Sinh Tố Hồng - Ngõ Trạm

- - Gia đìnhGiới văn phòng
7 Ngõ Trạm, P. Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
10:30 - 22:30
25.000đ - 60.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

3.3 / 5

5
0%
0
4
80%
4
3
40%
2
2
40%
2
1
40%
2
Sinh Tố Hồng - Ngõ Trạm

Bình luận của người dùng
lyk_b
Nov 24, 2017
     
Trứng đánh kem măm măm
Lành lạnh gu ăn uống của mọi người giống nhau quá í, yêu ghê ???? Nay tính ăn trứng đánh kem ở Hàng Đào cơ nhưng đến đầu hàng Bông mới nhớ nay có Phố Đi Bộ..cơ mà lười thoai quay xe ra chỗ khác ạ. Và đây là hàng của U Hồng ở Hàng Mành ạ. Nhớ mang mang chỗ này có thâm niên bán hàng ở đất Phố cổ cũng pải trên dưới 10 năm r đó. Có đến 3 vị trứng đánh kem: socola, milo và sầu riêng. Mỗi cốc đc đập đến 3 quả trứng gà ta tròn trịa, thơm nức đánh bằng máy, đều đều bông mịn, đổi màu và trạng thái liên tục và nói ko với mùi tanh nhé. Trứng đánh đến khi gần đc cô cho Milo, sầu riêng quyện đều khoảng 2,3s và chén luôn ạ. Mình muốn ăn nong nóng hơn và khuyên nhỏ các bạn đến ăn nhớ mua thêm bánh mì chấm ngon mê ly hợp hết nấc đó. Còn về hậu vị mình thấy sầu riêng nhiều lắm, đậm ăn ngậy ngậy thanh thanh, không quá ngọt nhưng vị Milo. Nhưng nếu ai ăn ngọt thì nên chọn milo sẽ dễ ăn hơn nhiều. Ưng hơn cả đồ ăn đó chính là cô chủ hiền lành, vui tính lắm. Có hỏi giá mỗi cốc bn, cô hồ hỏi trả lời: "gì đây cốc vị Milo, socola là 20 Tỷ, còn sầu thì 30 tỷ thôi". Bảo sao lúc ra về có khách quen còn đảo mắt tìm và nói: "U Hồng, U Hồng đâu rồi ạ"? Đáng yêu ghê, và U cũng có nhắc sau mang bánh mì đến mà chấm nhé nữa cơ. Tổng kết giá hơi cao so vs các hàng khác, nên ăn đồ mặn trc r ăn món nay sau ko thì ăn xong sẽ ngấy và đầy bụng, chỗ ngồi trong nhà sạch sẽ và có hoa quả dầm bát ú ụ hấp dẫn nữa đấy ???? . ????Hồng Sinh Tố - 39 Hàng Mành . #foodyhanoi #foodyhoankiem #vscocam #vsco #vscofood #yum #hanoiwander #vietnamesefood #streetfood #foodporn #instagood #followme #hanoifood #yummy #trungdanhkem #eggcustard #cuisine #oldquarter #dinner

Lmfaoguy
May 27, 2020
     
Sinh Tố Hồng - Ngõ Trạm
Bát 30k. Toàn loại hoa quá mìn ko thích. Mặt bàn siêu dính.***có vẻ rất thích bán sầu riêng. Chắc ko quay lại. Đi nhiều hàng sinh tố và chấm nhất chỗ này do cô chủ dễ thương và trái cây tươi, ngọt. Đặc biệt Sầu riêng dầm cùng rất ngon miệng. Ngay phố cổ nên lòng vòng đi dạo rồi ghé sang ăn rất thuận tiện.

phuonganh.uni
Jun 17, 2019
     
Giá cắt cổ, chất lượng chán
[ GÓC NÊN HỎI GIÁ TRƯỚC KHI ĂN ????????] Cũng biết là ko nên tin vào review nhiều lắm nhưng quả này thì hơi lố :))) Được chị bán hàng chào mời e có ăn thêm sầu riêng ko , gặp đúng thằng nghiện sầu nên gật đầu răm rắp, lúc thanh toán mới thấy bát hoa quả dầm thêm sầu riêng 70k mà ăn chả đâu vào đâu, bát như hình là 30k ko có sầu cũng toàn mấy loại quả phổ thông kcg đặc sắc, với giá đó thà ăn hoa quả dầm Đinh Liệt ngon gấp mấy lần ???????? trân châu thì ko có, toàn mít với dưa hấu chứ hoa quả gì đâu. Nói chung thêm tí sầu riêng mà thêm hẳn 40k thì hơi vô lí, kbh quay lại là điều chắc chắn!!!

