Trốn nắng nóng tại "Vườn đậu" xanh mát Soya Garden. Các cơ sở có mặt khắp nơi nên chẳng lo thiếu nơi ngồi xinh xắn mát mẻ mà có đồ uống healthy nữa nha.
.
Ngoài những dònh nổi bật nhất như Beancurd hay Soya milk thần thánh thì đợt này có gia đình Soya Macheeseato (Matcha, Caramel, Aloe, Chocolate) cũng rất đáng thử đó. Điểm đặc biệt của gia đình này là lớp cheese tươi thơm béo được làm từ cheese lát tươi, quyện cùng sữa đậu nành hữu cơ tạo nên cái ngậy nhẹ nhàng khá ngon❤️
.
Vị Chocolate Macheeseato hợp nhất cho team ưa vị socola đậm đà hậu đắng, hay Aloe Macheeseato thanh mát của bộ đôi trà xanh-nha đam❤️
Soya Garden có mặt khắp nơi thì hè chẳng lo thiếu nơi ngồi xinh xắn mát mẻ mà có đồ uống healthy nữa nha. 25/4 vừa qua đánh dấu 1 năm phát triển vượt bậc, thành công đưa rộng rãi các sản phẩm từ đậu nành hữu cơ của Soya Garden khắp miền Bắc và TP.Hồ Chí Minh.
.
Ở đây vẫn nổi bật nhất là Beancurd thần thánh, Soya milk, rồi Tea, Cold Brew,... rồi dòng Macheeseato mới nữa, giá ~30-60k nhé. T thì vẫn luôn nghiện Beancurd lá dứa nhất, gọi thêm 1 cốc Tokyo Taro cho em gái và 1 Matcha Macheeseato thơm ngậy tự thưởng bản thân sau cả ngày đi làm mệt mỏi????????Nhớ qua vào "Vườn Đậu" vào 9h-11h để được đồng giá 25k Beancurd nữa nhée.
Trên Now được khuyến mại 40k cho đơn hàng từ 200k nên mình chọn ưu đãi này, ngoài ra thì các b có thee check các mã khuyến mại khác tuỳ thuộc vào đơn hàng. Beancurd hồi xưa ăn ở 1 cơ sở khác thật ngon, mát và healthy nên là lần này đặt tiếp. Topping có 5 loại thì duy có thạch dừa là k ai trong nhóm mình đăt còn lại đặt hết để thử. Ăn ngon và chất lượng lắm nhé. Phớ non, mềm, mịn ăn tan trong miệng. Có 3 loại beancurd: organic, matcha và pandan. Ăn đều ok hết ha
Đến đây trong 1 buổi chiều âm u và cơ sở này có vẻ khá là trầm. Vị trí mặt đường NCT nhưng khá khuất, Không có khách nên đồ uống mang ra cũng nhanh. Cốc matcha macchiato uống khá tệ. Phần hạt sen bị nát, các bạn nên giữ nguyên hạt sen thì ok hơn. Macchiato rất loãng và không ngon. Vị trà xanh thì không trách được các bạn nhân viên rồi vì có lẽ do nguyên liệu bột trà xanh chán :)) uống chán lắm luôn ý. Mà giá cũng cao chứ đâu phải không. Ngoài trời âm u thì chớ, không gian bên trong thì bật đèn 1 nửa nhà, lại càng tối ????????♂️
Nói chung là có lẽ sẽ không quay lại cơ sở này thêm 1 lần nào nữa.
- Về không gian: Soya Garden***tuy không quá rộng nhưng khá thoáng ????
- Về đồ ăn: Lần này mình gọi combo ăn sáng bao gồm 1 bạc xỉu soya, một waffle và gọi thử một bánh ngọt xem sao. Bánh waffle khi được gọi mới bắt đầu làm nên nóng giòn và ngon, uống cùng bạc xỉu tạo nên một combo ăn sáng nhiều năng lượng ???? Bánh mouse thì hơi ngọt so với khẩu vị của mình, vị thì không có gì đặc biệt lắm nên có lẽ mình sẽ không gọi lại.
- Về nhân viên: Các anh chị phục vụ nhẹ nhàng, lịch sự, thân thiện ????
Sáng không biết ăn gì nên mình ghé vào Soya vì quán đang tặng waffle cho đơn hàng bất kì từ 7-10h. Mình gọi shizouka matcha (thanh mát khỏi bàn rồi, lại không quá ngọt) và topping jambon (9k) cho bánh. Waffle nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng đủ no cho bữa sáng hoặc brunch, vỏ mềm, dễ ăn. Nhân viên quán cũng thân thiện lịch sự dễ thương vô cùng ý.
Bước vào Soya cực kì mát mắt luôn, vì trang trí tone xanh là chủ yếu. Không gian quán cũng khá rộng rãi. Chắc chắn mình sẽ quay lại.
Đồ uống ở Soya thì chưa bao giờ làm mình thất vọng đặc biệt là dòng truyền thống. Nhưng duy chỉ có trân trâu nấu chưa được kĩ lắm nên có 1 số cái bị vón cục và theo mình thì trân châu hơi ngọt. Còn lại thì k có j để phàn nàn.