order giảm 40% , gần nhà . Sữa tươi trân châu đường đen chán kinh , chẳng khác gì trà sữa bt . Trân Châu cứng như để lâu qua ngày . Món tôm cay thì tôm bở ăn bỏ dở , nếu không giảm là 85k mà cho ăn tôm bở như ươn thì quá đắt :) , đã thế còn k cho nĩa , tôm bốc đã đành chắc tok cũng bốc :) tổng thể là chán . Ko hẹn gặp lại .
Biết quán khá lâu rồi nhưng mới có dịp đi ăn do bữa đó có a làm trong đây đãi ăn 1 bữa ???? quán nằm ngay đường Vĩnh Hội trên mặt tiền dễ tìm lắm. Món ăn và nước giá học sinh không quá mắc. Mê nhất món tokkboki lắc phô mai ???? chiên giòn, phô mai thì lắc đều nữa, còn có món gà cay là gà viên ăn với sốt cay + thêm phô mai còn có cả tokkboki nữa. Tôm cay thì khỏi phải chê vì con nào con nấy "ú nụ" hà ???? món cay nào cũng có thêm tokkboki, còn kêu thêm bạch tuột cay, khoai lắc và sụn lắc nữa. Không biết do lúc đó đói hay là món ngon sẵn mà ăn món nào cũng ngon hết ❤
Móm mì hải sản nhiều quá 1 mình ăn k hết tận 5 con tôm to bự rồi bạch tuộc rồi ốc nữa. Trà sữa vừa thơm vừa béo khúc bạch trân châu rồi cả hạt năng chà bá nữa . Lần sau cùng bạn bè nhất định ủng hộ tiếp tục
Do quán gần nhà nên order thử món gà cay trong ngày khuyến mãi 40%, tưởng giảm giá bán ít ai ngờ quá nhiều ăn 1 mình không hết luôn vị rất đậm đà nữa, lần sau muốn ăn chắc phải rủ thêm người mới được.