phanthutrang237
May 09, 2019
     
Kem trứng hàng mành
Kem trứng k tanh, có vị milo cafe ngonn hí hí

kandy.ha
Mar 23, 2018
     
Sinh tố Hồng
Một bát hoa quả dầm mà đắt hơn cả bát phở cơ ))) Nhưng phải gọi là chất ạ. Mình với đứa bạn định le ve đi ăn kem cá cơ nhưng nghĩ thế nào lại tọt vào đây. Gọi 1 bát vú sữa dầm mãng cầu và 1 bát vú sữa dầm dâu. Bát vú sữa mãng cầu thì tuyền 1 màu trắng nên chụp không được ảo lắm nhưng ăn đảm bảo mê. Vú sữa chín tới, ngọt và không hê bị nhựa chát hay đắng gì đâu. Kết hợp với chút mãng cầu chua chua quyện dã man. Bát vú sữa dâu thì ảo hơn chút nhưng mỗi cái là dâu hơi chua nên gắng gượng lắm mới hết í. Cô Hồng nhiệt tình thế nào thì các chế biết rồi đấy, nên vừa ăn ngon, tinh thần lại thoải mái tội gì không quay lại cơ chứ.

harper.ng95
May 04, 2018
     
Sinh Tố Hồng - Hàng Mành
Hàng này nổi tiếng lâu rồi, mình cũng đến ăn mấy lần rồi nhưng hôm nay mới rảnh viết review. Về vị trí thì quán kiểu Hà Nội cơ bản thôi, có ngồi trong và ngoài nhà bàn ghế nhựa không cầu kì. Được cái cực trung tâm nên đi chơi đói bụng ghé qua thì thích hợp. Món đinh của mình ở đây là kem trứng. Mình toàn gọi kem trứng không, không thêm milo hay gì cả. Vậy nhưng ăn không bị tanh và cảm giác béo. Nhiều bạn không quen ăn đồ béo sẽ thấy ngấy nhưng mình thì cực thích ấy. Còn món nữa là hoa quả dầm. Mình thấy bác chủ quán bỏ cả sữa đặc cả sữa dừa. Món này 50k tưởng đắt nhưng nhiều vô đối, ăn no căng luôn ấy. Nếu thêm sầu riêng thì thêm chút tiền nữa. Còn 1 điều là bác chủ quán vui tính, là một điểm cộng cho quán.

foodyuser_a7416b1f
Jul 30, 2020
     
Thất vọng
Hồi học sinh toàn ăn hoa quả dầm vs trứng đánh kem cô Hồng. Bao nhiêu năm hn tự dưng nhớ ra book now sinh tố hồng xiêm. Trời ơi cái hạt hồng xiêm nó to mà gẩy cái là ra chứ có fai hạt thanh long đâu mà xay cả hạt, hạt thì cứng lổn nhổn vừa uống vừa nhằn.chưa kể có thể do xay cả hạt nên sto hơi có vị đắng và có lẽ mỗi lần xay xong ko vs máy xay, sto hồng xiêm mùi sầu riêng :(( Bán hàng ko có tâm thật sự

foodee_52cajqa0
Dec 21, 2019
     
Cũng tạm được nhưng không xứng giá tiền
Nhìn chung mình thấy nhiều hơn bên Lệnh Cư cũng tẹo tẹo nhưng giá lại gấp đôi mà hoa quả cũng chỉ có thế, sương sương vài loại cơ bản: dưa bở, dưa hấu, xoài, mít, thêm dăm ba miếng nhãn hoặc dâu linh tinh...Nhưng với mình thì khó mà chấp nhận cái giá đó được, nếu tiện qua phố cổ thì cũng bấm bụng thôi. Mình ghé cũng khoảng 2,3 lần nhưng lần nào cũng có miếng ăn bị úng, không được tươi. Hoa quả không đa dạng theo mùa lại không ngọt, ăn chỉ kiểu no bụng. Sữa đặc vs cốt dừa lại chế khá nhiều vào nên bị béo quá. Về cơ bản mọi người du lịch rút kinh nghiệm khi đi ăn, không phải đồ gì ở phố cổ cũng xịn xò nhé. M thấy hàng này mọi người từng bảo phải chạy xô chỗ bán nhiều lần rồi, nhưng khi ăn quán auth thì m thấy nhà bán hqd fake ở đoạn ngõ hàng chỉ còn ngon hơn mà ngọt mát hơn ấy, haizz không hiểu nổi. Được cái cô bán hàng xởi lởi, mến khách, không khí ấm cúng. Giá mặt bằng đắt thì cũng đắt chung nhưng cô hãy để ý lại vì phong độ đi xuống rồi.

foodee_1dd7d443
Jul 06, 2019
     
Bán nhồi theo kiểu ép khách, giá cắt cổ
Bình thường ăn ở đấy Bơ sầu riêng dầm giá 70k. Hôm nay nhờ chồng ra mua mang về. Chồng mua về kêu bán tận 100k/ hộp. Gọi điện ra cửa hàng chị chủ kêu là giá bình thường là 80k, hộp này cho nhiều nên bán 100k. Đã báo giá đắt hơn bình thường, lại còn kêu mua về nên cho nhiều hơn nên tính cao hơn tận 30k. Bán hàng nhồi nhét giá cắt cổ mập mờ. Mọi người mua mang về phải cẩn thận Ảnh ăn ở cửa hàng và hộp mua về

DoryMitani
May 26, 2018
     
Rất ngon giá hợp lý
Đi nhiều hàng sinh tố và chấm nhất chỗ này do cô chủ dễ thương và trái cây tươi, ngọt. Đặc biệt Sầu riêng dầm cùng rất ngon miệng. Ngay phố cổ nên lòng vòng đi dạo rồi ghé sang ăn rất thuận tiện.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm