Một ngày mưa lất phất, chị bạn bảo thèm đồ Hàn Quốc nên rủ mình ghé quán này ăn làm vài chai. Quán nhìn sạch sẽ, khá mới, và có rất nhiều người Hàn, làm ở đây và ăn ở đây luôn, 2 tiếng mình ngồi mà thấy người Hàn vô ra quá trời.
Về món ăn thì mình đi 4 người gọi 4 món, gồm mandu, bắp phô mai, gà sốt ssantipo, canh kim chi. Món nào cũng nhiều hết luôn, món kèm thêm là bắp cải sốt mayo, củ cải muối, củ hành muối, mỗi món 1 chén nhỏ xíu xiu à, mình vẫn wonder là tại sao hông có kimchi vì mình cuồng kimchi lắm, được 1 bình nước đá lạnh nữa. Món gà sốt hình như có đĩa rau ăn kèm nhưng quên mang ra cho bàn mình, hai món gà sốt và canh thì được nấu trên bếp ga, điều lạ là bàn nhỏ xíu mà quán mang luôn 2 cái bếp gas ra để hai món lên bàn, mình nghĩ quán nên hỏi khách muốn dùng món nào trước rồi mang 1 bếp ra đăt lên bàn rồi mang theo đúng thứ tự khách muốn, như vậy không gian ăn sẽ ổn hơn, quán cũng tiết kiệm đc gas nữa.
Về vị thì nhìn chung các món hông có gì đặc sắc quá mức, hương vị bình thường, dễ ăn, có món gà sốt ssantipo ăn lạ miệng, vị hơi cay cay, thơm mùi lá mè lắm luôn, đúng ra có đĩa rau nữa là đúng bài á, nhưng tụi mình hông biết rồi quán cũng hông bưng ra nữa. Hơi buồn xíu.
Tổng bill là 750k cho 4 người ăn no, giá cũng trung bình không quá đắt cũng không rẻ, nhân viên hơi lơ ngơ xíu, chắc do quán mới. Nếu có dịp có thể mình sẽ ghé nữa.
Chuẩn vị Hàn, vì qán có đầu bếp người Hàn nên vị ăn lạ miệng, đậm đà, trong lúc đợi đồ ăn ra thì mình nhân viên phục vụ nhiệt tình. Mình ăn thêm cơm với nước mì vì bỏ thừa nước k nỡ luôn á. Ngon