đông nên không phải chờ lâu. Giá cả cao hơn mức chung bình chút xíu, vẫn chấp nhận được.
Ăn lâu r nhưng g mới có dịp nhận xét quán, nói chung lúc đầu nghĩ là quán có nhiều ko gian nhưng bước vô thì quả thực có hơi nhỏ, cảm tưởng khá bí bách, còn đồ uống thì nhìn chung là cũng tạm được, giá cũng phải chăng thôi, ko có gì đắt quá, bọn mình 3 người ăn gọi 3 bingsu đậu đỏ với xoài mà ăn mãi mới hêt, nhìn lên cứ nghĩ quán có 3 tầng nhưng chỉ có 1 tầng dứoi là sử dụng được, mong quán tiếp tục cải thiện thêm nhé, sẽ quay lại khi có dịp
Sseoni ban đầu mình hơi kì vọng khi bước vào quán. Nhưng thực sự thì đây là quán kem tuyết chán nhất mà mình từng ăn. Giá thì là rẻ so với những nơi khác nhưng tiền nào của nấy, chán cực kì. Không gian thì nhìn chung là tạm ổn. Thỉnh thoảng mình gọi đồ có khi còn ko có.. Thái độ phục vụ của nhân viên thì tốt. Đặc biệt còn rất nhiệt tình nếu bạn đi xe (dắt xe hộ và khóa xe cẩn thận). Quay lại: 1 lần trong 1 năm.
Lần đầu tiên đến đây và chắc chắn sẽ còn quay lại,bingsu ngon,giá cả hợp lý,không gian yên tĩnh,tokbokki ở đây giá cả vừa phải,vị ngon,nước sốt chất lượng.tóm lại không có gì để chê cả.điểm cộng nữa là chị chủ thoải mái,dễ tính và thân thiện.
Mặc dù đến lần đầu,nhưng đối với mình thì mình thấy quán phục vụ tốt và còn thân thiện nữa,kem cũng rất là ngon????????????ahihi Mình sẽ còn quay lại????(gần nhà).Nhưng không gian tầng 2 bí quá hị hị????
Kem trà xanh mình thấy bình thường. Tobokki ăn được mỗi đứa làm một suất 55k luôn ???????? vẫn chưa no lắm ???? không gian ok :3 dịch vụ rất chi là được thân thiện nhiệt tình chu đáo ????