Cọng hủ tíu làm từ gạo lức nha
Màu đẹp
Trình bày cũng hấp dẫn, 1 tô mì quảng kha chất lượng có tôm thịt lun mà coa 50k
Ăn ngon, ko coa bột ngọt nên mình húp nước đươc, thích nước mì quảng lắm
Tôm tươi và khá bự
Hai chị em ăn mỗi người 1 món là no
Bữa đó chưa bán chè nên chưa được thử
Sống Vui Khỏe - Thực Phẩm Dưỡng Sinh & Gạo Lứt Muối Mè
Hôm nay mình có order món ở đây dùng thử, mình ở quận 10 nên ship qua hơi xa, đồ ăn + ship luôn tận 85k ????
Nói chung là thức ăn nêm nếm vừa miệng, cà rốt là món từ trước giờ mình thấy khó ăn nhất nhưng ở đây luộc rất ngon rất đậm đà và dễ ăn. Canh rong biển ăn cũng ổn. Tiếc là quán không có gói kèm nước chấm cho các món luộc
Sẽ cố gắng ghé quán mua mang về, chứ ship đắt quá ????
Mình đi ăn ngoài không bao giờ húp nước vì xíu bột ngọt thôi cũng làm nhức mỏi người, nhưng ở đây quất sạch 1 tô nước và vẫn khỏe re, chứng thực không có bột ngọt nha. Nước ngọt và đậm đà, dư vị thanh thanh của rau củ, nói chung kết phần nước lèo nhất.
Tuy nhiên phần bún và mì hơi it, chắc khẩu phần thực dưỡng không khuyến khích ăn nhiều tinh bột? Mình ăn thì lưng bụng, ông xã mình phải quất thêm 1 phần cơm nữa mới no. Quán nên cho thêm option bún thêm cơm thêm để khách order thêm, tránh việc order về ăn xong vẫn thòm thèm.
Với, cái tô nhựa mang về có tô nào to hơn không quán? Để tiện người ta thường ăn luôn trong hộp, tô quán cho chút xíu, bỏ bún vào thì không cho rau vào, mà cho rau vào thì không cho bún vào được huhu.
Nói túm lại là sau này sẽ chuyển qua quán này ăn trưa trường kỳ cho khỏe người, dù hơi xa tốn 1 mớ phí ship, nhưng vì sức khỏe nên chấp hết. :D
Quán nấu vừa miệng,không bột ngọt nên sẽ ủng hộ tiếp.Phần cơm lứt ăn ngon nhưng hơi ít so với mình. Phần hủ tiếu ngon, nhưng quán nên đóng gói vào bịch, bỏ hộp đổ nước hết một nửa. Trà ngon. Sẽ ủng hộ tiếp
Sống Vui Khỏe - Thực Phẩm Dưỡng Sinh & Gạo Lứt Muối Mè
Bữa vào TP HCM, có ghé qua quán này. Đồ ăn thật là ngon, phục vụ tốt. Đặc biệt là cô chủ rất dễ thương. Sau này có vào lại, thì nhất định mình sẽ ghé lại quán.
Không gian thoáng, sạch sẽ, nhạc nhẹ nhàng, yên tĩnh. Hôm nay ăn món bánh cuốn gạo lứt nhân bánh ngon vừa miệng, vỏ bánh dai vừa, nước mắm pha cũng rất ngon, nói chung vừa ý, từ nay khỏi phải lăn tăn ăn sáng cái gì, ở đâu nữa rồi, thực đơn quán có khoảng 7-8 món có thể thay đổi, sữa bắp ngon, uống xong mua mang vô văn phòng mấy chị khen qua trời.
Nghe nhiều người nói hủ tiếu mì quảng gạo lứt ở số 1 Nguyễn Thiện Thuật hoàn toàn k bột ngọt là mình rủ chồng đi ăn. Thiệt khi kêu 2 tô lên húp thử 1 muỗng nước lèo nó ngọt và k sai là k dùng bột ngọt, mà nó ngọt từ các loại củ mà ra, ngọt thanh lắm nha, rồi mình kêu thêm 1 dĩa bánh cuốn nữa. Mình với a chồng quất sạch luôn, ngon, ngọt thanh. Nhất định mình sẽ quay lại hoài. Đặc biệt ở đây bán rất nhiều thực dưỡng nữa nha mọi người
Mình vốn quan tâm tới sức khỏe, sáng nay đi làm ngang đường Ng Thiện Thuật thấy 1 tô mì to thật to bay bay..bên cạnh dòng chữ món ăn từ gạo lức đặc biệt k bột ngọt. Nên ghé vào ăn thử hủ tíu gạo lứt chay. Wao! rất ngon, vị ngọt tự nhiên từ rau củ, kèm theo trà gạo lứt miễn phí,..
Đã ăn nhiều lần & còn muốn quay lại nữa. Hủ tíu gạo lức với mì quảng gạo lức chay vị ngon đậm đà tự nhiên mà ko hề sử dụng bột ngọt (vì mình cực kì nhạy cảm với bột ngọt nếu lỡ dùng phải). Đặc biệt thik sữa bắp ở đây, thơm ngon & có độ sánh vừa phải. Mong quán ngày càng có nhiều món mới tốt cho sức khỏe.