Hôm bữa mình và bạn vào đây ăn cả quán chỉ có 1 bàn duy nhất. Gà tandoori quá khô. Nhân viên không thèm bật máy lạnh luôn. Lúc mình lên lầu đi toiet thì thấy chủ đang tám với đám bạn mà không quan tâm đến khách không có máy lạnh. Mình hay order ở đây lên nhà ăn, giá cả không phải là rẻ. Nhưng mình không ngờ phục vụ bây giờ lại tệ đến như vậy. Hèn chi Garnesh cách có mấy bước mà khách đông còn Spice thì lần nào đi ngang cũng có 1 bàn duy nhất có khách.
Điểm đầu tiên mình ko hài lòng về quán là để đèn led màu xanh lá cây làm không gian quán hơi u ám. Thức ăn ko xuất sắc, sốt hơi mặn nhưng thức uống ngon. Mình chỉ ăn hai loại butter chicken và cà ri tôm với hai loại bánh naan thôi nên ko biết những món khác ntn.
Các món nên gọi: baigan masala (cà ri cà tím), mutton vindaloo (cà ri dê cay), chicken palak (cà ri xanh gà), kashmir pulao (cơm nị nho khô), garlic nan (bánh mì tỏi)
Came with my wife for a late dinner. They close at 11pm daily.
I had a Non-Veg Thali Set and wife had a Fish Briyani rice. They were lovely and flavourful.
Price is good too. Spent about USD12 for the meal.
Cà ri gà ở đây làm hơi cay, món cừu chiên ớt cũng được, ko nồng mùi cừu quá và món cá Korma sốt hạt điều thì ngon tuyệt. Mình vốn ko thích mấy món nồng gia vị như món Ấn nhưng thấy ở đây cũng khá. Vị trí ở Bùi Viện thì kiếm cũng dễ. Giá tầm 150k/người là no.