Hôm trước lớp mình có đặt hàng chỗ này trên Now nè, uống cũng ngon phết, nhưng mà giá cũng cao phết, ly sinh tố bơ của mình tới 48k luôn @@ Mà ly sinh tố bơ hơi bị chất lượng nha, full ly luôn, bao đậm đặc, ít đá. Đơn hàng số lượng nhiều nhưng quán làm cũng nhanh lắm, chờ có tí xíu là có shipper gọi điện kêu ra lấy rồi. Mấy loại nước ép khác uống cũng ngon, như ép ổi nè, chanh dây nè, dưa hấu nè,... Có điều mấy món có nhiều vitamin C như chanh dây, ổi đồ thì hơi chua, nhưng mà mình thích vậy :)) Không thích mấy dạng nước ép mà bỏ đường đến ngọt lịm như siro vậy.
Quán làm rất tệ, khi nước mang tới nơi thì đổ tràn ra ngoài hết do bung phần nhựa bọc trên mieng ly. đổ gần hết, khá chán, ly nước giờ vút đi chứ đổ hết ra ngoài.
Cố tình tăng giá gấp đôi trên ứng dụng Grab rồi giảm quảng cáo giảm 50% để câu khách.
Ai mà ko có voucher 50% chắc nhìn cái bill mà tức luôn.
Giá thật tự chỉ có 20 mấy ngàn 1 ly thôi.
Chiều đi làm về thấy bu đông đông ghé vô mua thử về uống nè, nói chung thấy giá cả cũng ok nè mà mua qua ứng dụng thì dc giá mềm hơn nhưng lại tốn phí ship mình thấy cũng như nhau, còn về chất lương thì thấy ổn - nước ép để đợt sau thử thêm vài món rồi review tiếp nè
Vào lúc 8h5p có 2 nhân viên khi Em lấy hàng thì vô tình để Em nghe 2 người này sỉ nhục tên khách hàng. Và cười zế nhạu khi mình vào lấy hàng. Nhân viên quá mắt lịch sưk. Nói tên mình là con bê đề nào nữa đây. Nghe mà muốn chưởi á. Thui mà nhịn