1. Dịch vụ: Anh shipper giao đúng giờ, chỉ là túi đựng đồ của mình không rõ anh ý làm rách hay bên cửa hàng làm rách từ đầu rồi thôi haha :vv
2. Chất lượng:
- Hình như chi nhánh này của Soya mới mở thì phải? Mình thấy mới có 1 review :V Lúc đầu không nhìn kỹ nhưng cũng may là hàng chất lượng dữ lắm haha, mình áp code 50% lại còn free ship mà không bị thiếu hụt mất chỗ nào đâu hii
- Beancurd trà xanh (topping thạch trà xanh): Beancurd với topping được đặt ở hai cốc khác nhau, có nắp đậy đoàng hoàng, mẫu mã xinh xẻo. Beancurd đầy ú ụ luôn, giá thì vẫn hơi chát nếu không giảm giá nhưng cũng xắt ra miếng thật, được tầm 3,5/5 cốc, trà xanh thơm dịu, hơi vị mùi đậu xanh, không tan trong miệng nhưng mềm ngọt. Topping thạch thì best nhất các loại thạch màu mè mình từng ăn, giòn, thơm nhẹ mùi trà xanh, mỗi tội là dính vào cả tảng haha :Vvvv
-Sữa đậu nành uống khá ok, thơm thanh bùi hơn mấy loại thị trường, mỗi tội là hơi ngọt dù mình đã giảm đường, không topping không đá nên cốc khá vơi, chắc bằng 1,5 cốc sữa đậu nành bình thường, đúng là hơi chát :vv Nhưng cũng được, thêm trân châu với đá là vừa mồm luôn :33
Chính là có mã Giảm 50% của Bận nên lại ghé vào đây. Beancurd luôn là món đỉnh của đỉnh ở đây. Beancurd mềm mịn và vị thanh siêu ngon. Ai thích ngọt thì chọn topping ngọt như trân châu đường đen là ez cân bằng lại độ ngọt của món luôn. Ai thích thanh nhẹ thì gọi topping lá dứa sẽ ổn hơn.
Mình cũng thích cả sữa đậu nành truyền thống cộng thêm trân châu caramel nữa, uống đã ơi là đã. Trân châu này cũng dai mềm như trân châu đen thôi nhưng nhai sẽ thấy vị caramel nhẹ nhẹ, thơm thơm.
Mình đến Soya dạo này cũng nhiều vì có đứa bạn thích ngồi Soya dù dạo gần đây sự lựa chọn các cơ sở của Soya Garden cũng bị hạn hẹp hơn khi brand này đóng cửa 1 số cửa hàng trong đợt dịch vừa rồi. Lượng khách ở cửa hàng GVM cũng khá là ít. Bọn mình uống soya milk organic thêm trân châu đường đen. Trước đó đã có mua bánh ngọt ở ngoài mang vào và ở đây không cấm khách mang outside food vào cửa hàng. Soya milk tcdd thì cũng vẫn thế không có gì đặc sắc. Cửa hàng tận dụng ánh sáng bên ngoài nhưng thấy tối quá, các bạn hơi tiết kiệm quá.
????Vị trí: ngay mặt đường Giang Văn Minh, quán to và dễ tìm. Tầng 1 là để order nhận đồ, tầng 2 là không gian ngồi tại quán. Có cả chỗ ngồi bệt khá rộng rãi cho hội đi đông. Ra quán tầm chiều để làm việc cũng ok vì k ồn.
???? Đồ uống: mình hay gọi soya milk rồi, rất ngon và bổ béo nhé, chỉnh xuống ít đường là ok luôn. Hôm nay thử thêm Graniti Mango, phần trên là xoài xay nhuyễn, bên dưới hình như là sữa đậu nành, còn có cả hạt ngô nữa cơ :))) ăn riênng xoài thì ngon lắm, nhưng trộn lên uống thì...mình k hợp ???? vị nó cứ nồng nồng kiểu gì ý, và hạt ngô ăn cứ đậm mùi quá, hắc lắm, thành ra mình cố uống vẫn phải bỏ.
Dù đặt nhầm địa chỉ (do định vị sai mà mình quên sửa) nhưng anh ship vẫn tốt bụng mang sang địa chỉ khác. Cốc mình là Houjicha latte, nhỏ xíu húp hơi là hết. Cũng ko biết là do ship hay cửa hàng mà cốc đã nhỏ lại còn bị đổ ra ngoài, loang hết ra túi. Cách đóng hộp như thế thì đúng là rất dễ bị đổ. Uống thì khá bình thường ko ngon lắm. Soya thì mình cũng chỉ nghe tên chứ chưa nghe đến review, nhưng cốc mình uống giống bịch nước đậu mua ngoài chợ thêm trân châu vào.
Đến thấy xe để 1 dọc vỉa hè, bác bảo vệ đang ngồi đeo tai nghe nói chuyện, bảo là đi đi quán hết chỗ rồi. Tự lên kiểm tra thì vẫn còn chỗ. Hoá ra bác bảo thế vì lười ko muốn xếp lại xe để có chỗ cho nhà mình để.
1 lần khác mình làm mất vé xe, bác đòi 50k hút thuốc, mà mình ko hề thấy có quy định nào như thế cả. Vào hỏi nhân viên cũng ngơ ngác. Cuối cùng cũng cho mình đi vì quán lúc đấy chỉ có 1 mình mình và 1 xe.
Hai chị em mình gọi tào phớ lá dứa, tào phớ mềm mịn, tan trong miệng, do được giữ lạnh, ko cần thêm đá nên ăn dù mát nhưng ko bị lạnh bụng, ăn xong rồi mà cảm giác chóp mũi vẫn vương mùi lá dứa, cực thích ạ. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.