Lần thứ 2 đến quán ngồi, lần trước mình ngồi đây ngắm được khu trượt băng nhưng giờ bị che chắn hết rồi. Quán trang trí thiết kế đẹp, ghế ngồi thoải mái. Menu khá nhiều đồ nhìn qua cũng không đắt. Bạn mình gọi sữa chua dâu tây còn mình gọi matcha. Lúc nhân viên đem ra một cốc nước ngả màu nâu mình đã nghi là nhầm rồi , mình gọi phục vụ hỏi thì nhận được một câu hết sức thản nhiên : chị ơi nhà em hết dâu nên thay bằng sữa chua cafe.... thôi chị uống giúp em
Nghe xong bực không tả nổi , hết thì bảo hết chứ lúc order cứ ậm ừ không nói gì. Bạn mình dễ tính nên cũng không làm ầm lên đành uống cốc đó, uống được một ngụm bảo là chán không tả :(
Matcha mình uống bình thường .
Nếu có cháu mà dẫn nó đi trượt băng nhưng không thích vào chơi cái môn thể thao lạnh lẽo này thì nên bay ngay tới quán này, có 1 mặt tiền trông ra ngay sân băng, tiện cho các "Bảo mẫu" bất đắc dĩ nhé.
Mình không phải trông nhóc nào nhưng lâu lâu ngó ra ngoài xem các cháu vui đùa cũng hay hay.
Cafe sữa đá Sài Gòn ở đây vị được đấy, lâu lắm ồi mình mới được thử lại cảm giác của vị cafe kiểu SG, không quá đắng nhưng đủ đậm đà, lại có vị sữa tươi, sữa đặc vừa đủ, đá nhiều nữa chứ. Thích hợp để ngồi nhâm nhi như mục đích trên hoặc chờ tới giờ chiếu phim ở Plantinum gần đó chẳng hạn.
???? Quán cafe nằm trong tầng 2 TTTM Royal ngay cạnh Highland và có view nhìn ra sân băng. Quán trang trí tông màu trầm tối với màu đỏ boxdeau chủ đạo.
???? Menu quán trong cũng dài nhưng hơi ít thứ để chọn, mình gọi nước bưởi nha đam thì không có nên chuyển qua sinh tố xoài, ???? chon trà bạc hà. Thường mình thấy quán cafe nào trong được được không gian một chút thì nước uống phải nói là dở tệ. Không có loại nào pha ra vị luôn.
???? Quán vào cuối tuần nhưng cũng k đông và đồ lên rất chậm. Giá tương đối.
Quán nằm giữa (lối vào) Platinum và Highlands, sau lưng là sân trượt băng. Thấy cũng nhiều phụ huynh ngồi đây uống nước chụp ảnh con mình trong sân. Mình thì tiện đi xem fim, vốn định vào Highland nhưng đi ngang qua thấy quán bày trí cũng đẹp, ghế ngồi có vẻ thoải mái nên tạt vào luôn. Nhân viên ở đây chu đáo lịch sự, đồ lên cũng nhanh. Giá cả same same Highland (tức là hơi cao), gọi cafe đá xay Bailey nhưng chỉ thấy vị sữa không thấy được cả vị cafe lẫn rượu, may có kem tươi ngon gỡ lại.
Quán có điểm trừ là... khách hàng. Khách hàng ồn ào. Khách hàng thản nhiên hút thuốc trước mặt trẻ con. Khách hàng vô tư ngồi vào ghế cùng bàn với mình không hỏi mình câu nào, cứ như thể đây không phải quán cafe mà là quầy ghế công cộng ngoài sảnh chờ. Khách hàng để con chạy ra kéo váy mình xong cười hô hố không nhắc nó. v.v... và v.v... không phải lỗi của quán nhưng báo trước để chuẩn bị tâm lý chịu đựng 1 số thành phần khó đỡ khi ngồi ở đây hiu hiu...
#Skyline đi Royal chơi ghé vào đây vì thấy có cách bài trí cộng bàn ghế khá đẹp mắt, nhưng mà không gian không được riêng tư cho lắm vì quán là quầy chứ không có cửa hàng riêng. Đồ uống thì mình nghĩ tầm trung bình, giá cao chắc vì view và decor. Cốc mình gọi là cafe nhưng không thấy vị cafe lắm vì kem phụt đã đến hơn nửa cốc, chỉ được cái đẹp mắt.
Không hiểu cả chuỗi cafe mở ra với mục đích gì
?
Bài trí đẹp,vị trí đẹp ở nhiều khu mua sắm
Nhân viên nhanh nhẹn
Menu đa dạng
Thế mà đồ uống không ra một cái gì cả
Lý gì mà quán cafe sang chảnh thế mà lại toàn dùng purre để pha smoothie
Đắt mà chất lượng tạm được không ai người ta chê cả :)
Nhìn chung thì quán có vị trí khá đẹp, bài chí bên trong cũng khá đẹp, ấm cúng, chỗ ngồi thoải mái. Tuy nhiên cảm thấy đồ uống giá khá cao, cũng không phải là ngon, đồ ăn kèm kém đa dạng vì chủ yếu là kem, nhưng kem giá cũng cao. Ns chung giá thì k thấp mà cả chất và lượng cũng chưa cao. Được cái nhân viên phục vụ nhanh nhạy, lịch sự. Quán chỉ thích hợp để ngồi nghỉ ngơi thôi chứ muốn ăn ngon hoặc uống no thì đây k phải là lựa chọn đúng. Trong hình mình chỉ gọi cafe vs trà đào(mà đựng vào li trông cũng khá buồn cười) tốn 70k. Còn đồ ăn là mình mua quán khác mang vào
Lần đầu vào quán và có lẽ cũng không muốn quay lại!
Đầu tiên là về không gian, không quá rộng và đặc biệt ở khu gần trượt băng và cv nước nên khá ồn, không ngồi cạnh nhau khó nghe thấy nhau nói gì
Đồ uống: mình gọi kem chuối socola, ăn cũng khá ngon; nhưng sinh tố bơ thì ngược lại, nhạt và chẳng có vị bơ, cũng không có độ quánh như sinh tố bơ nhiều hàng khác, nói chung là không ngon
Phục vụ thì cũng chẳng niềm nở dù khá lễ phép. Tuy nhiên 1 điểm vô cùng không hài lòng đó là menu 1 giá tính tiền 1 kiểu. Sinh tố bơ lúc xem menu là 55k đến lúc tính tiền lại là 59k, hỏi ra thì nv bảo là nhà hàng em mới sửa trong hệ thống blah blah dù cho cái giá cũ nó vẫn lù lù đó. Rồi tiếp bọn em chưa kịp sửa trong menu sau khi bị mình chỉ tại trận, cũng có nhận đc lời xin lỗi nhưng mong quán cẩn thận và chuyên nghiệp hơn về khoản này. Tiền bạc chẳng đáng là bao nhưng không thể làm ăn kiểu ghi 1 đằng bán 1 nẻo thế đc.