Sáng cuối tuần thư thả đi cafe hóng gió, rủ chị bạn ra quán ngày ngồi. Quán này ở dọc dãy cầu rồng xuống có nhiều nhiều quán khá mát mẻ nhìn ra hướng sông hàn khá thoáng. Các quán này vào cuối tuần đông lắm luôn í mình vào mà gần như full bàn. Nước uống ở đây thì bình thường, siêu bình thường nếu không muốn nói là dở. Nhân viên thì phục vụ chậm, không chuyên nghiệp lắm. Chỗ này chỉ được cái view okie, không gian mát mẻ.
Cà phê rang xay sạch chất lượng, ngoài ra còn có nhiều đồ uống ngon mà giá lại hợp lý, view đẹp thoáng mát cho mùa hè oi bức. Mình cảm thấy rất hài lòng