Nghe ông chú trong cty nói về quán này nhiều mà nay mới đi ăn thử. Quán có vẻ bình dân chứ ko sag trọng gì. Bữa đó vô quán thấy vắng wa nên cũng hơi ngi ngờ chất lượng, nhưng nói chung là ổn chứ ko wa tệ như mình tưởng tượng. Món đầu tiên là bò tơ cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Món này ngon nè, thịt bò mềm và da thì sựt sựt,tiếc cái cuốn bánh tráng với rau rừng mà chỉ có lá cách với mấy loại thường chứ ko đầy đủ vị như ở Hoàng Ty. Tiếp đó là gỏi dồi trường, mì xào singapore, cơm chiên hải sản,giò heo muối chiên giòn, và cuối cùng là lẩu nấm Sông Thu.
Món nào ăn cũng được thôi chứ ko có j đặc sắc, có món giò heo chiên thì khuyên ai xài răng giả đừng thử nha, kẻo rớt răng đó ^^ vì chiên giòn wa đâm ra cứng. Ăn hết nhiu đó món và uống 1.5 ket bia sg đỏ hết 1000k cho 7 người. Ngoài những món kể trên thì thấy quán cón nhìu đặc sản như rắn, baba...nói chung là đồ nhậu đó. Nhưng phàn nàn về phục vụ : thức ăn thì lên lâu, nhân viên thì hỏi j cũng ko bít ( ko bít thì đi vô bếp mà hỏi rồi trả lời cho khách chứ mắc j ko bít rồi đứng im lun @@). Nhưng chú trog cty nói quán ko còn ngon như hồi xưa, chắc là đổi chủ đổi đầu bếp lun rồi.