Thỉnh thoảng mát giời rủ mấy đứa ở lớp đi ăn cho vui. Quán này với mình không khó tìm lắm, SV quanh khu này đều quen thuộc rồi. Giá rổ ổn, phù hợp với túi tiền sinh viên.
Nướng hơi lâu, ngồi đợi phát buồn ngủ. Xong đồ lên lại ngồi rút xiên cho tiện bề ngồi gặm????. Nói chung để được ăn là cả một quá trình gian khổ. Tẩm ướp vị rất vừa nhưng chân gà bé quá, nướng xong cứ quắt hết cả vào. Nước chấm hơi ngọt ngọt dễ ăn.
Quán ngồi đông hơi chật, được cái khá sạch sẽ. Chủ quán thân thiện, cơi mở, làm đồ 'hơi' chậm tý thôi. Biết mấy đứa là sinh viên nên cũng giảm giá cho 10%. Nói chung là sẽ còn quay lại vì kết sự thân thiện của bác chủ quán.