Không gian đậm chất Huế, những bức tranh vẽ thắng cảnh, di tích của huế như Trường Quốc Học, Chùa Thiên Mụ rất có hồn. Ai từng ở Huế, từng cảm nhận được nỗi buồn của Trời Huế vào những ngày mùa đông thì mới cảm thấy nhớ Huế đến dường nào khi bước lỡ chân lạc vào Sông Hương cafe. Cafe và cacao ở đây pha đúng ngon, đậm đà, béo béo và rất thơm. Quán có 2 khu, khu ngồi trệt dưới nền và khu ngồi ghế để khách có thể lựa chọn. Chắc chắn sẽ ghé lại quán khi có dịp vào Sài Gòn!
Cafe tại Sông Hương là cafe được quán tự rang xay theo bí quyết riêng. Rất nhiều thực khách đến đây vì "nghiện" hương vị cà phê của quán. Và cũng rất nhiều thực khách mua cafe bột của Sông Hương để về pha uống tại nhà.
Với không gian mở nhìn ra dòng kênh thoáng đãng, buổi sáng sẽ yên bình hơn với một tách cafe thơm lừng tại Sông Hương...
Mình rất thích không gian ở đây, thức ăn và thức uống cũng rất ngon, giá cả chấp nhận được.
Menu cũng khá đa dạng cho cả ăn và uống. Mình đã thưởng thức qua Bún bò, Hủ tíu, bò kho... đều Ok. Ngạc nhiên nữa là ở đây còn có bánh bèo Bì rất ngon.
Lâu lắm rồi mới tới lại Cafe Sông Hương. Không gian đẹp tuyệt vời và vẫn yên tĩnh như xưa. Nhưng nước uống thì tệ quá mức độ, chưa uống ở đâu tệ như thế. Nhân viên phục vụ thì nhạt nhẽo, khách vào mãi không ai thèm ra tiếp, cứ như không cần khách vậy. Nhân viên phục vụ kém không chuyên nghiệp cho nên khi bê nước ra kéo đôi dép lê dưới đất kêu lẹt xẹt rồi vấp té đổ cả nước vào khách. Còn không thèm nói lời xin lỗi nữa. Khi gọi thanh toán cũng phải cả 15 phút sau mới tới. Cô bạn mình bực mình bảo thôi không bao giờ quay trở lại đây nữa.. ức chế
Các bạn đến Sông Hương cafe vào buổi sáng và buổi chiều sẽ ngắm được phong cảnh mát mẻ và nên thơ cạnh bờ kè Thị Nghè.
Buổi trưa các bạn nhân viên văn phòng có thể đến nghỉ ngơi , thư gian và nghe nhạc với máy lạnh 17 độ . Thik thật!