Mẹ mình đi chùa về nên có mua cho mình 2 ly kem trộn. Nghe hơi lạ tai, lần đầu nghe kem trộn để ăn????
Vì là được mua về cho ăn nên mình chỉ đánh giá chất lượng thôi nhé !
1 phần kem trộn mang về là 1 ly kem kèm đá bào và muỗng nhựa. Mình bỏ đá bào vào và trộn đều lên, trong ly kem có flan, đậu phộng, kem dừa, kem dâu và cafe. Khá ngọt, thật sự là rất ngọt. Flan béo nhưng cũng ổn, mình thích mấy sợi dừa trong ly kem, ăn giòn giòn mà ngon nữa. Có điều mình ăn khuya quá nên ăn vội ăn vàng, thấy cũng tạm ổn. Quán còn có chè Thái nữa????
Chỗ này có đến 3 chi nhánh, 1 ở Lê Thành Phương, 1 ở Yersin và 1 ở Tô Hiến Thành. Quán vừa có khu bàn ở trong nhà và bàn ngoài trời, nhưng mà bây giờ thì khí hậu nóng nực nên mình thấy người ta chuộng bàn ngoài trời hơn, lúc mình tới đã là 10h kém nhưng khách vẫn đông đen.
Sinh tố ở đây uống khá chất lượng, ngoài xay trái cây như bình thường ra người ta còn thêm nước cốt dừa và sữa. Mình gọi sinh tố sapoche (20k) uống vừa có vị ngọt của sapoche, vị béo của nước cốt dừa uống đã lắm cơ. Bánh flan ở đây cũng cực kỳ ngon, bánh mịn, không bị rổ, ăn rất béo, thơm và không tanh mùi trứng. Ngoài sinh tố ra ở đây còn bán bánh tráng trộn và vài loại snack, bánh tráng trộn ăn cũng được. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
.Quán nằm ở vị trí rất dễ thấy ạ, bảng hiệu to và khách đông nên muốn tìm quán không hè khó luôn ý
.Mình tới quán thì ngồi bên ngoài cho thoáng vì thấy bên trong khá nhỏ, người ra vào nhiều nên sợ ngồi trong bị bí. Ngoài thì có nhiều bàn được xếp cả hàng dài trên vỉa hè ạ.
Mình vào quán gọi 2 ly sinh tố, xoài lắc và snack. Điểm cộng của quán là sinh tố trái cây thơm, ngon làm mình mê li luôn ý. Xoài lắc bị nhạt và ngâm chưa được thấm, mình chụp vậy chứ ngoài được xíu à mà 25k đấy ????????
.Đồ uống ra siêu nhanh, nhân viên đông đảo, nhanh nhẹn ạ
Ghé quán ăn trước khi lên xe, gọi món kem bơ dừa sợi và thấy hợp vị cực kỳ, ngon mà giá không quá cao, chỉ 35k/1 ly thôi
Kem thì dạng viên, mình chọn vị sầu riêng, cũng ổn
24.08.2017
Sinh tố - kem - cà phê Thiên Nhiên I
21 Tô Hiến Thành, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Pass wifi: thiennhien
Để kết thúc tour Nha Trang, trước giờ lên xe về, bạn dẫn ra đây. Quán nhỏ nên ngoài bàn trong nhà còn bày ra đầy vỉa hè nữa, để xe ở vỉa hè đối diện nên thênh thang lắm.
Ăn chè thập cẩm, nhân viên cẩn thận hỏi có ăn sầu riêng không. Không nhớ trong chè có gì, hình như hạt đác, mít, dưa vàng, hồng xiêm ... nói chung ăn được và lên xe không bị đau bụng
Thiệt hại: 50k / 2 đứa
Lần này là lần thứ 3 mình vào Nha Trang và lần nào vào mìh cũng ghé quán mỗi ngày 1 lần để ăn sinh tố Bơ vì mình thấy sinh tố Bơ ở đây ăn cũng đc! Nhưng lần này thì Cạch! Sẽ chuyển qua VFruit 24 Tô Hiến Thành ngay gần đo vì kem Bơ quán này siêu siêu ngon luôn và phục vụ lại tốt!
Chuyện là nhà mình vào gọi 4 sinh tố Bơ! Em trai nhân viên còn hỏi lại “nhà mình đều ăn sinh tố Bơ hết ah?”... “Uhm” ... 1 lúc sau 1 em khác mang 4 cốc vàng choé ra, mình hỏi “chị gọi sinh tố bơ cơ mà sao lại vàng thế này”. Em ấy bê ra , gọi e trai kia vào, e ý xem lại giấy rồi hùng hổ bê 4 cốc vào! “Anh chị gọi 4 cốc thập cẩm đúng ko ạ?” ... “Ơ e ơi c gọi 4 sinh tố Bơ sao lại chuyển sang thập cẩm???” .... “ Đây chị gọi 3 cốc k đá 1 cốc ít đá đúng ko?” “Đúng rồi, nhưng là sinh tố Bơ cơ mà?” ..... “Thôi c ăn giúp....” Nói xong câu nó quay mặt đi luôn! Mịe, lúc đấy chỉ mún chửi nhau luôn! Ko nhận sai ko xin lỗi còn bắt khách fai ăn! May 2 ông ck đều dễ tính nên bảo thôi ăn cũng đc! Còn 2 bà vợ ăn ko vào bỏ cả 2 cốc vì ghê! Lúc ra về, e trai nhân viên đó ngồi ngay cạnh nhà ko thèm chào hay mặt mũi tươi tỉnh j cả! Mặt trợn ngược lên nhìn chừng chừng mấy lần! Tsb chỉ mún móc mắt luôn cho rồi!
Sẽ là 1 loạt các bài reviews liên quán đến Nha Trang, tèn ten, vì căn bản vừa đi Nha Trang về mà, tội j k khoe ra cho những bạn đang và sẽ chuẩn bị đến với thành phố biển hihi.
Đến Nha Trang nhất định k đc bỏ qua quán này nhé các chế, quán nằm ở 21 Tô hiến Thành, có rất nhiều loại đồ uống sinh tố khác nhau, mình đến đây thì ăn kem bơ và kem ở cái xô giống như quán Lều ở Tạ Hiện ấy ạ.
1 cốc kem bơ có giá 30k/cốc đầy đặn, và 1 xô kem kia cũng có giá 30k luôn, rẻ hơn Hà Nội r nè
Kem bơ ở đây mình thấy ăn ngon hơn kem bơ ở Đà Nẵng nhiều, thơm mùi bơ và dừa, mát nhẹ nhàng, vị thanh thanh, ăn 1 cốc ở quán xong còn lên app Now order thêm cốc nữa cơ mới oách ))
Lúc về HN k hề quên mang chục cốc ký gửi về share cho mấy má ngồi gần thưởng thức cùng.