Soup cua chị bụi hot nhất sài thành giờ ra Hà Nội nên phải thử
Mình đặt qua now ship về nên chắc chất lượng sẽ không so sánh được như khi ăn tại quán (Đặt mua mang về bị ít hơn so với ăn tại quán nhé, mình tham khảo qua nhiều bạn ăn ở quán rồi. Ví dụ như bát soup 90k thay vì 3 miếng trứng còn 2 và ít cua hơn hẳn )
- Đồ ăn :
+ Phải kể đến soup cua, mình gọi suất 90k ( còn có suất 390 và 499) nhưng mình thấy không đáng lắm nên k có gọi :)). Nhìn chung thì soup khá ngon nếu so sánh về mùi vị chất lượng thì hơn hẳn soup cua hoa. Trứng bắc thảo làn đầu mình ăn ( cá nhân 2 vc mình thì không thích lắm) nhưng thấy cũg không khó ăn lắm đâu cũg khá bùi béo. Cua chất lượng :)) miếnng to và rõ ràng nhưng 90k thì thấy hơi lèo tèo. ( có suất 40-50k nữa)
+ Miến xào cua về quan điểm mặt hình thức trông cũg lèo tèo và chán đời nốt suất mình gọi là suất lớn nhé 110k :)) nhưng vị miến xào khá ok ạ , cua như cua trog soup không xào qua gì vậy.
+ Bánh canh nước dùng ngọt , thơm kiểu ngọt củ cải trắng ý, topping đầy đặn và đẹp mắt nhất trong các món. Đây cũg là suất lớn luôn 95k
+ Cuối cùng cũg là món mình thất lạ miệng và ngon nhất đó là xôi mực. Có điểm chung là vẫn lèo tèo :)) suất lớn 65k. Xôi khá dẻo, mực chiên giòn rụm ngònn ngọt khá đưa và hợp vs xôi. Có cái không ăn nhập gì lắm đó là giò lụa thái chỉ ????????????
+ Ảnh cuối là gói nước mắm chấm bên cửa hàng nói là linh hôn của các món ở đây :)) nhưng cho cái túi hơn hèn với tổng thể bữa ăn. ( túi này bán lẻ 3k/ túi, còn cả chai lavie là 100k ????????)
*Tổng kết: Không có món nào quá xuất sắc cũg không có món nào tệ hết, nếu giá cả phải chăng chút nữa thì cũg đóng họ thêm :))) chứ 2 vc ăn chỗ này xong thì cũg hơi chát ạ ✌????✌????✌????
Được, độc, nhưng mà đắt ;____; Huhu bát 90k đặc biệt ăn hơi bị xót ruột, may đổ ra bát khác mới thấy nhiều cua thì đỡ xót hơn. Bên này cho hết topping xuống dưới nên nhìn qua cảm giác hơi lêu hêu, đảo lên mới thấy nhiều. Trứng bắc thảo siêu ngon.
Đặc biệt là có sốt mắm Thái ăn cùng súp tưởng ko ngon mà ngon ko tưởng. Cay cay thơm thơm thích lắm ý. Xôi mực cũng ngon, mực giòn giòn kiểu đã chiên trước rồi ăn hơi giống bim bim.
Nói chung vấn đề duy nhất là đắt thuiiiii.
Súp cua chuẩn vị SG ra Hn rồi nè mọi người ơi. Thịt cua bóc khéo cực ý miếng nào miếng nấy coi ngon lắm, mình tự bóc thì toàn vỡ vụn ra.
Súp sánh, vị nhạt nhạt nhưng cho thêm mắm thái của quán vào thì ngon đỉnh luôn.
Mình thích nhất phần trứng bắc thảo, không hề bị tanh, trứng ngậy ngon lắm luôn ý, cực hợp trong súp.
Bát này không rẻ, mình mua 1 bát 50 và 1 bát 90 lận, hơi ăn chơi tí nhưng thi thoảng mới ăn mà.
Nay có thử thêm xôi mực, mực chiên giòn ăn hay lắm, xôi dẻo siêu ngon, món này mùi mà cũng rất đỉnhh.
Súp cua mắm Thái bách đỉnh luôn, đội sệt vừa phải có lòng trắng trứng, ngô, nấm, nhiều nhiều cua, thịt chắc không bị vụn vỡ nên ăn đã lắm. Mà đặc biệt là trứng bắc thảo, mình trước đây không ăn được mà hôm nay thử thì mê luôn, béo ngậy như phomai ý. Mắm Thái cũng cực đặc biệt cho vào súp tạo vị khác biệt hẳn, Xôi mực cũng đã ghê, xôi nấu khéo nên mềm dẻo có để nguội cũng chẳng cứng ăn cùng mực giòn giòn lạ mà ngon lắm.
M vừa đi ăn trưa nay, mới 2h chiều mà đã đau râm ran bụng rồi. Súp cua đặc biệt , giá k hề rẻ (90k), miến lớn (110k). Tuy nhiên, m bỏ lại phần lớn vì k nuốt nổi, thịt cua bị ải, ăn có mùi như thối, rất tanh. Quán phục vụ k chuyên nghiệp, chậm kinh khủng, gọi, giục liên tục. Nói chung là không xứng với số tiền bỏ ra, giờ lại còn bị đau bụng. Không bao giờ quay lại.