Vị trí: nằm chính giữa phố, ở tầng bán hầm của 1 khách sạn , cũng ko có biển hiệu rõ ràng
Để xe ở vỉ hè, có anh tây quản lý trông xe cho
Không gian không rộng lắm nhưng khá sang trọng mà có vẻ bí nếu đông
Sườn nướng ở đây khá ngon nhưng hơi mỡ, sườn mềm, chỉ có 1 size, ăn kèm bắp cải trộn và khoai chiên
Giá tạm ổn
S&L's Diner - 22 Bảo Khánh
1 nhà hàng có món Burger mà mình đánh giá chất lượng rất cao! Mình gọi 1 buger bò kiểu mỹ, ui nhìn chiếc burger to oạch luôn ấy mà ngon lắm nhé, đúng là chiếc burger 175k nó phải khác biệt ))) Thịt bò băm nướng cháy cạnh ăn ngon lắm, còn có cả hành tây chiên giòn và khoai tây chiên, xà lách, cà chua… Vỏ bánh thì thơm ơi là thơm, nói chung đây là 1 chiếc burger xuất sắc nhất mình từng được ăn đó!
Ăn xong chiếc burger này là no nê không muốn ăn thêm gì nữa luôn, nên là mỳ ý mình nhường hết cho bạn mình ăn :v
Không gian quán và nhân viên phục vụ đều rất tốt!
Nói thật mình không ưa thích đồ ăn xứ tự do lắm, vì quá nhiều carb, fat và cheese! ???? Rất lạ là tuy mình thích cheese đấy nhưng ở đây thì cái món kiểu gì nó cũng cho cheese được ạ nhưng may thay S&L’s Diner đã gỡ gạc chút trong lòng mình.
Pha tự vạ cực mạnh chê đồ Mỹ vì nhiều cheese nhiều carb lại đi si mê món Loaded Potato Skins ở đây. Chao ôi nó ngon kinh :(((( cơ mà đừng đam mê chụp choẹt ngắm nghĩa quá vì cheese sẽ nhanh chóng cứng lại ????
Beef steak ở đây cũng là một món phải kể đến, hơi chín so với mình yêu cầu nhưng bù lại bản thân miếng thịt đã chất lượng nên vẫn đủ ngon, ngọt, mọng, mềm.
À nhà hàng cũng đậm chất Mỹ giống mấy restaurant dưới hầm giống trong phim ý :))
Nay bọn mình lại đi ăn S&L’s, bọn mình gọi 1 mì ý gà nấm sốt kem Alfredo 203k, mì được trộn với kem Alfredo và được phủ 1 lớp phô mai béo ngậy lên trên.
Khoai tây chiên sốt thịt heo hầm 148k, khoai tây chiền được chiên giòn và phủ 1 lớp phô mai cùng thịt Heo BBQ thái sợi, rất độc đáo và ngon miệng.
Salad Cobb tổng hợp 164k, có lườn gà nướng thơm phức, mềm ngon ăn cùng các loại rau xà lách Romaine, bơ thái lát, dưa chuột, trứng luộc… 1 đĩa salad thật bổ dưỡng và phong phú.
Không gian quán được decor theo phong cách cổ điển pha chút hiện đại, khá phù hợp để hẹn hò, hoặc tụ tập.
Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
ĂN XONG RỒI THỞ VÌ QUÁ NO Ở S&L’S DINER
Thi thoảng thèm đồ tây ngấy ngấy, lại gom gom rủ các bạn đi ăn. Ăn ít người thì ăn được ít món, gọi nhiều món thì không ăn hết được vì quá nhiều. Khi mình thèm các bạn mình cũng thèm thì phải nói là không còn gì hay hơn. Và hôm nay là một ngày hay ho như vậy. Đi ăn quán phong cách Mỹ.
Gọi 1 lượt các món đặc sắc như khoai tây chiên sốt thịt heo hầm, salad bò bít tết (cái này có bleu cheese ngon) , mỳ ý tôm nướng sốt pesto , sườn nướng bbq, sandwich kiểu mỹ và món mới menu ngoài là fillet mignon.
Oa đúng là đồ tây ngấy ngấy cái gì cũng có phomai. Ai mà thích tăng độ ngấy nữa thì gọi ngay 1 cốc milkshake , milkshake ở đây cũng ngon luôn.
Tổng thể là ngon và đặc sắc hơn mấy chuỗi đồ tây bình thường. Sườn không thích gặm xương có thể bảo các bạn nhân viên lọc xương. Nhưng món sườn này hơi bị ngọt quá, giống ăn sườn phủ sốt là 1 bát chè ấy :)).
Nhân viên tận tình vô cùng, ăn xong là các bạn ra hỏi ăn thấy có vừa miệng không.
Món gì cũng nhiều nên nếu đi ăn tầm 4 người là hợp lý.
Quán nằm dưới tầng trệt của 1 khách sạn, biển hiệu cũng khó nhìn nên tỉ lệ người nhìn đúng số nhà mà vẫn đi qua là rất cao .
-----------
Giá: 3-400k/người
----------
Hôm trước m có đặt một mì pesto về lúc trời tối
Trc hết là phải cảm ơn shipper vì gió máy lạnh lẽo mà ship đến nơi vẫn mì vẫn nóng TT
mì thì lúc đầu ăn khá ngon, mình thấy có dầu olive thừa lại hơi nhiều nên nghĩ là họ cho nhiều sốt. Nhưng không. Sau khi tìm hiểu thì mình nhận ra là tp sốt từ dầu khá nhiều, và ăn ở chỗ khác vừa nhạt vị mà còn đọng lại nhiều sốt hơn. Tóm lại là mì rất chuẩn và rất ngon
Hôm nào có dịp sẽ đến ăn thử ở quán
Vì chủ là người Tây nên đồ ăn cũng chuẩn vị hơn các chỗ khác. Đặc biệt là tới quán lúc nào cũng thấy nhân viên và chủ đi loanh quanh nên có muốn nhờ gì là được ngay, chứ ko như một số quán nhân viên phục vụ xong rồi tụm lại một chỗ.
Đồ ăn mình mới thử đc 1/3 menu thôi, nhưng ko có món nào gây thất vọng hết. Đặc biệt là món mì Ý sốt pesto, hồi trước thấy món này có loại sốt màu xanh nên hơi ngại :)) nhưng sau thử thì xuất sắc luôn đó!
Không gian quán: 9/10
Nhạc: 10/10
Nhạc ở đây khá là dễ chịu, âm lượng vừa phải, các bài hát từ thâp niên 50-60 cho tới cả thập niên 90, chuẩn và hợp với quán!
Mình hay ăn ở địa chỉ Bảo Khánh, bác bảo vệ cũng rất nhiệt tình và chu đáo. Các bạn có qua thì nên book bàn trước nha, vì ở đây quán bé, còn đông nữa :))