Sokun hình như cũng mới mở gần đây (trước đây mặt bằng này là của Mr Wish thì phải). Bữa đi ngang qua mình thấy nên vào ăn thử, giá cho ly sữa chua trân châu là 25k. Quán có bán kem ốc quế các loại nữa.
Nhìn chung mình thấy ăn cũng được được thôi. Ly trân châu hơi bị ít cốt dừa (ít nhất trong những chỗ mình từng ăn qua), cũng không được béo lắm nữa. Sữa chua cảm giác không mịn, mà xốp đá nhiều.
Mình thường dẫn các bạn nhỏ nhà mình ghé nơi đây vì các bạn rất thích các đồ uống ở đây. Ngon, bổ, rẻ... rất hợp với các bạn ấy.
Mình cũng hay ghé đây những lúc rảnh rỗi ngồi lướt web, đọc báo... không gian khá đẹp, lịch sự.