Sữa đậu nành cafe và beancurd ngon nhưng theo mình sữa đậu nành cafe nên có thêm option không đường. Vì mình thường gọi ít đường mà vẫn thấy khá ngọt so với khẩu vị của mình.
Quán nên nghĩ thêm về việc sử dụng các loại cốc ít có hại cho môi trường hơn, tăng giá một chút cũng không sao. Sẽ phù hợp hơn với những sản phẩm hữu cơ.
Mình măm beancurd thạch lá dứa, độ ngọt nhẹ nhàng phù hợp vs sở thích sugar free của mình. Thạch khá là nhiều so với với cái bát mà ngại quá ko dám xin thêm bát nữa để ăn nốt thạch
Quán sạch sẽ, view cũng được, mỗi tội nhìn menu chả biết chọn gì, nên có best seller chăng.
Cốc t gọi hình như là original gì đó k nhớ rõ tên ???? size M 31k kèm topping trân châu trắng là 10k tổng 41k. Vốn là đậu nành nguyên chất nên uống k ngọt mà cũng chả nhạt quá. Có vị thanh mát rất ngon ???? quán có điều hòa khá mát lạnh. Nhân viên cũng nhiệt tình. Không gian đẹp vị trí dễ tìm ❤️❤️
Đến quán lần thứ 3. Lần đầu mình gọi tào phớ, những lần sau gọi sữa đậu nành. Thật sự thì hương nành ở đây không gắt mà vẫn đủ vị, mình vốn thích matcha nên gọi soya matcha thì thấy ngon hơn là chocolate. Tuy nhiên thì với giá cả khá đắt cho 1 cốc sữa đậu thì mình khuyên các bạn nên chọn tào phớ, giá cả tầm trung, đắt hơn tào phớ bình thường, nhưng phù hợp với chất lượng. Món tào phớ mình gọi là lá nếp, ăn kèm với thạch mặt trời cũng độc đáo và lạ mắt. Sẽ còn quay lại quán để thử các món tào phớ khác :D
Mình order 2 beancurd lá dứa cùng 4 loại topping như trong ảnh, được cái ăn cái này mùa hè rất phù hợp vì thơm và mát, beancurd ở đây cũng rẻ còn muốn ăn topping kèm hay không thì tuỳ, beancurd và topping cũng có mấy vị nên tha hồ lựa chọn, nhưng khuyên các bạn nên chọn 2 loại topping thôi, vì nhiều quá ăn cũng chẳng hết ý, chỗ ngồi ngay giữa ngã rẻ Kim Mã - Trần Huy Liệu không quá to nhưng sáng sủa, bắt mắt khá dễ tìm, sẽ còn quay trở lại . ????
SOYA GARDEN 273 KIM MÃ CÓ CÔ QUẢN LÝ SỐ 1 LUÔN
:)) đã từng uống soya rất nhiều, thực sự soya uống rất ngon, mình uống ở bà triệu, lê thanh nghị hay lò đúc đều rất ngon và nhân viên phục vụ cực tốt
Hnay sau khi ăn xog 3 chị em mình có đi uống ở Soya garden 273 kim mã khi vào quán do hết chỗ nên mình ngồi tạm ở khu vực trẻ con chơi (nhưng mà mình hoàn toàn ok với việc đấy chứ ko phàn nàn gì) tuy nhiên do ngồi bệt nên mình phải để dép ở ngoài
Khi ord xong đồ thì mình ngồi và đợi 1 lúc thì bạn nhân viên (về sau mình mới biết đây là quản lý) bê đồ ra và vô tình bạn ý làm đổ và vỡ cốc, nước chảy hết vào giày dép bọn mình để ngoài
Thật ra mình ko định trách, nhưng đa phần như thế bạn nên nói lời “xin lỗi” nhưng mà ko :))) bạn thái độ bực tức vì phải làm lại cốc khác rồi “chịp chẹp” trước mặt 3 đứa mình 1 lúc! Mình mới hỏi: “ơ hay ko xin lỗi đc 1 câu à!”
Bạn ý mới xin lỗi và kêu: “chị yên tâm em sẽ đi rửa cho chị dép ngay đây”
Ok! Xong xuôi đâu đấy bạn ý chạy ngay vào khu vực bán hàng tiếp tục bán và dọn dẹp sàn nhà bạn ý kệ giày của mình sũng sĩnh nước luôn
???????????? thực sự đến lúc này mình thấy rất khó chịu đến mức uống cốc nước cũng ko ngon nữa! Giày sũng sĩnh nước đậu nành ngập úng, nhân viên lờ đi, ko dọn dẹp kĩ càng, khách khứa dẫm lê khắp nơi bẩn thỉu
Nếu các bạn mê đắm soya mong các bạn đừng bao h qua đây uống vì thái độ phục vụ như vậy thật sự ko nhiệt tình 1 tí nào :)))
Chụp lại quả sàn và dép đã được mình tự đi rửa rồi cho nhanh :)) bh đi đất về đây các bác :))))
- Gọi cho crush cốc có trân châu trắng, hoàn toàn ko dùng mã km gì, nhưng giao đến thì ko có 1 hạt trân châu nào, cũng ko có nói gì với khách hàng, chán đời :(
Mình đến quán lúc 22h, cứ tưởng sẽ vô vọng, món nào ngon cũng sẽ hết. Ai ngờ những món được mua nhiều nhất vẫn còn đầy đủ. Quán sạch sẽ lắm, kính được lau sạch đến nỗi mình còn tưởng k có kính và có thể đi qua, nên mình bị đập đầu. Đồ ăn ngon, thanh mát, đúng tính chất tráng miệng và tốt cho sức khỏe, mình và bạn mình rất thích. Đồ lên nhanh, nhân viên vui tính hay cười và lễ phép. Giá hơi cao nhưng không sao vì đồ ăn cũng ngon :) Chúc cửa hàng duy trì được phong cách phục vụ này.