Đi ăn với nhỏ em ở đây. tiệm này là chi nhánh mới nhất của spicy box, ngay trung tâm thành phố luôn nên cũng khá đông đúc và tiện lợi cho các cuộc hẹn. chi nhánh nằm ở ngay tầng b2 của saigon centre, ngay thang máy đi ra thấy luôn, đối diện cafe highlands nha. không gian cũng không quá rộng rãi so với kiểu buffet, lúc m tới thì còn vắng, lúc về thì đông full bàn luôn. quầy line bố trí sát tường, máy nước ngọt refill nay ko có fanta hiuhiu. về chất lượng thì m ăn cũng khá hài lòng, nhân viên cũng refill mấy món khá nhanh chứ ko phải chờ lâu, ăn tok, chả cá, nấm kim châm, thịt nữa, bao đã luôn. dù sốt thì m thấy bên doo vẫn ngon hơn nè. có dịp lại ghé. vé buff 129k++ nhé
(+) Hương vị: cũng ổn. Sốt là tự pha nên mọi người cứ pha theo ý mình thôi, riêng mình thì thích cay cay xí. LINE BUFFET ở đây nhìn hơi nhàm. Phần để ăn LẦU TOK thì ok có tầm 6 loại tok đủ màu sắc trong xinh, vị không khác nhau mấy, ngon nhất là tok phô mai có nhân béo béo bên trong, thịt thà có spam, ba chỉ chả cá và cá viên. Quầy ăn chơi thì khiến mình hơi thất vọng, GÀ RÁN làm kiểu nhỏ xíu ăn xương không à, cơm nắm không chặt :( Nước ngọt thì có Pepsi với 7 Up thui.
(+) Dịch vụ: nhân viên dễ thương, sẵn sàng giúp đỡ khách.
(+) Không gian: mở khá thoái mái, ăn lẩu vẫn mát, sạch sẽ.
(-) Giá cả: 129k/pax nà (chưa tính 10% VAT) hơi cao hơn/bằng so với những buffet cùng loại mình từng ăn mà chất lượng thì lại không bằng.
????Vị trí: Trong SG Centre nên dễ tìm, không gian mở.
????Không gian: Sạch sẽ, hơi nhỏ. Quầy đồ ăn đầy đủ đồ nhưng cũng kh hoành tráng cho lắm.
????Thức ăn: Tụi mình đi 2ng
Nói chung thì mọi thứ đều ổn nhưng nó lại không đa dạng cho lắm. Đủ để ăn hoi.
????Giá cả: 129k/ng chưa gồm thuế. Tổng tụi mình share ra là mỗi ng 142k mà còn k giới hạn thời gian nên mình thấy gúa v là quá ổn.
????Nhân viên: Nhiệt tình, mình kêu gì là có đó.
Mình đi ăn ở đây rất nhiều lần rồi và lần nào cũng ngon lành, tuyệt vời cả. Thịt , rau củ ở đây rất tươi và ngon. Thêm nữa đồ ăn vặt tuy ít nhưng lại fill lên nhanh và ngon hơn bên Jooppii .
Hôm nay viết review là muốn kể tí thôi ^^ Nay mình đi giấc cỡ 5h thì quán có trục trặc với cái máy pha nước uống nên mất một lúc khá lâu mới được fill coca/sprite miễn phí. Dù vậy, nhờ có sự lịch sự của***quản lý Hàn Quốc nên khách cũng đồng cảm và không hề khó chịu gì. Chỉ là mình thấy hơi hài hước khi nhìn***cứ loay hoay lo lắng nhìn ông thợ sửa :))) mà ổng kiểu tháo bung cái máy ra sửa í nên sau khi sửa xong thì***đã tặng cho thợ một chai nước suối ( vì bên này nước ngọt xuất ra từ trong thùng với máy thôi nên chỉ có nước suối đóng chai). Hai người giằng co một lúc thì thợ mới chịu nhận )))))))
Vậy thôi à. Rảnh rỗi mình lại ghé ăn )) mình đi quen rồi có khi sau này nhân viên quen mặt mình luôn ))))