Đi học sớm nên đòi bạn đi mua sưa chua với caramen cho ăn ????
❤️ Caramen ăn ngon, thơm, mịn màng,...
❤️ Sữa chua tự làm mà từng hộp nó cứ bị nhoe nhoét nước ý, lúc đầu ăn thì còn cứng, càng về sau thấy chảy hết cả nước các kiểu ra ???? Chỉ vui tí nàoo ????????????
❤️ Nghe nói quán này rấT nổi vs mấy bạn Bách Khoa vs Kinh tế Quốc Dân. Nhưng chắc bọn mình mua loại cơ bản (caramen, sữa chua k thạch) cho rẻ, nên hok có gì để níu chân cả ????
Quán này thuộc hàng sinh sau đẻ muộn của ngõ Tự Do bởi nó mới mở đc khoảng 2 năm nay thôi. Về chất lượng chè, sữa chua mít hay nem rán thì cũng tuơng đương mấy hàng phía đầu ngõ thôi nhưng đc cái ưu điểm là không gian thoáng, sạch, có cả khu ngồi bệt. Nhân viên chưa đc chuyên nghiệp nhưng thoải mái, dễ gần. Ưu điểm nổi bật là ko chèo kéo khách hàng.
Mình thích quán này nhất ngõ tự do. Không bao giờ có cảnh chèo kéo đáng sợ như mấy hàng đầu ngõ mà cô chú vừa hiền vưa tốt. Nhà ngồi bệt hay ghế đều được nên rất tiện. Mà nhìn cảm quan sạch sẽ muốn ăn hơn mấy hàng ở ngoài :(
Mới biết đến quá này và thấy chất lượng khá tốt. Không gian thoải mái, có thể đi đc nhóm 20-30 người vẫn thoải mái chỗ ngồi. Đồ cũng rất ổn mà giá thì rất sinh viên ????????????
Đến ăn ở đây rất lâu rồi. Ấn tượng ở chỗ là quán không đông lắm. Ngồi thoải mái nhóm mình cả chục người. Chè khá ngon không đến nỗi tệ. Giá lại siêu mềm luôn. Lại ngay cạnh quán ốc ăn xong tót sang đây luôn.. Ăn xong cốc chè muốn gọi thêm cốc nữa vì thấy khá thèm nhưng bụng cũng no no rồi. Ăn sữa chua đánh đá mà cũng no vì khá nhiều sữa chua, chắc dùng của vinamilk hay ba vì vì khá mịn. Nói chung là rất ok.
Nằm gần sâu nhất trong ngõ Tự Do nhưng quán luôn gây ấn tượng và được lòng mọi người bởi không cần phải lôi kéo khách mà quán vẫn rất đông. Đồ ăn ở đây cũng ngon và có vẻ vệ sinh nhất khu này. Sữa chua mít và nếp cẩm là mình thấy ngon nhất vì sữa chua tự làm cực kì hấp dẫn.