Quán không nằm dọc hồ bán nguyệt mà hơi rẻ vào hẻm xíu, có cả khu ngoài trời và phòng máy lạnh cho từng sở thích. Mình đến vào buổi trưa nắng nóng nên chui vào bên trong.
Bên trong cũng có 2 khu, bên đen và bên trắng, các salon với thành cao tạo thành vách ngăn từng nhóm người, tuy nhiên cũng không riêng tư lắm và hơi ồn. Ồn nhất là các bạn nhân viên, người đầu này kẻ đầu kia đùa giỡn hết sức ồn. Nhân viên phục vụ cũng không vui vẻ mấy đâu. Nhân viên đặt ly trà đá xuống, mình nói đổi giúp mình ly trà không đá, mặt lạnh như cụt đá bạn ấy rinh đi thẳng không trả lời. Làm mình hoang mang không biết được đổi hay không
Về thức uống, ghi công dụng hay hay. Nhưng uống thì không có gì đặc biệt. Giá cho 1 khu thế này thì cũng bình thường không đến nỗi quá đắt.
Nhà vệ sinh thì phải lên lầu, đi 1 đoạn hơi xa. Nếu bạn ngồi cafe 1 mình mà muốn đi vệ sinh chắc là nên đi luôn, chứ lượt đi lượt về mất 10p hơn nhân viên dọn sạch bàn rồi.
Sáng chủ nhật ghé quán nên cũng khá đông, nhóm mình đi đông người nên được xếp bàn dài bên trong.
Nhân viên nhiệt tình vui vẻ, thức ăn sáng cũng khá vừa miệng, giá cả tương đối hợp lí với khu này.
-Mình đi xem ca nhạc nên nhân tiện ghé quán
-Vị trí: gần cầu ánh sao, crescent mall
-Không gian: quán rộng, sạch sẽ, khá sang
-Kem không có gì đặc sắc mấy, nhưng cũng ngon
-Nhân viên: tận tình
Chỗ này gần hồ bán nguyệt, có cả ngoải trời lẫn trog nhà, có lầu nữa. Đi vào h trưa nên khá đông, mà lần nào tới cũng thấy có khách hút thuốc :(
Bàn ghế trong quán kê hơi sát nhưng nói chung ko ảnh hưởng riêng tư lắm. Ưng nhất set ăn trưa của quán, đồng giá 45k nhưng cơm mặn canh trà đá đầy đủ, có nhiều món thay đổi theo ngày, ăn cũng ổn . Có cả cơm tấm sườn bì chả ốp la các kiểu nha, mà giá cao hơn tí trên 50k. Khá dc nên nếu đi ăn ngoài cũng hay ghé đây :D
Ở đây không gian bên ngoài nhìn thoải mái rộng rãi nhiều lúc hơi ồn do chạy hay người qua lại. Bên trong thì hơi chật chội đi không thoải mái lắm do bàn ghế xếp hơi gần nhau. Trên lầu thì nhìn vô ôi thôi toàn bàn ghế không biêta đường vô ngồi lun mà mình thấy cũng đâu đông lắm đâu chắc đi mấy ngày đầu tuần nên vậy. Nước thấy bình thường mà hơi mắc lên nước cũng hơi lâu. Tolet không có tại quán mà phải nói với nhân viên đưa chìa khoá đi tolet chỗ khác khi thấy hơi bất tiện cho lắm.
Hôm nay mình cùng vài người bạn đén quán, nhân viên cực kỳ tệ, nước cũng bình thường, giá so với chất lượng là quá mắc.
Vì mình có bé nhỏ nên muốn dời bàn sang trong góc để tránh phiền khách khác, nhờ nhẹ nhàng và giải thích như vậy nhân viên chỉ gật đầu hok thèm có phản ứng trả lời
Hỏi nhà vệ sinh thì k thèm nhìn mặt khách kêu "Ra quầy lấy chìa khoá" hok nói hay giải thích gì thêm
Mình nhờ dọn bớt ly & thay dùm mấy ly trà k thèm trả lời k thèm nhìn giơ bàn tay lên như ý nói "đừng nói nữa" mình oke để đợi xem có dọn k, nào ngờ dọn bàn khác xong về quầy đứng chơi, dạo 1 hồi lâu mình ra tận quầy kêu lần nữa thì mặt mới khó chịu đi dọn
Mình có bé nhỏ nên bé hay khó chịu nhân viên cứ liên tục nhìn mình với vẻ khó chịu
Tóm lại rất kém
Mình và bạn trai vào đây uống 1 tiger và 1 sữa chua đá Nước uống thì OK thôi . Mà phục vụ thì quáaaa tệ
Mình hỏi cashie " Em ơi ! WC nằm ở đâu ? " Bạn Cashie trả lời thái độ vô cùng bất lịch sự đến mức không thèm nhìn khách để trả lời " Ra ngoài hỏi nhân viên giùm em đi chị " .
Đi ra hỏi nhân viên thì trả lời cái kiểu như không muốn trả lời . Cần xem lại
Đi dạo hồ bán nguyệt thấy quán cafe có chỗ ngồi ngoài trời nên mình ghed vào ngồi nghỉ chân
Không gian rộng rãi, co máy lạnh lẫn ngoài trời, trên lầu nữa, nhưng nếu đi buổi tối trời mát thì ngồi ngoài trời vẫn thú vụ hơn
Có bất tiện là nếu đi xe thì không có ng giữ xe, mình phải tự giữ xe nhé
Ở đây có đặc sản là sinh tố sen nóng và lạnh, lạnh thì ngọt sẵn còn nóng thì có thể tự thêm đường cho vừa ý nhé, nhìn thì thấy như sữa, ngấy ngấy nhưng uống thì bùi và béo tuyệt vời nhé
Những món uống hay kem khác cug được, không đặc sắc nhưng ngon :)
Nước trà tráng miệng cho cug nhiệt tình nữa nên mình khoái chỗ này lắm :)
Đi với bạn ra cầu Ánh Sao chơi, sẵn ghé vào đây giải khát lun. Tụi mình ngồi bên ngoài, thoáng mát, nhưng hơi ồn do mọi người xung quanh đều tập trung ngồi ở ngoài để ngắm cảnh "
Chỉ duy nhất là đi vệ sinh thì phải đi lên lầu 1 của tòa nhà kế bên. Mỗi lần đi là phải mượn key quản lý, rất bất tiện.
Thức uống tạm ổn. Ko có gì đặc sắc.