Không gian quán rất đẹp, đậm chất Việt Nam nhưng đc bài trí hài hòa, ấm cúng. Món ăn thì khỏi phải bàn, mắc nhưng xứng đáng với chất lượng. Món tráng miệng cũng rất là ngon. ????????????
Nhân viên thân thiện và phục vụ rất nhanh chóng.
Phía sau nhà hàng có khu vui chơi cho trẻ em, rất thích hợp để tụ họp gia đình vào những ngày cuối tuần.
Lâu lắm mới quay lại đây do đợt mình làm ở quận 2 vài ngày nên ghé thường vì quán gần . Không gian có nhiều thay đổi so với trước , có khu vui chơi riêng cho trẻ nhỏ . Dọc lối vào từ cổng giờ mở thêm shop bán quà lưu niệm . Trong đây thấy đa số là khách Tây ( thấy quán nào mở khu này cũng nhiều người nước ngoài hơn í , ví dụ Heekcaa Thảo Điền hay Al Fresco's ) . Không gian đẹp , sân vườn thoáng nhưng hơi nóng , máy quạt mạnh . Thức uống cũng tạm được , menu không có gì đặc biệt lắm , phần ăn sáng cũng ổn . Phục vụ nhanh chóng nhiệt tình . Giá khá cao . Có dịp mình sẽ quay lại .
✔️ Cuối tuần các gia đình người nước ngoài trong khu Thảo Điền hay cho con trẻ ra ngoài chơi, trog quán có bãi cát dựng xích đu, cầu treo cho các bé chơi. Ba mẹ thì thư thả cà phê, ăn uống
✔️ Giá nước và món ăn cũng khá cao như các quán khác trong khu này
✔️ Bên ngoài có các shop bán đồ lưu niệm, quần áo trẻ em,...
✔️Không gian rất thoáng đãng, nhân viên lịch sự
-------------
Review from Bòn Bon Sicula
https://bit.ly/2vrmbs2
Các gia đình nào hoặc Tây hoặc Việt Kiều hoặc cho con học trường Quốc Tế sẽ thích vào đây chơi.
Các món theo khẩu vị của Tây. Sân chơi bãi cát cầu tuột siêu to siêu rộng nên rất phù hợp để đãi Sinh nhật cho các bé Tây năng động thích chơi là chính.
Tính ra đồ ăn cũng thường thường thôi.
Giá tiền đắt ở không gian mở kiểu Tây vừa nhiều cây cỏ vừa thoáng đãng nhiều chỗ chơi và các góc để chụp hình cũng xinh xinh nếu có nhu cầu.
Bình diện chung đến để ăn thì ko nên. Cơ đến để hưởng thụ không gian hay tổ chức sinh nhật cho các bé thì rất thích hợp.
Nhưng cuối tuần siêu đông nha.
Nếu tốt nhất là đặt bàn trước 1 tuần nếu có dự kiến thôi chứ nổi hứng đến tụ nhóm đông bất chợt thì ngày thường ko sao, chứ ngày lễ hay các ngày cuối tuần thì xác định là hên xui rồi.
Với nhớ dùng kem chống nắng và chống muỗi cho các bé. Cũng để mắt tới các bé chứ đừng thả con quá.
Gia đình mình cũng hay ghé quán uống cafe, ngày thường thì quán vắng nhưng cuối tuần thì đông. Thực đơn chủ yếu là món tây, đa dạng, phong phú, nhưng giá hơi cao. Không gian thì rộng rãi, thoáng mát, gió thổi mát rượi, cây xanh, không khí trong lành. Quán có khu vui chơi cho trẻ em, mặc dù chỉ có đống cát với vài thứ nhỏ nhỏ khác nhưng các cháu mình cũng rất khoái chí, chơi không mệt mỏi lun, hiiiii. Nhân viên cũng nhiệt tình, nhưng phục vụ thì hơi chậm tí, điểm trừ là đường đi khá xa, nhà mình muốn đi ở đây thì phải mất cả ngày nên hay chọn đi vào dịp cuối tuần
Lâu lắm mới quay lại đây do mình làm ở quận 1. Không gian quán có nhiều thay đổi so với 1 năm trước, có khu vui chơi riêng cho gia đình có trẻ em. Dọc lối vào từ cổng giờ mở thêm shop bán quà lưu niệm. Trong đây thấy đa số là khách nước ngoài. Không gian cũng đẹp, sân vườn, nhưng hơi nóng, máy quạt mạnh thổi thẳng vào người hơi khó chịu. Thức uống cũng tạm được, menu không có gì đặc biệt. Phục vụ nhanh chóng nhiệt tình. Giá thì cũng khá cao. Có dịp mình sẽ quay lại.
I ordered chicken quesadillas.
In apps, that price 180,000vnd, but the delivery guy noticed to me it changed 190,000vnd. I agreed but couldn't understand why you change it in Apps!!!
I checked Vietnammm apps also.
It was 180,000!
Why you don't change it definitely????
Don't make confusing to customers!!
Gia đình mình đi gồm 5 người, 3 lớn 2 nhỏ. Không gian ấm cúng, nhẹ nhàng nên mình khá thích. Nước uống phục vụ nhanh, ngon và giá thành khá ok.
Điểm trừ to nhất cho quán là cách phục vụ. Không biết có phải vì nhà mình đi vào ngày Tết, nhân viên mệt mỏi hay không mà cư xử thái độ không tốt tí nào. Nhà mình đi vào 2h trưa nên ngoài trời khá nắng, muốn tìm bàn trong nhà để ngồi nhưng 1 anh nhân viên cứ bảo là khu kia dành cho gia đình và trẻ em, kêu nhà mình ra ngoài bàn đầy nắng ngồi ( trong khi nhà mình cũng đi với 2 em nhỏ cơ mà ). Vấn đề là anh nói với thái độ giống như nhà mình vào để xin xỏ uống nhờ chứ không phải khách hàng. Lúc order nước, các bạn nhân viên cũng không tư vấn cho khách, hỏi thì đáp cộc lốc.
Mình vẫn đánh giá cao quán nhưng chắc sẽ không ghé lại vì thái độ phục vụ.
The wait was 90min and staff did not double-check on orders (delivered or not). No presence of checking/verification system-> poor service and lacking professionalism.
The service quality needs improvements and it's not rocket science: every 15min one staff just needs to go around checking on order fulfillment.
But do the staff care? It's another question.
Poor service quality might be indicative that employees are not happy (they don't smile when I talk to them)
Rarely poor servises lead to happy customers. Unhappy customers tell about 20 other people to "vent" their frustration and it catches on.