Tên quán khi nghe qua ai cũng thấy lạ mà quen. Thời gian gần đây đi đâu cũng thấy 2 từ "Soái Ca", giờ lại dùng làm tên quán. Nghe mọi người nói Soái Ca tức là anh chàng đẹp trai, giỏi giang và hoàn mỹ. Các món ăn thơm, ngon, bổ dưỡng. Nghêu hấp sả đậm đà, thịt ngon nước ngọt.
Quán này hay nè, nho nhỏ, ấm cúng, mấy bạn phục vụ quây quần bên khách ))
Giá cả hợp lý, tuy mới mở nhưng món cũng khá đặc sắc và ấn tượng.
Mấy bạn tới kêu Nghêu "Xông" Sả hay Chân Gà Chiên Nước Mắm thì không phải nghĩ. NGON TÉT NÁCH ! :))
Nói chung quy, tóm gọn, túm cái váy lại là đi chừng 4 anh em tới nhậu 1 két trở lại không quá 500k - nghe đâu có vụ "tặng nóng" liền một món nếu bill trên 500k và vẫn còn ăn nỗi. ))
Bữa nào tụ họp 800 anh em tới test thử vụ này coi sao ))
Quán ngồi thoải mái mát mẻ. Các anh "Soái Ca" phục vụ vui vẻ, nhiệt tình. Chịu khó trò chuyện hỏi thăm khách. Đồ ăn có món nghêu hấp sả gặp bữa trời mưa lạnh lạnh ta nói ôi thôi...húp nước siêu đã! Chân gà chiên nước mắm giòn rụm cắn vô đã gì đâu (mà món này thường hết rất sớm, tốt nhất gọi điện thoại đặt trước mấy ảnh giữ phần cho thì còn). Các món còn lại nhìn chung nêm nếm khá ổn so với quán bình dân như vậy. Ăn rất đáng đồng tiền. Chắc chắc sẽ luôn ghé quán ủng hộ thêm nữa!