Mỗi lần ghiền ăn mién lại nhớ quán này đầu tiên
Miến gà tô nhỏ 30k, nhưng chất lượng lắm. Gà dai, ngon
Miến vừa ăn
Quán sạch sẽ, gần sát Cháo ếch Santosa nhé
Phục vụ nhanh nhẹn
Quán này từ ngoài mặt tiền Phan Xích Long nay dời vào đường trong Hoa Lan yên tĩnh hơn. Quán cũng có nhiều chỗ ngồi. Khách vô ngồi tại bàn rồi nhân viên sẽ đến nhận order. Ở đây có đủ thứ từ phở, cơm, xôi gà luôn đó. Mình mới thử phở gà nước hơi béo tí, thịt gà ta ăn ngon. Nước phở nấu đúng kiểu Bắc. Sợi phở mềm vừa phải ưng nè. Nói chung là cũng ok. Lần sau sẽ quay lại để thử món khác. Buổi trưa nhân viên văn phòng ra ăn đông lắm. Wifi là Tuyet Hong chứ ko phải Son Nga nha.
Thèm bát Phở gà thấy quán này review cũng ổn đặt thử ăn. Thực sự mẹ mình người Bắc chính gốc mà ăn đúng một đũa k ăn nổi để cho mình ăn. Mình cũng cố ăn chứ thực sự nước dùng dở quá:(( cho chanh vào cũng k khá hơn miếng nào. Bánh phở với thịt cũng k phải là ngon.
Không biết ăn ở quán có ngon hơn không chứ mình sẽ k bh đặt mang về nữa@@ Chưa bh ăn quán nào tệ thế này.
Với khẩu vị của mình thì thấy hơi nhạt nhưng ăn cũng ổn, mình hay bị dị ứng bột ngọt nên sợ ăn phở lắm nhưng ăn xong thì k bị sao, ăn xong về mới đọc thấy bình luận của mấy bạn khác bị dị ứng ???? chắc do mình hên hên, ăn cũng hợp vị chắc mình sẽ quay lại tiếp. Giá 35k/tô
Từ khi chuyển qua Hoa Lan thì chỉ tới 1 lần rồi thôi luôn. Thái độ người giữ xe hách dịch, khách tới lớn tiếng chỉ trỏ để xe chỗ này chỗ nọ như ra lệnh. Khách ra để mặc khách tự chen vào mà lấy xe, trong khi nền sân mưa trơn trợt, khách lại nữ lại mặc váy mà ông giữ xe to cao chỉ đứng nhìn, mặc cho khách xoay xở với chiếc xe, quá tệ.
Gà có ngon mấy mà thái độ như vậy cũng mất khách thôi. Khu vực Phan Xích Long đâu thiếu quán ăn.
Mình thấy review đánh giá tốt nên đặt thử. Ăn cũng ok, nhưng nước lèo bột ngọt hơi nhiều, mình ăn tê đầu lữoi. Một phần là do mình nhạy bột ngọt. Chứ bình thường mọi người ăn chắc ko bị.
Nước mắm gừng rất ngon. Gà hơi ốm. Ai thích ăn nạc như mình thì sẽ thấy ít đồ ăn lắm he he
Ăn đến miếng cuối cùng thì chạm phải vật cứng cứng, lè ra thì hỡi ôi là 1 cây tăm đã gần nát. Từ thức ăn thừa của khách, quán lấy lại bán tiếp nên mới ra cớ sự kinh hãi này. Lúc đó chỉ muốn ói hết ra, trời ơi. Không thể tin đây là một quán có thương hiệu mà làm ăn ẩu tả coi thường khách như vậy. Buôn bán ăn uống mà lương tâm bị chó tha thì oan uổng cho khách quá! Biết trong nước họ bỏ thứ gì? Quá nguy hiểm. Không bao giờ ủng hộ kiểu làm ăn bất nhân này. Tẩy chay vĩnh viễn.
Có chụp hình lại luôn mà không đưa lên được.