Quán cũng rất dễ tìm, quán nằm ở mặt tiền đường, vừa đi qua cầu Văn Thánh một đoạn, hướng về cầu phía Sài Gòn. Đối diện tòa nhà Pearl Plaza. Quán Bị che khuất bởi lô cốt dựng làm đường, cho nên các bạn phải đi từ từ để tìm quán. Quán lề đường thôi các bạn. Ngồi chơi không bị bụi đâu.
Xe sinh tố nhìn hấp dẫn lắm, từng ly trái cây tổng hợp được cắt sẵn đủ màu sắc.
Sinh tố không bị nhiều đá, đặc sệt, vị vừa đường vừa sữa uống rất ngon.
Nước ép thì cái ly to vật vã (to giống ly uống trà tắc)
5 ly sinh tố, 1 ly nước ép tổng cộng 130k, quá rẻ luôn.
Người ghé mua mang về cũng nhiều.
Càng về tối thì quán càng đông khách, quán bán đến khuya 12h luôn đó mọi người.
Mình đi ngang chỗ này nhiều lần, thấy cũng khá đông nên nay đặt thử uống xem sao. Mình gọi 2 ly sinh tố bơ, 25k/ly. Sinh tố ngon, đặc ko bị đá nhiều. Ly khá đầy. Uống ổn.
CÁI CÂY XÔ: thật sự thất vọng, trái cây cắt ko thẩm mỹ, vỏ táo ko gọt vỏ, nhìn mất vệ sinh, miếng nào miếng nấy to bằng 2 cái miệng, bán hàng ko có tâm.