Hồi trước soya ở Ô Chợ Dừa nên mình ko tiện đi. Gần đây mở ngay gần nhà mình nên suốt ngày ra ăn thôi. Beancurd của soya thì khỏi chê rùi. Mềm, mịn, mát mà ko quá ngọt :”>
Mình thích trân châu ở đây lắm :”> thấy bảo là trân châu tự làm nên rất đảm bảo. Thạch cũng rất ngon.
Bánh thì mình chưa thử hết. Lần sau chắc chắn phải thử bánh cheese vì thấy mng khen lắm.
Giá ko thấp nhưng cũng ko quá cao. Đồ uống lại đảm bảo nữa ><
- vị trí: 83 vũ trọng phụng
- không gian: đẹp vl luôn ạ. Decor thực sự nhìn thích dã man ( quan điểm cá nhân), đến đây sống ảo thì thôi rồi. Không gian rộng rãi thoáng đãng
- beancurd mình ăn là vị truyền thống. Giá 35k nếu mình nhớ k nhầm
- cá nhân mình là 1 đứa ghét đậu nành nhưng đến khi ăn thì mê vl các bạn ui. Vị thơm thơm mát mát ăn kiểu gần nưu thạch nhưng cx ko giống thạch. Mình nghe ns bn nào giảm cân mà vẫn thích trà sữa thì có thể thử ở đây vì thấy bảo đậu nành ở SG là 100% hữu cơ và tốt cho sức khỏe. -Nói chung là mọi người nên ăn thử 1 lần nha
Trời ơi blossom smoothie của soya ngon quá đi ạ. Thực sự đáng để thử đấy ạ, rất rất đáng thử luôn í. Nên thử nên thử lắm ạ. Ngoài ra món mới breeze cũng rất gì và này nọ, ngọt hơn đồng chí blossom kia ạ.
Sorry có 1 cốc dingtea chen vào giữa soya :)))
Đồ soya thì quá nổi rồi ok lứm. Mà bánh thì hơi đắt, kemchese dâu rừng 39k mà 2 ng vợt 2 miếng là hết lun ah. Giá cả nhìn chung có hơi cao 1 chút nhg vx chi trả được. Ko gian có hơi bé nên hơi ít chỗ ngồi. Tuy nhiên mình ko thấy pvu bàn đâu toàn đứng cashier thôi nên lúc mình vào ngồi 1 lúc rồi chả có ai ra dọn bàn cho mình phải đi gọi.
Hôm nay lần đầu tiên vào uống thử ở soya, mình chọn pink snow, về hương vị khá ổn, topping cũng ổn, tuy nhiên có 1 điểm ko ưng lắm đó là gọi 1 cốc to 55k, tuy nhiên dung lượng chỉ bằng 2/3 cốc, trong đó đã tính cả phần bọt phình lên. Đối với mình, uống như vậy là đủ, nhưng bạn mình thì hơi ít, và quan trọng nhìn không đẹp mắt.
Cuối tuần nắng nóng 30 mấy độ định tí tởn vào soya uống cho mát người. Đến nơi thì mình hỏi anh bảo vệ để xe ở đâu thì anh nói “ĐỂ Ở NGOÀI” k hiểu là muốn mình để ngoài đường hay gì ))))??? trời nóng qua nên mình nghĩ mình nghe nhầm k hiểu nên hỏi lại thì anh vẫn trả lời như thế!?? Mong soya sẽ xem lại thái độ nhân viên bảo vệ để khách có thể dễ dàng đỗ xe và thưởng thức đồ uống ở soya nhé ạ????
Cả Cty là fan cứng soya
So với việc mua trà sữa thì soya sẽ phù hợp hơn với sức khoẻ mình vì mỗi lần uống trà sữa hay bị mất ngủ
Giá cả tương đương
Cảm thấy tốt cho sức khoẻ nhất là đồ organic nên chi phí sẽ max hơn!
Hôm trước tôi có gọi Soya qua now vì thấy có code 40%. Tôi gọi matcha macheeseato và beancurd truyền thống. Beancurd và trân châu trắng thì vẫn rất ngon. Tuy nhiên macheeseato thì ko ngon như lần tôi uống tại quán. Cheese loãng, gần như ko có luôn. Thường sẽ có 1 lớp cheese ở trên mà lúc nhận cốc tôi còn tưởng ko có cheese. Trân châu đường đen là mix của trân châu đen và trắng, khá lạ nhưng ko hợp lắm. Đường đen cũng ko nhiều và ko ngấm. Ncl dùng cốc này xong thì khá buồn vì nó khác hẳn những gì tôi mong đợi.
Mình mua rất nhiều lần ở các cửa hàng khác nhau ở soya , lần đầu tiên gặp phải tình trạng này đặt size L thì cốc dung lượng chỉ bằng size M thậm chí không bằng, hay vì giảm giá 30% nên cũng cắt luôn 30% dung lượng đồ uống ???? Làm ăn không uy tín l