Mỗi lần thèm macchiato hay cream cheese là mình lại ghé Solis, trà vẫn best, follow trang facebook của Solis còn hay có chương trình tặng bình gấu cute, còn bóc thăm quà thì không trúng ????.
Sau khi thử vài topping của quán như trân châu đen, trân châu trắng, trân châu hoàng kim, thạch trà xanh thì vì topping của quán rẻ nên là...tiền nào của đó. Vị chán và ít nữa.
Nhân viên nam thì thân thiện hơn nhân viên nữ.
Nhà vệ sinh của quán chắc là chưa sửa xong nên hơi bừa bộn phía ngoài, lưu ý không có giấy vệ sinh nhé :))) cũng không có cục xà bông rửa tay ????
Nằm trên đường Lê Văn Việt dễ tìm, quán có bảng hiệu to dễ nhận biết.
Quán được decor không hẳn xuất sắc nhưng rộng rãi, mát mẻ, dễ thương. Có em gấu Brown, thỏ Cony, vịt Sally to đùng cute.
Nhân viên thân thiện, anh giữ xe cũng nhiệt tình.
Mình đã uống ở chi nhánh Phước Bình nên kì vọng ở chi nhánh mới này, và thật sự không thất vọng.
Macchiato, cream cheese ngon, mình đã thử 4 loại trà và 4 loại có hương vị khác biệt rõ rệt, ngon, nước uống không nhạt cũng không ngọt quá, điểm cộng cho hương vị.
Trân châu đen hơi khác, vì thường nó sẽ dai dai, nhưng ở đây giòn giòn như trân châu trắng của mấy quán khác.
Còn về giá cả là quá rẻ, so với R&B, Royal tea, Gongcha, Bobapop chẳng ngon (chi nhánh mình uống) thì chất lượng hơn hẳn.
Mình đặt hàng 10h30, quán nói chưa có trân châu, 30' nữa mới có, mình ok đợi. 1 lúc sau quán gọi tiếp nói creamcheese có vấn đề, kêu mình đổi macchiato và bù topping, mình cũng ok. 11h30 mình nhận được hàng.
Mình chỉ thắc mắc quán mở cửa 9h mà 9h mới bắt đầu nấu- làm topping nên 10h30 vẫn chưa xong??? Mình không ngại đợi, chỉ ngại nước dở. Và dở thật ????
Cái mình thích nhất là trân châu đường đen và creamcheese thì creamcheese không có, còn trân châu thì... nhão nhẹt, nhão không còn hình dạng của hạt trân châu, thật thất vọng..., trà sữa oolong thì uống nước đường.
• Là một trong những brand trà sữa có tiếng ở Quận 9, mình không biết ở chi nhánh khác như thế nào nhưng ở chi nhánh Lê Văn Việt này, mình hoàn toàn thất vọng về thái độ của bảo vệ.
•Lúc mình đến, quán khá đông, xe để chật kín vỉa hè, thấy anh bảo vệ có vẻ chật vật nên mình chỉ dừng xe ở dưới lòng đường sát mép vỉa hè chờ, mình hỏi để xe chỗ nào để mình tự để không phiền anh ta nhưng sau khi liếc mình 1 cái, anh ta hoàn toàn im lặng, nói thẳng là bơ, thậm chí mình lặp lại câu hỏi đến những 3 lần, vẫn quay sang liếc và không có ý định trả lời, cho đến khi mình phải tự cười khổ dẫn xe thì mới chạy đến hỏi.
•Không những vậy, lúc mình vào trong order, anh ta vẫn phải liếc mình vài cái, làm mình phải tự ngồi xem xét bản thân xem mình đã làm gì không phải với anh ta.
• Sau lần này, chắc chắn mình sẽ không bao giờ quay lại quán này, thậm chí thương hiệu này, biết là vắng mợ chợ vẫn đông nhưng liệu những khách hàng khác bị "dằn mặt" giống mình thì liệu họ có còn muốn quay lại hay không, và chợ không biết có còn đông hay không.
• Nếu quản lí của Solis Lê Văn Việt có đọc được review này thì mong bạn hãy dành 1 buổi bán hàng để "dạy dỗ" lại nhân viên như Starbucks. Đừng để khách hàng có cái nhìn không tốt về 1 chi nhánh nhỏ rồi để ảnh hưởng đến cả 1 thương hiệu. Chân thành cảm ơn.
• Hình như kem cheese hết ngon, béo như hồi đó rồi, hay do mình không vui nhỉ?
