Siêu Thị Minh Hoa - Đặng Tiến Đông

- , - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòngCặp đôi
12 Đặng Tiến Đông, Quận Đống Đa, Hà Nội
Đang cập nhật
07:00 - 21:30
10.000đ - 3.000.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.0 / 5

5
0%
0
4
20%
1
3
80%
4
2
20%
1
1
0%
0
Siêu Thị Minh Hoa - Đặng Tiến Đông

Bình luận của người dùng
fiona_rabbit2013
Jun 14, 2016
     
Siêu Thị Minh Hoa - Đặng Tiến Đông
Siêu thị này bán chủ yếu là hàng nhập khẩu chất lượng cao, nên giá lúc nào cũng mắc hơn Lotte hay Big C. Nhân viên ở đây thi tùy, trong khu vực thực phẩm tươi sống thì nhân viên cũng khá nhanh nhẹn, nhiệt tình, nhưng nhân viên thu ngân và quản lý ở ngoài thì khá lạnh lùng hic :(

linhnd131
Jun 18, 2014
     
Siêu Thị Minh Hoa - Đặng Tiến Đông
Hồi đầu là Fivimart, từ lúc đổi thành Minh Hoa mình vui hẳn vì từ nay được gửi xe free )) Bên này không đông như bên Thái Hà, chỉ có 1 tầng nhưng mặt bằng rộng hơn nên đi lại khá thoải mái, nhất là quầy đồ tươi và đồ đông lạnh. Lấy xe hầu như không khó khăn như bên kia. Tuy nhiên mỹ phẩm không phong phú như bên Thái Hà được. Liếc thấy bạn sữa rửa mặt The Face Shop có 79k, rẻ hơn cả hàng bán trên mạng )) Nhưng có lần tớ mua phải bánh bao mốc ở đây :( Túi vẫn còn nguyên, date dài hạn mà mở ra bên trong toàn mốc. Sợ gần chết. Gia đình bảo mang qua hỏi nhưng cũng ngại, haiz. Rổ giá cũng như bên cơ sở Thái Hà, cao hơn ở các cửa hàng tiện ích bên ngoài.

my.huyen247
Dec 27, 2014
     
Siêu Thị Minh Hoa - Đặng Tiến Đông
Nhà bà mình gần siêu thị này nên cũng hay qua mua đồ kiểu đi chợ nhưng hàng hoá ít quá lại phải đi lên chợ thái hà bên trên, thái độ nhân viên ko thân thiện.

m_Indaica_h
Jul 10, 2015
     
Siêu Thị Minh Hoa - Đặng Tiến Đông
Ít đồ hàng quá, ai lười đi chợ lắm thì vào. Siêu thị bình dân, bé tẹo. Ngay cạnh bể bơi đặng tiến đông.

nguyenngocbich0909
Nov 12, 2014
     
Gần nhà nên hay mua
- Số lượng hàng hóa: không nhiều lắm (sao bằng Fivimart với Ocean) nhưng có chọn lọc cho phân khúc riêng (mà chắc do ban lãnh đạo Minh hoa nhắm đến) chứ không dàn trải - Nguồn gốc hàng hóa: chủ yếu là đồ nhập khẩu xịn xịn. Vẫn có hàng Việt nhưng ít hơn nhiều so với hàng nhập - Chất lượng hàng hóa: hay mùa đồ đông lạnh và đồ gia dụng và cũng chưa có gì phải chê - Giá cả: luôn đắt hơn các siêu thị khác - Nhân viên: ít vừa phải, không ấn tượng lắm - Không gian: bé tí teo và không được cho động vật vào cùng

ilovemusic1410
Dec 19, 2019
     
Siêu Thị Minh Hoa - Đặng Tiến Đông
Thực sự mình là 1 người khá kiềm chế trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên sự việc hôm nay khiến mình không vui và quay xe đi thẳng. Hôm nay mình để xe ở bậc cầu thang lên xuống nhưng nó không thẳng với cửa siêu thị, xe lại để kín chỗ. Lúc mình đang loay hoay khóa xe thì thấy anh bảo vệ đi ra đứng nhìn lúc lâu cho đến khi mình khóa xe xong xuôi, cất mũ cất túi vào cốp xe và chuẩn bị đi vào. Lúc đó anh bảo vêh mới gọi mình: em ơi, để dịch xe ra! Gì ạ? Mình hỏi lại. Để dich xe ra!. Ông ý nói tiếp, mình ko hiểu gì và hỏi lại lầm nữa và câu trả lời vẫn thế. Sau đó ông ý mới nói là không thấy chữ ko để xe chỗ cầu thang à? Khổ trời tối và mắt mình cận ko đeo kính, ko nhìn thấy. Tuy nhiên rất không hài lòng với thái độ với khách hàng kiểu thế này. Mình nói lại: sao anh khômg nhắc em ngay từ dâud khi anh đã đứng đómaf đợi em tới khi khóa xe xong mới nói? Câu trả lời chỉ là: không nhìn rõ chữ kia à? Chán và dắt xe đi thẳng.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm