Nếu muốn ăn đồ Thái chuẩn vị khoảng độ 8/10 của Thái thì khuyên là nên đến đây. Menu dạt dề, và làm mình ấn tượng bởi hương vị khá giống hải sản xanh ăn ở khu Chinatown bên bangkok. Nhất là món trứng đúc hàu ngon không thể tả.
Không gian sang trọng tuy hơi tối, chụp hình lúc nào thấy cũng ma mị. Đồ ăn ngon, trình bày kiểu cách đẹp, giá thì tất nhiên không rẻ rồi và cũng kiểu hạng sang nên ăn chút chút như lấy hương hoa. Thành thử vô đây là phải gọi nhiều để ăn được nhiều như gỏi xoài cá trê, chả cá... Đi 4 người gọi nhiều ăn cho đã miệng ha!
Lại comeback nhẹ nhẹ với som in thái ở taka nha, nằm trên tầng 5 của taka, từ thang máy đi ra thì nằm ngay bên tay phải luôn. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh, ko gian mở, nhìn từ ngoài vào thì hơi rối 1 chút do tông đèn tối cũng như bàn ghế và decor hơi nhiều làm rối không gian, bên trong thì nhìn chung cũng ổn, rộng rãi, bàn ghế dù sát nhau nhưng ngồi thoải mái. menu không nhiều món nhưng cũng dễ chọn, tầm giá ổn nha. mực nướng khá tươi, sốt ớt xanh bao cay luôn, pad thái ngon, gỏi cá trê chiên có vẻ nhiều hơn lần trước ăn, ăn đã miệng, trà sữa thái đỏ ngon. Nhân viên nhiệt tình và nhanh nhẹn, hay có chương trình khuyến mãi theo combo nha
Som in thái hay gì á, chữ giữa mình ko đọc được, nằm ở tầng 5 của takashimaya, từ thang máy bên cổng***lên thì quán nằm bên tay phải, không gian khá rực rỡ vào mùa lễ hội, tông màu tối nhưng đa sắc, không gian bên trong cũng không quá nhiều bàn, ngày đông đúc thì dễ full. Menu chuyên về các món thái, menu cũng đa dạng, tầm giá hơi cao, kiểu 1 nhà hàng thái bên ngoài luôn. Mình gọi 2 món là pad thái và hàu trên chảo sắt, pad thái vị thì ổn đó nhưng phần lượng không nhiều, hơi cay nhé, trộn ít ớt thoy, hàu trên chảo sắt kiểu hào xúc trứng, ăn ngon, bạn mình thích hàu cũng khen, hàu con nhỏ nhưng mập thịt, thêm chút hành lá cho thơm. Trà sữa thái đỏ hơi ngọt, ngon. Nhân viên thì hơi lu bu 1 chút vì cũng hôm đông khách, lên món chậm, có thể thông cảm được.
Mình rất mê đồ thái và cũng ăn nhiều đồ ăn bên thái rồi. Về món ăn của nhà hàng thì mình cảm thấy cũng 7-8/10 so với đồ ở thái. Quán khá đông nên nên đặt chỗ trước. Giá cả so với vị trí và chất lượng quán thì không rẻ nhưng cũng tương đối hợp lí
Mình ăn ở đây nhiều lần và chưa lần nào thất vọng với đồ ăn của quán.
Tuy chỗ hơi bé nhưng rất phù hợp ăn trưa và gặp gỡ bạn bè.
Đồ ăn lên nóng, nhanh và ngon. Nếu quán đông thì chờ hơi lâu 1 xíu nhưng đồ ăn ngon nên bỏ qua ????
Ít ăn đồ Thái nên không biết nhà hàng nào ngon nên hay ăn thử nhiều nơi, vô tình đi Takashimaya thấy nhà hàng Som Tum Thai rồi lên xem review như thế nào. Đi lần thứ 3 mới viết bài, vì chưa ăn bên Thái Lan nên không biết mùi vị có giống hay không, nhưng mùi vị món ăn ở đây rất ngon. Do nằm trong khuôn viên của Sài Gòn Centre nên phần decor không có gì đặt biệt, nhân viên phục vụ dễ thương mặc dù gọi để gọi món hơi khó do khách hơi đông. Lúc nào cũng rất đông khách dù ngày thường, thích nhất món Pad Thái ngon vừa miệng, chả cá ăn với xôi cũng ngon. Xôi xoài ngon, xoài tươi nên khi ăn kèm xôi rất ngon, gỏi miếng không cay lắm phù hợp với người Việt. Nói chung sẽ đặt làm điểm yêu thích nếu ăn món Thái ????????
Đi ngang thấy quán đẹp, đông, menu hấp dẫn nên vô ăn thử. Quá chán luônnnnn. Món Thái gì mà ăn lạt lạt ko cay ko chua ko mặn. Nhân viên tính tiền mà quăng cái bill lên bàn cái bụp. Đang thèm vị Thái mà ăn xong hết thèm luôn. Tổng thiệt hại 725.000
- pad thái: chưa bao giờ ăn món pad thai nào dở vậy. Khô queo ăn mún mắc cổ luôn. Gia vị k thấm nỗi vào sợi bánh nữa. Sợi bánh dày ơi là dày. Tôm của pad thái thì ngon.
- gỏi cá trê: chiên ngon như các quán khác nhưng ít quá. 1 ng ăn cũng ko đủ. Xoài lạt. Nước mắm cũng lạt như pha nước lã vậy. Ko mặn ko chua ko cay gì hết. Chan vô gỏi mà như ko chan
- trứng sốt me: siêu bình thường mọi người đừng kiu. Ở nhà chiên lên rưới me lên là y chang.
- chả tôm: ăn cung đc bình thường, ko xứng với giá tiền.
- thịt heo nướng: khô queo và mặn. Xôi ăn kèm khô luôn :((( ăn nuốt ko nỗi luôn
- trà sữa thái và trà chanh cũng đc bình thường
Lần đầu tiên mình đến thì ấn tượng khá tốt, vì bạn phục vụ nam rất biết chú ý các bàn khu vực mình, gọi đồ ăn chậm nhưng biết take care tất cả các bàn. Đồ ăn ngon, rất hợp khẩu vị người Việt, ko quá cay ko quá chua.
Nhưng lần thứ hai mình đến, phục vụ thật sự rất tệ. Nhà hàng nên huấn luyện lại các bạn nhân viên nữ nha. Đừng viện lý do khách đông mà phục vụ tệ như vậy. Mình gọi đến khô cổ cũng không ai tiếp, gọi đc món rồi thì mang lên rất chậm, ăn cari nguội luôn rồi bún mới lên. Trà sữa thì pha rất lạt, các bàn xung quanh mình cũng phản ánh như vậy. Bạn nữ phục vụ tệ tới mức lúc sau mình gọi ko thèm tới luôn, phải 2 bạn khác tới mới đưa món lên đc.