Spaghetti Box dạo này đầu tư quá ha, đợt nọ thay không gian rồi giờ thay cả menu, bát đĩa trông chảnh hơn hẳn ????.
•
Bỏ qua dĩa classic đúp muôn thuở suốt ngày gọi, hãy nhìn dĩa kia. Đó là mì lạnh, mình chọn sốt mù tạt (có sốt mè nữa). Mì này mình ăn một lần từ trước lâu lắm rồi mà vị kinh dị lắm, thế mà lần này gọi lại lại thấy ơ cũng hay phết nhể ????????????. Sốt mù tạt hợp phết ăn vô ghê, không hăng gì đâu. Mát mẻ, rau dưa, sốt sốt, trộn lên ăn vô lắm :)) . Điểm trừ là có miếng thịt gà nướng ăn hơi chán, nó khô quá, sợ là thịt để lâu ????.
•
Giá ~70k/ng ăn no
Đây chắc là cơ sở spaghetti box to nhất rồi, lần gần nhất mình ghé đây ăn hình như cũng khá là lâu rồi, lần này đi cùng đứa bạn muốn ăn spaghetti box nên mới ghé vào đây chứ bình thường mình rất ít khi chủ động có ý định tới quán. Nhìn từ ngoài là đã thấy quán đã được sửa sang khang trang và trông đỡ bẩn và cũ hơn nhiều so với ngày trước. Tuy vậy giá cả và đối tượng khách mà spaghetti box hướng đến chủ yếu là học sinh sinh viên nên không gian mới sửa lại cũng phù hợp với yếu tố này chứ không theo hướng sang trọng.
Sườn thì không có ấn tượng. Pizza bị cứng và cháy đế, phô mai cùng xúc xích, ớt chuông, vị thì tạm. Được cái salad thì basic cũng như khó fail nhất thì ăn tạm được, tuy vậy mang lên cho khách mà vương vãi sốt cũng hơi kì.
Với giá học sinh sinh viên thì cũng k dám đòi hỏi chất lượng quá cao. Spaghetti hơi nhạt nhưng cho sốt cà chua vào ăn thì cũng ok. Nhưg pizza thì chán quá, ăn như kiểu thịt bò xào dứa kẹp cùng bánh mì rán. May gọi thêm phomai và có sốt cà chua lừa đc cái miệng. Bò lổn nhổn đen xì và ăn ngấm đầy dầu mỡ ????. K biết do đông khách nên bếp làm ẩu hay tay nghề làm pizza ở đây như thế
Vẫn luôn có ấn tượng tốt với sb nhưng gần đây mình có đặt tới văn phòng mỳ lạnh và mỳ sốt chanh leo thì thấy mỳ lạnh ko ngon, mỳ chanh leo thì nhạt nhẽo chẳng có vị chanh leo và còn thiếu muối. Haizzz thế là đành gói phần ăn dở về nhà chế biến lại: bỏ thêm 1/2 quả chanh leo + nhúm muối thì ngon. Túm lại là tui hơi dè chừng ... khi chọn đây r hahaa
Mình gọi mì hải sản sốt kem. Sốt rất nóng nhưng tôm lại nguội . Quá nhiều sốt nên ăn bị ngấy. Và quán nên lót rau hoặc giấy bạc để ngăn giữa mì với hộp nhựa chứ mì nóng đựng trong hộp nhựa rất độc hại ko tốt cho sk. Mình sẽ ko gọi lại
Đúng là Spaghetti Box quá nổi đối với sinh viên rồi :))) nhất là những bạn nào vẫn đam mê đồ Âu mặc dù ko đc rủng rỉnh lắm :)))
Bọn mình đi 3 người, gọi 2 mỳ sốt kem, salad dưa chuột và một pizza (ra sau nên ko có trong hình :)))
Mý ý sốt kem thì chưa đạt đỉnh nhueng cũng được coi là ngon :))) sốt ko bị ngấy nhưng hơi ít thịt, nhưng vẫn rất oke so với giá
Cá nhân mình lại thấy pizza ổn áp hơn mỳ :))) pizza nóng hổi, nhiều phomai, so với giá thì chất lượng hơn ấyy.
Còn salad dưa chuột thì hơi lạ, lần đầu thấy kiểu băm nhỏ rồi trộn cùng thịt và sốt như này hahaa :))) ăn cũng ra gì phết mới hay ấy kk
Bọn mình ăn no căng nhưng mà vẫn hết sạch hehee
Chưa đến 100k/người chấp cả người khoẻ ăn vẫn no căng cằng cằng nhaaa :)))
Gọi hộp mỳ bên trong có để nguyên tôm và mực. Suất đầy sốt kem ăn ngon. Nói chung đáng đồng tiền. Mỗi tội lần sau sẽ gọi sốt cà chua chứ sốt kem hơi bị ngấy quá!
Lâu rồi mới quay lại đây thấy quán đã đc sửa sang sạch sẽ, đẹp hơn trước. Lần này mình gọi 1 Classic, 1 Chicken Tetrazzini (sốt kem, thịt gà, nấm, cheese) và 1 pizza số 3. Lúc đó trong quán vẫn chưa tới giờ đông khách mà mình thấy chờ đồ ăn hơi lâu, chờ pizza là lâu nhất.
????️Classic chắc đã quá quen thuộc với mọi người rồi, lúc đầu mình ăn hơi nhạt nên cho thêm sốt cà chua cùng tương ớt vào thì thấy vừa miệng hơn. Đĩa Chicken Tetrazzini có sốt kem và cheese ăn ngậy ngậy beo béo, mùi cũng thơm nữa. Chính vì ngậy và béo nên sẽ nhanh bị ngấy lắm tuy nhiên vẫn khá ngon. 1 đĩa ở đây ăn là cũng đủ no luôn nè.
????Về phần pizza mình đã thử một số loại ở đây nhưng đều không có ấn tượng lắm, thậm chí là bánh hơi khô và cứng.
????Giá cả thì khỏi phải bàn vì hướng đến hssv nên giá cũng khá hợp lý rồi.
Giá cả hợp lý với đồ ăn, mình hay ăn mỳ ý bò băm và mỳ ý sốt kem mua về, trẻ con rất thik. Ko thik pizza ở đây, đùi gà cũng tạm đc. Nếu ăn trưa thì chỗ để xe hơi bất tiện, buổi tối có chỗ để xe đối diện, rộng thoải mái.