Mình thì hay đến đây ăn do giá rẻ và cũng rất thích đá bào ???? 22k 1 tô được chọn 4 loại topping , có trân châu với bánh flan của quán ngon lắm luôn
Còn có bán bánh cá giá từ 12-15 k 1 con nhiều loại nhân mặn ngọt có đủ ????
Còn có đồ ăn do quán làm
Đồ ăn đa dạng nhưng giá hơi chát ngồi lề đường
Nói chung là rất thích ăn đá bào ở đây ????
☘ Hồi xưa đi học gần đây nên hay ăn lắm luôn và bị thích đá bào thạch ở đây lắm. ????
☘ Vị trí : ngay vòng xoay đầm sen luôn , khá dễ tìm.
☘ Không gian : ngồi quán lề đường nhưng cũng khá thoải mái.
☘ Thức ăn : có món ăn vặt nè , đá bào nè, bánh cá... Quá trời món luôn. Mình hay ăn đá bào thạch nhất 1 phần được chọn 4 loai thạch tùy ý. Bánh flan sô ăn khá ngon. Cá viên cà ri 1 phần được 8 viên , ăn cũng tạm chứ không ngon.
☘ Giá đá bào cũng khá rẻ nhưng đồ chiên thì hơi mắc xíu.
☘ chắc sẽ ghé lại để ăn đá bào tiếp. ????
Lâu rồi mới ghé lại đây, có nhiều thứ đổi mới nhưng món ăn vẫn như ngày nào, giá hơi tăng nhẹ. Quán nằm ngay vòng xoay nên cũng dễ thấy, rất gần đầm sen khô. Mình thích nhất đá bào ở đây, có mứt rất ngon. Đồ ăn vặt ở đây cũng ngon, nhưng giá hơi mắc xí. Vẫn cô chú phục vụ như hồi trước, cũng khá nhanh và nhiệt tình. Chỗ này là chỗ ăn vặt ưa thích của mình, nếu nó không xa chỗ mình ở chắc ngày nào cũng ghé qua ăn tô đá bào quá.
Nay mình dắt một người bạn mới ghé quán.
Cách bài trí và phục vụ đã hơi khác trước rồi. Người cũ và mấy anh chị vui tính cũng không thấy đâu nữa, nhưng cũng gặp được mấy người cũ.
Nay quán có 2 mặt tiền: một thì vẫn ở ngay vòng xoay, kế bên MiniSoo (lúc trước là FPT), một ở mé đường Lạc Long Quân (cách vòng xoay vài căn nhà).
Menu cũng được cải tiến và sáng tạo thêm rất nhiều món mới lạ.
Đá bào đã được thay bằng tô nhựa chứ không còn là tô thủy tinh như trước nữa. Cũng tăng giá nhẹ là 23k/tô thay vì 17k/tô như trước :)
Các món gây ấn tượng có thể kể đến sandwich tầng, bạch tuộc nướng Vũng Tàu, chả cá chiên nhà làm.
Mình cùng nhỏ bạn thân biết quán qua lời giới thiệu của 1 người bạn. Lần đầu tiên tới, được giới thiệu món đá bào cực ngon mà rẻ, ăn 2ng là no căng bụng. Cũng từ đó mới biết đá bào ko đơn giản như ngày xưa, là chỉ có đá và syrup. Đá bào ở đây, có lẽ là nổi tiếng nhất.
Đá bào tự chọn, đc chọn 4 vị tự do, thêm nữa thì bù từ 2 - 5k/món. Ăn cực ngon mà mát lạnh. Lần nào mình và nhỏ bạn cũng gọi 1 tô r 2 đứa ăn chung. Chưa bao giờ ngừng yêu thích đá bào nơi này.
Các món ăn khác thì tạm ổn, giá hơi nhỉnh 1 chút. Nhưng đc cái lạ miệng và phong phú.
Tương ăn kèm cũng rất ngon và dễ thấm. Ngày trước ăn ở đây, kim chi sẽ miễn phí, nhưng ko biết s về sau này, lại tính 6 hay 12k gì đó 1 đĩa, trong khi dưa và rau muống ăn kèm càng ít đi.
Quán có thêm Panna Cotta, trà trứng, bánh cá và vài món mới.
Quán nằm ngay vòng xoay Hoà Bình, nên cũng dễ kiếm.
Oiiiii quán lại có thêm món mới các bạn ạ
Mình là khách thường xuyên ghé ăn mà không biết ngán là gì áh
Ảnh trái là pudding đậu nành trân châu đường đen
Ảnh phải là yaua dâu tằm
Mùi vị vừa ăn rất ngon nhé
Mọi người ghé quán ủng hộ ạ
Còn rất nhiều món mới chưa kịp hưởng thức nữa đấy hihi
Mãi yêuuuu ????
Phần ăn trong hình là dành cho 3 người ăn :))) . Giá cả hơi đắt. Nhân viên khá ổn, thời gian đợi món không quá lâu. Món ăn thì bình thường không có gì đặc sắc, tương chấm cũng vậy. Chỗ ngồi thì ok, vì quán cũng không quá đông.
Hình: 3 người ăn - 400k, chắc tại kêu nhiều :)
Lúc học cấp 3 gần trường nên mình hay ăn,lúc đó rẻ,ngon, nv dễ thg,xin j cũng dễ chịu
Bây h quay lại,thất vọng tràn trề,đồ ăn ít,dở hơn,cái j cũng tính thêm tiền