• Nằm trên mặt tiền đường Lê Văn Việt, là chi nhánh thứ 2 của hệ thống trà sữa Solis Quận 9. Vị trí đối diện ngã ba Lê Văn Việt và Man Thiện.
• Không gian không hẳn là quá rộng nhưng decor lại được chăm chút khá kì và có phong cách chủ đạo màu vàng - đen - trắng, khá đẹp so với các quán trà sữa xung quanh. Không gian chủ yếu là ngồi bệt. Quán có máy lạnh nhưng cũng không hẳn là mát, wifi yếu không vào được.
• Menu cực kì đa dạng, giá cả lại khá phải chăng. Và tất nhiên thức uống cũng ngon không kém. Một điểm cộng mà không phải quán nào cũng làm được.
• Nhân viên, bảo vệ lịch sự chứ không quá nhiệt tình.
• Sẽ quay lại.
Đây là Solis 3 gần trường CĐCT TpHCM, mình k thấy trang nên đành review ở đây. Ấn tượng là quán to, dễ thấy. Nhân viên phục vụ lịch sự, có dắt xe cho mình. Nước mình order trà olong macchiato, lớp kem ngọt, hợp khẩu vị của mình. Quán mới nên tầng trên máy lạnh lúc vô thì ngửi mùi sơn với mùi gỗ, hơi khó chịu tí, sau thì hết mùi. Sàn nhà không đc sạch cho lắm, có bụi và tóc của ai đó ???? Giá cả hợp lí nha. Quán mới mở nên mong sẽ khắc phục chỗ đó. Quán gần trường nên mình sẽ ghé đây dài dài ❤️
Biết 2 chi nhánh ở Đại Lộ 2 và đường 61 khá lâu rồi, mà chưa có dịp ghé thử
Nên oder để ship uống thử
Giao hàng khá nhanh
Tiếc là hôm đó trân châu hoàng kim, hạt ngọc trai đều hết nên mình chọn chân trâu đường đen
Trà sữa thơm béo, hạt chân trâu giòn, ăn rất thích
Trà sữa có các size M, L, XL
Tụi mình đều chọn XL nhưng thực tế ly XL bằng ly size L ở chỗ khác. Nên mình khá thắc mắc
Chắc chắn tiếp tục ủng hộ Solis
Ngon. Rẻ!!!
Trà sữa solis lê văn việt rất ngon đặc biệt là cream cheese và machiato, nên mình rất thích uống ở đây. Tuy nhiên thái độ phục vụ không niềm nở của bạn order nữ làm mình khá ngại tới đây nhiêù. Mình ko có ý bắt các bạn phải lễ phép phục vụ gì cả vì chúng ta đều đồng trang lứa, tuy nhiên mong rằng khi các bạn làm việc và nhìn khách hãy nở một nụ cười nhẹ nhàng chứ không phải khuôn mặt lạnh lùng và chán nản thờ ơ giống như mình thiếu nợ của bạn. Đây không phải riêng cá nhân mình nhận xét vậy mà mình từng giới thiệu bạn bè của mình tới đây uống vì đồ ngon nhưng các bạn mình cũng đều rất chán cách làm việc của bạn đó. Ngoài ra mình rất thích chị order hồi đầu quán khai trương và anh order hay đội nón.
Hôm nay mình có đặt 5 ly trà sữa trân châu + cream cheese(31k/1ly). Khi nhận hàng thì thấy không có cream cheese nên mới gọi đến quán hỏi thì có trả lời là do nhân viên mới không đọc bill nên làm thiếu, quán cũng có xin lỗi và nói là sẽ bù vào đợt đặt sau, mình cũng thoải mái nên cũng đồng ý, nhưng khi uống vào thì vị nó cực kỳ tệ, trà sữa cực kì loãng(quán chỉ cách mình 1km)và ngọt cảm giác giống như sữa đặc pha ra + đá để tan rồi mới giao cho khách còn tệ hơn quán lề đường 12k cạnh nhà, trân châu thì rất mềm và nát.Đây là lần đầu mình đặt ở đây nhưng chắc cũng là lần cuối, thấy review quán khá tốt nên mình mới đặt để mời mọi người nhưng thật sự rất thất vọng. Mình rất hay uống trà sữa nhưng đây là lần đầu tiên phải viết review như thế này.Mong quán xem lại cách pha chế bên mình nếu vẫn tệ thể thì có nên tiếp tục mở quán hay không