Quán này được nhóm bạn rủ đi chung, nhìn có vẻ lạ tưởng quán mới ở khu này, hỏi ra mới biết mở cả năm rồi. Lạc hậu ghê :(
+ Không gian: quán bình dân, ngồi lề đường, khá thoáng mát, thoải mái, có điều không có chỗ giữ xe ngay tại quán nên nhân viên phải dắt sang đường gửi, mình không thích điểm này lắm. Giữ xe không tốn tiền.
+ Giá cả: nhìn chung bình dân và hợp lý, có món ốc mỡ hay ốc gì mình quên rồi thấy hơi cao hơn mấy chỗ khác.
+ Món ăn: trứng non béo, thơm, ăn được, món lẩu cua khá lạ, nước ngọt thanh, cua thịt chắc, mình thích món này ở đây.
+ Phục vụ: nhanh nhẹn, nhiệt tình nhưng hơi lộn xộn chắc mấy em ko giao tiếp với nhau nên đôi khi thấy làm chồng chéo nhau.
???? Quán ở khúc PXL gần giao với Vạn Kiếp.
Giữ xe ở đối diện phía trường học bên kia đường ????
Quán mở cửa khuya thích hợp cho mấy hôm đi ăn khuya nhậu nhẹt các kiểu.
???? Mình có gọi 1 vài món như hình, ngoài ra có mấy món nữa mà quên k chụp hình ????
Đậu hũ chiên bị chua nha :))))
Sò huyết nướng mọi ăn bình thường, ốc tỏi mỡ hành ăn cũnng bình thường luôn k có gì đặc sắc lắm.
Cơm chiên ăn ổn nhất
???? Giá k rẻ mấy
Pv bình thường, hơi chậm
Quán mới sửa chữa lại thì fai. Trông sáng sủa hơn
Món ăn nhậu cũng đc
Mải uống bia là chính nên thấy các món cũng na ná các quán khác
Đậu phụ cứng k mềm
Có món gì kia cuốn chiên mà ỉu quá..
Bồ câu roti cũng tạm
Đi dong dong thấy quán này cũng được nên ghé zô..cơm chiên ko ngon lắm. Mấy món khác thì ngon hơn, nhân viên vui vẻ. Uống thử bia tươi Sài Gòn mà ko hợp vị rất khó uống. Cách trình bày như mấy quán nhậu khác thôi ko có gì đặc biệt, địa điểm cũng dễ tìm.
Tối khuya 11h đi ăn, ko đông khách gì mấy. Gọi món xong chờ nửa tiếng có chục bạn kẹo kéo, vé số, singgum, hoa hoè, xin tiền... mời mọc còn món ăn thì ko thấy đâu@@ gọi nv 4 lần mới lên được 1 món. Ăn ko gì đặc sắc, giá lề đường mà ko có rẻ. Cạch!
Chuyên về các món nuớng và lẩu. Order 6 món cá sapa nướng, bò cuộn phô mai, lẩu thái, khoai tây chiên, sụn gà muối HK, mực sữa chiên nc mắm. Chỉ ấn tuợng duy nhất món sụn gà . Thất vọng bò cuộn phô mai, 4 miếng nhỏ như ngón tay cái 60K mà chất luợng thì quá tệ. Phục vụ rất chậm dù thời điểm quán ko đông khách. Cá sapa ko tuơi, nuớng chưa tới nên vẫn còn uớt, món này chuẩn là khô mới ngon. Nói chung thử để biết và sẽ ko quay lại.
Không phải cuối tuần nhưng quán khá đông nhưng đồ ăn phục vụ cũng nhanh chỉ có món nướng là quán khi có khách đến mới nướng nên hơi lâu tí. Quán ngồi dọc ven đường nhưng khu vực Phan xích long khá là ok không nhiều khói bụi. Gọi 1 phần rau muống xào tỏi kèm nước tương ăn vừa vị, ngon, tiếp là phần bạch tuộc nướng nhưng bạch tuộc ra sau vì lẩu ra trước. Bạch tuộc cảm thấy không tươi lắm ăn kèm rau thơm, quế cay nồng nhưng không thấy nước chấm. Kết nhất là món lẩu nấm, nấm cũng khá nhiều, hải sản thì không nhiều lắm với bạch tuộc, mực cắt khoanh, nghêu và tôm và ăn kèm 1 dĩa bún rất to so với nhiều chỗ. Nồi lẩu này ăn 3 người ok hơn ăn 2 người hơi nhiều, nước lẩu ngọt đậm đà và ăn rất ngon. Lần sau quay lại vẫn sẽ ăn nồi lẩu này, nhắc mà thèm gê ????. Dọc quán có mấy ngừoi bán dạo như trứng cút, đậu luộc, cóc, xoài,...nhâm nhi nhậu cũng ok. Điểm không thoải mái nhất là mấy chị 2 phai lượn lờ hơi choáng người ????