Nhà hàng nằm bé tẻo teo trên phố Huế , nhưng cũng dễ nhìn lắm nên thấy luôn .
Không gian quán nhỏ , trang trí tông vàng ấm .
Bò bít tết ở đây kiểu Âu nha . Mình thấy cũng được , bò miếng cơ bản , miếng thịt chín vừa khá chuẩn , tuy nhiên tẩm ướp chưa thật sự đặc sắc .
Khoai tây ăn kèm cũng được .
Súp bình thường , salad cơ bản , bánh mì không ngon lắm , đuọc mỗi cái nóng hổi .
Giá cũng không quá cao so với các quán bít tết kiểu này , tầm 200 / người
Quán nằm nhỏ xinh ngay mặt đường phố Huế. Quán có mặt tiền nhỏ nhưng lại khá sâu. Quán có hai tầng, decor ấm cúng, sang trọng theo phong cách châu Âu, thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.
Mình gọi 2 phần beefsteak: 1 phần sốt tiêu đen, 1 phần sốt kem nấm. Mình thấy 2 loại sốt đều ngon cả, vừa miệng, nhưng sốt tiêu đen có phần ngon hơn xíu. Về thịt mình thấy ăn mềm ngọt thịt, không bị dai. Mình cũng gọi thêm 2 loại nước uống thì thấy uống cũng ổn.
Nhân viên của quán cũng rất nhiệt tình, nhẹ nhàng.
Nói chung là ok, sẽ còn quay lại nhiều nhiều.
SOHO STEAK - 73 Phố Huế
Mình gọi steak sốt tiêu và sốt rượu vang, cá nhân mình thấy thì sót rượu vang ngon hơn vì nó thơm mùi rượu vang, vị hơi ngọt ngọt nên ăn rất ngon mà không bị ngấy, thịt mềm và hồng. khoai tây không phải khoai tây thái sẵn đông lạnh, nên ăn rất tươi
- Salad cùng với vịt hun khói và sốt cam, món này đỉnh luôn nè, đỉnh ở cái sốt thơm thơm thanh thanh mát mát, ăn cùng thịt vịt hun khói nên rất vừa, thịt không bị mặn, có cả cà chua bi , dưa chuột...
- spaghetti thịt bò băm sốt cà chua, món này khá ngon
Mình đã có một bữa ăn rất ngon tại SOHO Steak 73 Phố Huế. Nhân viên ở đây phục vụ rất chuyên nghiệp. Không gian quán tạo cho thực khách cảm giác ấm cúng, vui vẻ. Đồ ăn ở đây rất ngon và hấp dẫn. Mình gọi một combo special cho 2 người, ăn rất ngon.
Mình rất recommend SOHO Steak 73 Phố Huế ????
Quán bên ngoài nhìn bé nhưng bên trong sâu và thoáng. Nhân viên phục vụ tốt.
Mình gọi 2 phần top blade 150gr sốt tiêu đen và sốt phomai. Thịt nhạt và hơi dai, sốt phomai cũng nhạt nên ăn miếng thịt không có cảm nhận gì đặc biệt. Sốt tiêu đen vừa miệng hơn nhưng ăn rất bình thường dù nhân viên nói sốt tiêu đen được ưa thích nhất quán. Sốt cũng ít nữa nên chưa ăn hết thịt đã hết sốt.
Mình đến lúc quán đông khách nên nhân viên bỏ qua luôn bánh mì đi kèm steak.
Với giá thành này mình cũng ko mong đợi gì hơn nhưng chắc sẽ còn nhiều lựa chọn tốt hơn để ăn steak ????
Mình gọi 1 steak chín vừa với sốt tiêu đen, 1 steak chín vừa với phô mai chảy và 1 salad lườn ngỗng sốt cam.
- Về đồ ăn: Steak khá ổn, so với mình thì hơi dai một chút mặc dù đã gọi chín vừa. Sốt tiêu đen không có gì đặc biệt, khá nhạt, phô mai chảy thì khá ngậy và thơm. Salad lườn ngỗng sốt cam rất ngon ???????? Bánh mì cũng to, nên ăn xong 2 người 1 set như ảnh no căng. Nước uống không có gì đặc sắc để nhận xét mấy :))
- Về không gian: Quán thiết kế kiểu Âu, khá sạch sẽ, ấm cúng, phù hợp với các cặp đôi hẹn hò hoặc gia đình nhỏ
- Về giá: Tầm 200k/ người
- Nhược điểm: Chờ lâu khủng khiếp, như kiểu đợi đồ ăn cả bằng cả thanh xuân vậy :)) Mình order phải 30-45p sau mới có đồ ăn, bưng ra trước mỗi bánh mì chắc để gặm chơi :)))
Sau khi đi hẳn 3 lần mình xin phép chấm cho Soho 9/10 điểm ạ
Hầu hết mình đều đi vào thứ 4 vì mỗi thứ 4 hàng tuần có chương trình khuyến mãi 51% đối với mỗi suất BÍT TẾT nếu đặt bàn trước và vì vậy nên thứ 4 nhà hàng thường rất đông. Hoặc nếu các bạn đi vào thứ 4 thì mình recommend nên đặt bàn vào khung giờ 11h buổi trưa hoặc là 6h-6h30 buổi tối. Order xong khoảng 5-10p là đã có salad và bánh mỳ bơ. 15-20p là đã có món chính
BÍT TẾT chắc chắn là điểm sáng của nhà hàng rồi. Thịt có độ dày vừa phải k bị dai dễ cắt, tuỳ vào sức ăn mà có các cỡ khác nhau mình hay chỉ gọi size S là đã no ná thở rồi. Highly recommend cho các bạn nên gọi độ chín medium thịt vẫn còn hơi hồng giữ đc độ ngọt mềm. Có 4 loại sốt ăn kèm: tiêu, nấm, phômai, rượu vang. Đối với mình nấm vẫn là best có chút ngầy ngậy và thơm mùi nấm đặc trưng
CÀ HỒI cũng cực ngon nướng vừa chín tới béo ngậy ăn kèm với sốt chanh leo chua dịu, với 1 đứa ghét cá như mình mà vừa ăn 1 miếng đã giật mình vì ngon bất ngờ
PIZZA cũng rất đặc sắc, theo các bạn nhân viên thì đế bánh đc tự tay đầu bếp nhà hàng nhào bột tự làm nên rất tươi. Nhà mình gọi pizza hải sản mà mải ăn quên chụp ảnh TvT. Đế bánh mỏng k bị bứ, nhân có tôm mực thanh cua ớt chuông và RẤT NHIỀU phomai.
