- quán này ở bên bờ sông nên khá mát, không gian rộng rãi.
Mình đi vào buổi tối giữa tuần nên cũng không đông khách lắm
- đồ ăn thì nhà mình gọi vài món đơn giản vs gọi lẩu cá vs tôm nướng .Vị nước lẩu khá ngon, đặc biệt khi ăn kèm rau vs hoa chuối.
-nhân viên phục vụ hơi lâu chút
Đây là một trong những quán có khuôn viên rộng nhất của khu chợ ẩm thực (mình cũng mới trải nghiệm quán nầy là thứ 5 trong khu), có chỗ để oto thoải mái.
Lần nào đến khu này cũng muốn được ngồi sát bờ sông, ngó nghiêng 2 cây cầu nổi tiếng nhất Hà Nội, đợt này đi đúng mùa lũ nên nước sông dâng cao, chảy siết càng tăng thêm vẻ li kì khi ngồi sát bờ
Nhân viên quán cũng khá đông, nếu so sánh với mặt bằng chung ở các quán Hà Nội thì phục vụ khá tốt
Nhóm mình gọi cá lăng: cá trộn và cá nướng ăn khá ngon (đến lúc nồi om thì hơi nóng, ăn vã mồ hôi nên ko thấy gì ngoài nóng)
Nhìn chung khá tốt