Sợi bánh canh ở đây nhỏ nhỏ không giống nhưng các quán khác mà mình đã ăn ở Sài Gòn, cá thơm mềm ngọt, nước dùng thanh thanh, rau ăn kèm rất tươi. Mình đã đến ăn rất nhiều lần ở cả 2 quán (quán ở đây và 163 Đường D3, Phước Long B) chất lượng khá tương đồng.
Cái quán này tôi ở cc The Art mới đi ngang thôi đã thấy mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên nồng nặc mắm không biết loại cá cách khủng khiếp, hình như ruồi bắt đầu kéo tới vùng này.. mà nói vô ngồi ăn sao dám ăn trời, kiểu nấu nếm kinh tởm quá.. còn gì cái chung cư "Nghệ thuật" /
Quán mới có thêm món bánh canh chả cá và bún chả cá rất ngon và lạ, không theo hương vị đặc trưng của bất cứ vùng nào cả, phù hợp với khẩu vị của đa số khách hàng.