Ngoài ra còn có SƯỜN NƯỚNG, SALAD, MỲ Ý,... rất hợp khẩu vị với người Việt
Không gian quán dùng đèn vàng và đồ gỗ là chủ đạo quán còn mở nhạc jazz đem lại cảm giác cổ điển đặc trưng
Nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình tư vấn chu đáo. Đặc biệt có 2 bác bảo vệ siêu nice tranh dắt xe ngay khi mình vừa mới tấp vào lề đường ????
????: 200-250k/ người cực ổn cho gia đình đi ăn cuối tuần hoặc bạn bè tụ tập chanh sả
Chắc nhìn mình ăn mặc bình thường nên quán đối xử tệ chăng?
Ăn gần hết hàng steak từ bình dân đến cao cấp và noia thạt cái nhà hàng này cũng chỉ là bình thuơbgf từ chất lượng đến nhà hàng mà thôi . Nhưng hai lần mình tới đây , 1 lần là sinh nhật , gặp ông bảo vệ khinh khỉnh , lúc đầu 9h mình vào còn bảo nhà hàng đóng cửa k nhận khách nữa, vc mình quay ra thì nvien mời vào . Ông bảo vệ lúc này càng thái độ ra mặt luôn ạ . Đến lúc vào có phản ánh lại với nhân viên , lúc về bảo gimr giá 5% ( nói thật lúc đấy mình còn chẳng qtam đến giảm hay k nữa đâu vì mình k cần ). Nhưng lúc ra khỏi cửa mình vô tình quay lị thì thấy nvien nhìn vc mình cười cợt ( 1 bạn nữ và 1 bạn nam).
Lần thứ 2 quay lại sinh nhật một ng quen vẫn vậy.
Chanqgr hiểu đào tạo bảo vệ nhà hàng kiểu gì sau khi đã dc phản ánh .
Món an đã k xuất sắc r mà nhưu này nữa thì dần cug k ai đến đâu
Không gian hơi nhỏ nhưng bù lại đồ ăn ngon, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn????. Thịt mềm và thơm chuẩn độ ngọt của bò, bánh mì giòn thơm, phô mai béo ngậy. Hôm nay mình gọi mì ý tuy hơi nhạt n khá chất lượng ????đẹp mắt và nhiều nữa. Giá cả thì cứ đến thứ 4 là đc giảm giá????thích thích
- Về đồ ăn : mình gọi 3 steak size S 140k chín vừa rất ok, thịt ngọt và mọng . Bánh mì ăn kèm không phải bánh mì nhà làm nên hơi thất vọng. Gọi thêm 3 pasta nữa thì ưng nhất là mì ý sốt kem nấm ,sốt quện với mì, nấm thái miếng to ăn rất thích. Còn mì bò bằm và mì cá hồi thì sốt rất loãng và nhạt . Thêm nữa là steak không có salad mà phải gọi ở ngoài , 50k/đĩa chỉ có rau (xà lách, cà chua bi, rau mầm) thêm sốt balsamic thì hơi chát. Salad cũng khô và nhạt nhẽo nữa 3 người không ăn hết nửa đĩa. Mình nghĩ lần tới sẽ gọi salad cá ngừ.
- Về giá cả : mình thấy giá hợp lý , đặc biệt khi gọi từ 2 steak thì pasta chỉ đồng giá 45k thôi . Ăn tầm hơn 200k 1 người là no không đường về.
- Về nhân viên : rất nhiệt tình chu đáo. Mình cần đi vệ sinh thấy mình chờ lâu do có khách ở trong các bạn nv đã bật đèn và dẫn mình lên tầng .
- Về không gian : Quán bé nhưng sạch sẽ , trang trí tinh tế , nhạc du dương. Phù hợp để hẹn hò với giá ko quá chát.