Dù ở trên tầng 2 nhưng cũng không quá khó tìm. Có chỉ dẫn và hỏi bảo vệ dưới tầng thì lên được ngay
Quán không quá rộng nhưng trang trí đẹp mắt, lấy được khá nhiều ánh sáng tự nhiên, cảm giác rất thoải mái
Nhân viên rất Nhanh nhẹn và nhiệt tình nữa. ????
Trà sữa matcha có vị sữa đậu nành rất thơm, ngậy nhưng hơi phá vị matcha. Mình thích coldbrew. Cốc sữa cảm giác cô đặc, uống cùng coldbrew rất hợp. Món này mình thấy làm mình muốn quay lại đây để thưởng thức ????
* Vị trí: nằm gọn gàng trên tầng 2 của một tòa nhà cao tầng. cái hay là nó khá nổi bật đến độ mình đi phía dưới đã nhìn thấy
* Không gian: mặt bằng không quá rộng nhưng cảm giác rất thoải mái, có nhiều kính nên thấy không gian rộng và phóng được tầm mắt ra ngoài đường. Nhiều chỗ ngồi, và cảm giác như mỗi chỗ là một không gian riêng vậy
* Đồ uống: ở soya hay có mã giảm giá từ đối tác nên mình thấy giá cả hợp lí. coldbrew uống phê thật sự ý. cả matchiato nữa
Dù ở trên tầng 2 nhưng cũng không quá khó tìm. Có chỉ dẫn và hỏi bảo vệ dưới tầng thì lên được ngay
Quán không quá rộng nhưng trang trí đẹp mắt, lấy được khá nhiều ánh sáng tự nhiên, cảm giác rất thoải mái
Nhân viên nice, rất thân thiện luôn. Nhanh nhẹn và nhiệt tình nữa. ????
Mình thấy smoothie ở đây xay mịn, nhuyễn, có vị xoài khá thanh mát. Đặc biệt ở dưới có lớp ngô ngọt, ăn ngon lắm. Trà sữa matcha có vị sữa đậu nành rất thơm, ngậy nhưng hơi phá vị matcha
Bước vào đây chưa ăn gì đã cảm thấy tràn đầy sức sống rồi vì xanh quá,xinh quá,đẹp quá và nhiều cái quá nữa.Mình gọi sản phẩm must try của quán là beancurd vị lá dứa kèm trân châu hoàng kim thì phải (?),trà sữa socola với 1 cái tên vô cùng hay ho Meiji chokoreto và trà latte hoa hồng la vie en rose.Beancurd ăn thanh mát cả healthy ra phết,còn trà latte thấy bảo có collagen giúp đẹp da nên uống xong tự dưng cảm giác mình cũng xinh lên mấy phần mới chết.Trà latte là trà nóng nha,ngọt nhưng không gắt đâu ngon lắm.
Thái độ nhân viên nhiệt tình,chu đáo,không gian quán rộng rãi,sạch sẽ giá cả tạm ổn duy chỉ có món Meiji chokoreto trong hình là chán vô cùng,điểm trừ đáng kể ngày hôm ấy.Còn chiếc bánh trông ngon ngon (Fifty Shades) kia ăn bình thường thôi.
Soya thì món nào tên cũng hay nhưng chất lượng thì không phải món nào cũng ngon nhé
Thanh niên chưa bao giờ uống Soya vì ko thích sữa đậu nành, lần đầu tiên uống thử Caramel Macheeseato vì được giảm giá và nghe tên hay hay :))
Hình như đây là món mới nên được giảm giá thì phải, giá một cốc sau giảm là 25k, quá rẻ so với chất lượng. Cafe vs sữa đậu nành tưởng ko liên quan lắm mà vị hợp phết, bùi bùi béo béo, hơi ngọt so với khẩu vị của t nhưng kiểu rất là fresh :))
Tiết kiệm nên ko gọi thêm topping, ko ngờ cốc có sẵn cả trân châu trắng luôn r. Nói chung là duyệt, sẽ order lại kể cả nếu ko đc giảm giá
Lâu không uống soya, hnay đặt cho cả công ty.
Mình đặt 10 cốc thì 6 cốc là vị mới (khoai lang phô mai, củ nghệ hương quế, trân châu ô mai), các vị mới đều là đồ uống nóng cả.
- Khoai lang phô mai: ngon, thơm mùi khoai lang nướng cực, tuy nhiên hơi ngọt. Hình như không có option cho việc tăng/giảm đường (ngọt) cho các item mới :(
- Củ nghệ hương quế: thơm mùi quế, ngọt vừa, k bị ngọt quá như khoai lang phô mai.
- Trân châu ô mai: vị nay lạ ghê, có mùi gừng. Uống mà cứ nghĩ đến món thịt gà rang gừng ý )))). Cơ mà cũng ổn.
Còn 1 vị chưa thử là “Củ dền hoa hồng”. Đợi lần sau sẽ thử vậy.
Mình vừa rời Soya Vũ Phạm Hàm cách đây 5 phút và có trải nghiệm tệ. Mình mang bình thủy tinh tới và yêu cầu đồ uống được để trong bình riêng của mình (mình mua mang về). Các bạn ở đây đã quên và phục vụ vào ly nhựa. Mình góp ý là lần sau các bạn chú ý yêu cầu của khách thì nhân viên không xin lỗi, cũng không nói sẽ tiếp thu hay sửa gì cả. Mình cảm thấy rất không hài lòng nên đồ mua về cũng không muốn sử dụng nữa luôn. Đây không phải lần đầu tiên các bạn phục vụ sai và có thái độ chưa đúng mực khi khách góp ý, vì mình làm chung toà nhà nên thỉnh thoảng vẫn qua. Các bạn không khắc phục sẽ không bao giờ mang tới một trải nghiệm tốt hơn. Mình xin phép để 1 sao cho tất cả trải nghiệm mình đã có ở đây để Soya cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này hơn.
Hôm nay mình đặt hai cốc Shizuka Matcha tại Soya Vũ Phạm Hàm qua Now, khi nhận được 2 cốc trà sữa thì vô cùng loãng và gần như không có mùi đậu nành. Mình đã từng uống khá nhiều lần ở Soya tại cơ sở Vũ Phạm Hàm và với giá gần 50k một cốc thì chất lượng hai cốc mình đặt hôm nay là khá tệ. Hi vọng cửa hàng check lại và lưu ý với các khách hàng sau.
Soya toàn bỏ những món mình thích :)
Vị truyền thống và các vị khác đều bị hơi ngọt và ko có gì đặc biệt lắm, mỗi England Black Tea vừa thơm mùi trà, béo vị sữa đậu mà vẫn thanh thanh của trà ấy, ngon vcl đáng nhẽ phải đc đặt làm signature luôn ý nhưng ko :). Sau khi bỏ trân châu đen (ngon bthg nhưng an toàn cho mọi vị, vì đường đen có thể làm át các vị đc thêm vào như matcha bla), và bâyh siya bỏ luôn cả England black tea :). Thôi baibai, cả list menu có mỗi cái đấy ngon nhất :(, và mình cx chỉ uống soya vì nó.
Beancurd vị lá dứa ăn kèm trân châu đường đen hoặc thạch lá dứa rất tuyệt
Beancurd giống kiểu như tào phớ nhưng lại đậm đặc như thạch, ăn rất thơm, mát. Kèm thêm trân châu đường đen thật tuyệt, nhưng do trân châu đường đen ngọt nên cho từng ít một vào cốc beancurd thưởng thức sẽ ngon hơn. Mình toàn mua về thấy đóng gói cẩn thận.