Hnay mình có order cơm chiên tomyum và padthai mà thực sực là cơm chiên mỡ gà với nước tương vài lá chanh 1 lát củ riềng cơm chiên chưa đảo đều cơm trắng còn khá nhiều
Pad thái thì cũng vậy xào chưa đều mình nặn chanh vào ăn chỉ nghe dc vị chua của chanh và mùi hủ tiếu hên có mấy cái tôm sấy đắp vào hải sản tươi tôm to
Hôm nay m có đặt PadThai ăn thử, 1 phần padthai có topping 1 con tôm, thịt gà và thịt heo... m thấy hơi ít. Vị hơi ngọt so với khẩu vị của m. Nói chung là tạm ổn. Điểm cộng cho quán là có hộp và muỗng nĩa bảo vệ môi trường rất sạch sẽ.
Ăn ở quán nhiều lần mà vắng lắm. Nên dịch này tìm được quán trên đây mừng gê. Đặt được 2 lần rồi.
Đồ ăn không khác lắm ở quán dù tiếc là ko có món nước.
Mình đặt 2 lần cũng 3 món ưng ý như hình.
Pad Thai có hơi nát nhưng đành chịu do đi xa nhưng vị rất ngon.
Cơm Tomyum tuyệt vời.
Miến cũng nêm rất ngon.
Hải sản trong các món được 2 tôm to, vài miếng mực, bạch tuột. Nói chung khá chất lượng so với giá.
Đóng gói mình rất ưng vì bảo vệ môi trường.
Hy vọng còn quán sau dịch để lại ăn món Bún gạo :”>
Mình với bạn mình đi ăn cũng cách đây 2-3 tuần, nhưng bận quá chưa có dịp viết review. Nay rảnh một chút nên mình viết.
Không gian quán ổn, không sang nhưng khá thoải mái, decor có hồn.
Các anh chị phục vụ cũng ổn, có anh bếp vui vẻ dễ thương. Đồ ăn ở đây tất nhiên là món Thái. Mình thấy nấu khá đúng vị: hơi béo của dừa, rất nhiều chua từ chanh, thơm của lá chanh và cay của ớt.
Mình ăn thấy ngon do mình ghiền ăn cay, tuy nhiên bạn mình bảo là cay quá bạn ăn ko được, mặc dù đã gọi phần ít cay.
Về giá cả mình sẽ gọi là rất ổn so với chất lượng. Đồ ăn nhiều, ngon nhưng giá cả hạt dẻ. Mình sẽ còn đến đây ăn nhiều :))